1.128 trả lời, 113.804 lượt xem —
Trang 19 / 38
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 109
Từ: 27.11.2007
Trạng thái: offline
![[8|]](/images/smiley/s13.gif)
Trích đoạn: hoamattroi
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Trọn đời em hứa bên anh
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Lời em đã hứa trời xanh chứng dùm
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Nhưng mà em hứa...tùm lum
![[8|]](/images/smiley/s13.gif)
Nên giờ hông nhớ hứa cùng
với ai ![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
NPN
Với ai em cũng hứa lèo
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Nên giờ chả có ai theo em về
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Giật mình chợt tỉnh cơn mê
![[&o]](/images/smiley/s14.gif)
Mong làn nắng mới trở về
cùng em.
Cùng em anh bước cùng em
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Chỉ mong em hãy mau mau quay về
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Về đây mình sẽ bên nhau
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Trọn đời...một bóng người tình
nha em![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
![[8|]](/images/smiley/s13.gif)
Snow
![[8|]](/images/smiley/s13.gif)
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 109
Từ: 27.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Tùng Anh
Nha em hãy hứa đi em
Mình cùng kề cận êm đềm tháng năm
Trăng rằm trăng khuyết trăng rằm
Em chưa kịp hứa anh cầm tay ai (hẻm phải tay em)
Tùng Anh
Tay ai? nào có tay ai
Phải chăng Anh đã lộn ngay thằng nào
Thằng nào chứ chẳng phải Snow[sm=23.gif]
Vì Snow chẳng có nhiều cô trong lòng.
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
[sm=40.gif]Snow[sm=40.gif]
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 109
Từ: 27.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Tùng Anh
Trong lòng Snow có mấy cô?
Cô nào thắm thiết cô nào tình chung?
Cô nào Snow nhớ Snow nhung
Cô nào đó chứ đâu là Tùng Anh
Tùng Anh
Tùng Anh nghĩ vậy tội anh
Snow nào có dám sở khanh bạc tình
Là người phải biết chung tình
Đừng như con bướm bạc tình bay xa.
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 109
Từ: 27.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Tùng Anh
Bay xa về đoá hoa nào
Ong bướm là thế bao đời như nhau
Chối quanh chối quất được đâu
Ong bay bướm lượn nhìn vào biết ngay
Tùng Anh
Biết ngay Anh chẳng tin ta
Mà đâu cần chối vì ta thật lòng
Thật lòng không phải con ong
Hay như con bướm đậu rồi lại bay
Cỏ cây bị gió thổi lay
Còn Snow bảo thổi,... vẫn cây chung tình
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 109
Từ: 27.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Tùng Anh
Snow thường hay nói chung tình
Vậy Snow có biết chung tình là chi?
Hay là Snow chỉ biết ghi
Chữ chung đi với chữ tình mà thôi?
Tùng Anh
Chung tình là "Not" phân ly
Biết ghi là biết ly ty rõ ràng
Chỉ khi nàng đến gặp chàng
Chứng minh mới được chữ "tình thuỷ chung"
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 27.11.2005
Trạng thái: offline
#552 —
30.11.2007 16:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-30 16:20:16trainhaqueso1>
Trích đoạn: hoangau
Trích đoạn: trainhaqueso1
<Tình thủy chung>,sướng vô cùng
Chàng nàng xướng họa cả vùng râm om.
Tôi bưng một mớ thơ còm
Mắt la ,mày lém ghé nhòm < kiếm ăn >
tnqs0117.
"Kiếm ăn" thì phải lên chùa
"Kiếm tình" thì mới vào đua nơi này.
Tỏ tình phải tỏ bằng... tay
Modem rồi cũng có ngày... ngộ thơ.
Ngộ thơ em bỏ lá bùa?
Anh mê một kiếp ở chùa sao đang
Ngày thương đêm nhớ tay nàng
Làm sao gõ mõ ,vơ quàng...LÁ ĐA?
hề... hề... hề....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 109
Từ: 27.11.2007
Trạng thái: offline
Lá đa rụng trước sân nhà
Cửa nhà hổng quét, quét sang cửa nàng
Nàng nhìn nàng thấy ngỡ ngàng
"Bên kia mà lại làm càng sang đây"
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 72
Từ: 27.11.2005
Trạng thái: offline
#554 —
30.11.2007 17:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-30 18:03:50trainhaqueso1>
Trích đoạn: Snow
Lá đa rụng trước sân nhà
Cửa nhà hổng quét, quét sang cửa nàng
Nàng nhìn nàng thấy ngỡ ngàng
"Bên kia mà lại làm càng sang đây"
Snow
Sang đây muốn đón em về
Cho đêm bớt lạnh cho mề bớt sưng
Chung chăn chung gối chung giường
Chung tình mắm muối cà tương thêm nồng.
tnqs0117.
hề... hề...hề...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 109
Từ: 27.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Snow
Lá đa rụng trước sân nhà
Cửa nhà hổng quét, quét sang cửa nàng
Nàng nhìn nàng thấy ngỡ ngàng
"Bên kia mà lại làm càng sang đây"
Snow
Sang đây mới thấy được nàng
Sang đây mới thấy anh càng yêu thơ
Suốt ngày ra thẩn vào thơ
Sang đêm lại thấy vần thơ hiện về.
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 109
Từ: 27.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: hoamattroi
Trích đoạn: Tùng Anh
Hiện về đòi một vần thơ
Đêm hôm khuya vắng mộng mơ gửi vào
Cho tôi gửi nhé vì sao
Cô đơn đứng giữa bao la bầu trời
Tùng Anh
Bầu trời đang dệt cung tơ
Muôn vì sao nhỏ giăng mơ mộng vàng
Tùng Anh có muốn lang thang
Theo làn gió hát bay tràn cung mây.
HMT
Cung mây rồi lại cung tơ
Bầu trời sao lắm dây mơ mộng vàng
Tùng Anh xin chớ vội vàng
"Theo làn gió hát" vướng "tràn cung mây"
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 109
Từ: 27.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Tùng Anh
Cung mây trên chín tầng mây
Cầu vồng bắt nhịp cung mây mời vào
Chị trăng cùng với em sao
Bác mặt trời nữa mời chào thiết tha
Tùng Anh
Thiết tha mời chị Hằng Nga
Tùng Anh có thích cùng ta hát hò
Điệu hò khúc hát cùng nhau
Bay lên đùa với em sao trên trời
Lên trời bắt nhịp chị trăng
Cầu vồng đánh trống, mặt trời vỗ tay.
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 109
Từ: 27.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Tùng Anh
Quê đâu Trai hỏi quê đâu
Mặt Trời mắc cỡ nghe đâu trả lời
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Thấy Trai Nhà Quê, Mặt Trời rụng rời
Đâu còn hơi sức trả lời
Trai Quê ![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Tùng Anh
Trai Quê chào bạn trai quê
Mặt trời ở tại ngay quê mặt trời
Trai Quê sống ở trên đời
Đã hứa là phải giữ lời nha Quê
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 171
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
Họa thơ giữa chốn vườn đào
Nghe ham quá cũng muốn vào rong chơi
Gậy thơ quyết múa tung giời
Khua dăm tiếng lộng thỏa đời giai tân.
tnqso117.
khà...khà... khà...
Giai tân gặp gái hồng quần
Lo mà thủ thế kẻo nó mần tới xương
Đã chơi chơi tới cùng đường
Chơi mà dở dở ương ương nó thèm
TL...T
Thơ tôi rao bán xa gần
khắp trong thiên hạ chẳng cần người mua
★
★
★
★
★
0