📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Goị Người

2 trả lời, 1.118 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-05-25 17:16:08Viet duong nhan>
Vũ vần mây trôi miền dông bão
Biển chợt buồn khi đời vắng tên anh
Mùa hạ nào đi qua trong kẽ lá
Để thu buồn làm lạc bước hồn hoang
Hương kỷ niệm còn vương trên mùi tóc
Sợi sương mù tưởng chừng khói thuốc anh
Em một thời qua đi rồi giận dỗi
Tìm kiếm anh trong tuổi xuân đã bồng bềnh
Anh có biết có một vầng trăng khuyết
Là ánh trăng em tìm nửa trăng anh
Về lại đây để tình không mai một
Nụ tình hồng còn gọi mãi anh ơi !

6/95
Yên loan
Đăng nhập để trả lời
0
Loi choi lặn ngụp trong biển nhớ
Biết tìm nơi đâu một bến bờ
Cho dẫu đại dương mêng mông lắm
Vẫn quyết yêu người chẳng nguôi ngoai
 
Hạ về ve sầu kêu ảo não
Tâm hồn cô quạnh biết sống sao
Người bỏ ta đi người còn nhớ
Hạ về ta vội nói lời yêu?
VÔ CỰC ẢO ẢNH KIẾM
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tiểu quỷ

Loi choi lặn ngụp trong biển nhớ
Biết tìm nơi đâu một bến bờ
Cho dẫu đại dương mêng mông lắm
Vẫn quyết yêu người chẳng nguôi ngoai

Hạ về ve sầu kêu ảo não
Tâm hồn cô quạnh biết sống sao
Người bỏ ta đi người còn nhớ
Hạ về ta vội nói lời yêu?

* Bạn làm thơ hay đó, cám ơn bạn đã gửi bài cho tôi!
Đăng nhập để trả lời
0