1.128 trả lời, 113.794 lượt xem —
Trang 23 / 38
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 653
Từ: 16.01.2008
Trạng thái: offline
#661 —
29.02.2008 06:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-29 06:36:44Hô Bảo Nghĩa>
Hỗng ra em, để anh vào!
Anh mang vòi nước, phụt ào cho xong,
Dập ngay được ngọn lửa lòng,
Đang thiêu em cháy rực phòng Hotel …
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=327062

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 653
Từ: 16.01.2008
Trạng thái: offline
Dở dang giống cuộc đời anh
Với dang dở ấy, đã thành dở…hơi
Em ơi, anh có lời mời
Mình về phố Núi cùng chơi dê xồm!
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=327062

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
#668 —
29.02.2008 15:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-29 15:43:14maiyeuem>
Dê xồm tua tủa lôm chôm
Lâu ngày không tắm người hòm đất không
Ra chuồng dê nhảy lông nhông
Ở trên phố núi dê đông như..chùa
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Như chùa trên núi trơ vơ
Rừng xanh thấp thoáng, mây mờ phủ quanh
Em đi lên đó cùng anh
Thấy sư đẹp lão không đành lòng đi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Tiết canh niêm mặn khó đông
Cua em nhưng "rít" khó lòng em ưng
Bây giờ mình chỉ người dưng
Lấy chi để cột lôi chưn em về
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Nước sa sả chảy triền đê
Càng hun càng hít càng phê hơn nhiều
Mỹ miều đêm nước cô liêu
Nửa đêm ai sả nước nhiều ướt chăn....
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Ướt chăn vì bởi ai tè?
Sập giường vì bởi vừa đè vừa rung
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Đời anh cũng quá đũ đầy
Đâu tham chử sắc đâu ngây chử tình
Bởi nay chỉ sống một mình
Lang thang dạo nét ghẹo tình..."trái gai"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Té cây té giếng thì sao?
Còn "ôm trứng" được chưa vào nhà thương
Khi nào In-đét...lọt mương
Là ngày ta phải kiếm đường...xách ca.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 653
Từ: 16.01.2008
Trạng thái: offline
#680 —
05.03.2008 08:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-06 17:42:46Hô Bảo Nghĩa>
Xách ca bia cỏ sang mời
Bố vợ đang cáu: Tôi vời anh ra!
Thưa rằng, thôi bố đừng la!
Con mà có lỗi, chẳng qua vì tiền
Hôm nay ta chuyển sang …xiên (*)
Ngày mai tức khắc chuộc liền đồ ra
Cầu này đang nổ tẹt ga
Bố mau cầm nốt cái nhà cho con…
Bố vợ mặt chuyển sang tròn:
-Đâu? Đâu? Tính toán cho ngon để còn...
*
...Bờ đê cỏ mọc xanh non
Túp lều che tạm, bố con đề đàm...
(*)- Lô (đề) đánh theo cặp
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=327062

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.108
Từ: 19.05.2007
Trạng thái: offline
Đề đàm giấc mộng đêm qua,
Con mơ bỗng bị làm gà nuốt thun
Vậy thì mình đánh con trùn?
Hay là đánh sợi dây thun tròn tròn (OO)?
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 36
Từ: 04.03.2008
Trạng thái: offline
Tròn tròn đôi mắt xinh xinh
Thấy anh chàng đẹp mắt xinh sáng ngời
Đứng xa gốc dáng tuyệt vời
Đứng gần mới thấy trùi ui lầm rồi
★
★
★
★
★
0
Số bài : 4
Từ: 06.03.2008
Trạng thái: offline
#683 —
07.03.2008 06:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-07 13:54:57mylove4ever>
sr nhầm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 109
Từ: 27.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Chân Trời Tím
Lầm rồi mới biết hỡi ơi
Ông trời ơi hỡi sao mà bất công
Cho tôi mắt sáng như mù
Để tui dzớ phải ông chồng bỏ không..
CTT
Bỏ không...ra hẹn bờ sông
Có người chờ mãi vẫn mong gặp nàng
Có ra đừng quá vội vàng
Lỡ mà chồng bắt là nàng lên thiên
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0