📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tiếng Đàn Mưa Đêm

1 trả lời, 1.291 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-05-27 13:49:43Yen Loan>
Mưa đêm
Tiếng Hát
U hoài
Tan nát
Hiu hắt
Tâm hồn
Mưa ơi!
Mưa rơi
Gió ơi!
Đêm mưa
Tiếng đàn
Thánh thót
Lảnh lót
Não nề...
Tỉ tê
Đêm về,
Mưa về
Lê thê...
Yen Loan
Đăng nhập để trả lời
0
Mưa Đêm
 
Mưa đêm từng giọt não nề
Đập vào cửa kiếng tái tê cõi lòng
Mưa đêm từng giọt nhớ mong
Bước vào tình ái cái vòng nhớ thương
 
Mưa rơi từng giọt vấn vương
Hạt rơi gõ nhịp cho thương nhớ về
Liếc nhìn cửa sổ tỉ tê
Tiếng mưa tí tách bốn bề gió mưa
 
Mưa rơi lặng lẽ theo mùa
Lệ rơi sao chẳng theo mùa lạ thay
Lệ rơi đêm lẫn rơi ngày
Hồn buồn nhớ, biết vầy chẳng yêu
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0