... Tình Si
Em về ghé lại cõi Thu xưa
Lá úa sầu vương bên gió đưa
Chim Khuyên lặng tiếng từ khi Nắng
Tiễn bước hồn ta ... một buổi trưa
Sao chẳng về khi ... tim vẫn còn
Nhịp nhàng ấm áp một thời son
Để ta còn uống bờ Môi nóng
Còn ngắm nhìn em ... dưới Trăng tròn
Em trở về rồi ... ta lại đi
Sầu ơi ! ta đến cõi tình si
Vẫn còn thương lắm bờ Mi ấy
Và nhớ làn Môi ... thuở người đi
jacaranda
Tình Lỡ Làng
Hoang phế lâu rồi bến hẹn xưa
Ngày về sao chẳng thấy đò đưa
Chờ ai phiến đá hồn trơ trọi
Mơ bóng tình về bên ghế trưa
Trái tim vẫn đập nhịp yêu còn
Nguyện giữ lòng mình mãi sắt son
Thèm được vòng tay ôm nóng bỏng
Nhưng người đâu mất...lệ lăn tròn
Em về anh lại bỏ ra đi
Để lại nơi này một bóng si
Tình lỡ làng rồi đâu níu được
Nhủ lòng thôi nhé...hãy về đi!!!
Sương Anh
Cưng ui ! lâu nay nhà này vắng lặng vậy đó mà ... hỏng có CN thường xuyên ghé thăm, thì nhà của anh ja thành ... "chùa bà đanh" mất rồi
Đọc bài thơ này xong ... hỏng cho sợ ma đó nha

... chúc cưng luôn vui, khoẻ nha ... Lúc này chữ nghĩa của anh ja bổng dưng nghèo quá đi, hôm nào gom bộn bộn sẽ sang thăm cưng ha
Mèn...ai bảo là nơi này vắng lặng, là chỗ thanh tịnh, yên ả, rất thích hợp dể mà thả thơ...tìn...á hihihihi...giờ em Sương góp vào cho thêm sắc màu...tình tự há, anh JA ui....