1.128 trả lời, 113.775 lượt xem —
Trang 28 / 38
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 303
Từ: 12.03.2008
Trạng thái: offline
Đồ ăn sao hổng có uông
Hay là ở dưới uống toàn...nước sông?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.892
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
#814 —
08.04.2008 12:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-08 16:09:54hoangau>
Trích đoạn: nguoitoithuong
Đồ ăn sao hổng có uông
Hay là ở dưới uống toàn...nước sông?
Nước sông là rượu trời cho
Uống nhiều rượu quý nên...
cò nó say...
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.683
Từ: 07.06.2007
Trạng thái: offline
Nó say nó chết đem quay
Thêm món cò nướng lai rai được rồi[sm=beerchug.gif]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
#817 —
13.04.2008 13:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-13 13:20:20nguyenad>
Cỏ non ai nỡ ngắt đi
cho cô hàng xóm cắt vì đàn con
nuôi đủ ba con trâu vàng
con to , con nhỏ cho vừa lòng nhau
ai đi bước lẹ mau mau
kẻo không kịp lúc : cỏ non chẳng còn...\
nguyendanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
chẳng còn một chút dư âm
của ngày dần tắt thì thầm bên tai
đôi chân bước nhẹ thiên thai
quay lại thấy ảnh ngày sau đang chờ.
nguyendanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
đang chờ một tiếng mưa rơi
mà sao ai để bơ vơ thế này
đôi chân đi tới đường làng
ngoảnh đầu ngó lại mưa đầy trước sân.
nguyendanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 653
Từ: 16.01.2008
Trạng thái: offline
#821 —
14.04.2008 19:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-14 20:29:50Hô Bảo Nghĩa>
Của ai cứng? của ai mềm?
Của ai ướt? của ai thẻm của ai?
Hải dương thì muốn hưởng dai
Củ Chi lại chỉ...hầm dài ngày xưa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=327062

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.892
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
#825 —
20.04.2008 16:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-20 16:41:44hoangau>
Trích đoạn: lyenson
Ngoài kia hổng có bán bia
Nên bọn ma xó lia chia ôm nhầm!
Mỗi khi mưa tối lâm râm...
Bà con đừng có âm thầm ra... đó. ![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Ra đó thì đường trở về vẫn có
Không việc gì phải sợ mấy con ma.
Chỉ đừng ra với... Sơn già.
Nếu đi cùng ổng thì ta
hết về.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Môn ù bán ế suốt tuần
Nếu như chạy chợ sút quần như chơi
Nói ra chẳng phải mời lơi...
Môn ù hổng chịu, tui mời môn teo...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 437
Từ: 27.03.2007
Trạng thái: offline
môn teo thi rap môn tèo
môn nào cũng vậy vừa tèo vừa teo
[/quote/
Vừa teo chiếc kẹo lele
Kẹo ngon kẹo ngọt như xe tình nồng
Bờ môi thắm lại má hồng
Lele dịu ngọt dịu hương mối tình
_____♥♥♥_____♥♥♥_____
___♥_____♥_♥_____♥____
___♥______♥______♥____
____♥___ILOVE ___♥_____
_____♥_ _YOU__ ♥_____
_______♥_____♥______
__________♥__ {FBI_l3jetDoj} ♥...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 431
Từ: 20.03.2007
Trạng thái: offline
#831 —
09.05.2008 08:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-16 14:01:59nguyenad>
Mối tình đầu chợt đến rồi chợt đi
vẫn còn luyên tiếc dù người đã xa
mai sau gặp lại đường đời
thì xin ngoảnh mặt : nụ cười trao nhau
dù tình đã trôi qua lâu
mong sao ta vẫn như cầu qua sông
đừng như ong bướm đậu cành
duyên tình không có thì bạn thôi mà..
mời các bạn ghé thăm binhthuantoday.com :
http://www.binhthuantoday.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=663&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
nguyendanh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Trên tay chẳng có chút gì
Rồi đây ta biết lấy chi đỡ lòng
Êm thì địa ốc lại thông
Nếu như trắc trở hết mong trở cờ
***
Trở cờ làm lại từ đầu
Ai mà ngon ngọt tới đâu cũng chừa
Y như Tào Tháo lúc xưa...
LS
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Giấc tình nữa mộng nữa mơ
Im lìm đêm vắng buông thơ thả vần
Ấm êm có kẻ chung chăn
Còn không tận hưởng tằn mằn thả dê
Thả dê riết cũng thấy mê
Ì xèo cưa cẩm cho tê tái lòng
Nàng thơ đỏng đảnh nói không
Hởi trời có thấy uổng công hông nè
LS
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.778
Từ: 21.09.2007
Trạng thái: offline
Hông nè thơ lại bí vần
LeSơn ác thiệt thả cần ghét ghê
Thế mà lại lắm em mê
Tím tôi giận wá chẳng dzề hổm nay (về vườn thơ vui ó)
CTT
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Hổm nay trời tím đi đâu?
Khiến cho mây núi cũng sầu nhớ nhung!
Thơ vui dọn ít người dùng
Một mình lảm nhảm giống khùng vì ai?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Vì ai nhạc nỗi lên rồi
Ì xèo đàn trống ôi thôi cả ngày
Anh ơi em bảo anh này
Im đi một chút vô (buồng) cày với em!
★
★
★
★
★
0