📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Vòng quanh nước Việt

8 trả lời, 3.123 lượt xem — Trang 1 / 1
CÀ MAU
 
Chưa đi chưa biết Cà Mau
Đi rồi mới biết toàn tàu với ghe [:D]
Đi về kể chuyện em nghe
Em nói chỉ thích chiếc...xe huê kỳ [:D] (Lãng hông bà con)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-11 14:47:40Nam Phuong Nhan>
Bến Tre

Chưa đi chưa biết Bến Tre
Đi rồi mới thấy là ghe giống...xuồng [:D]
Khi về tới bến Hàm Luông
Cầm tay em hỏi: "thích xuồng hay ghe" [;)] 
Khoái chí anh cười...he he 
Anh thì anh thích...cả ghe lẫn xuồng [sm=z_harhar1.gif]
Đăng nhập để trả lời
0
    Chưa đi chưa biết quán thư
Đi rồi với biết đông như quán cầy
    Quán cầy càng ăn càng đầy
Quán thư càng nhắm càng ngây cõi lòng
Đăng nhập để trả lời
0
Biên Hòa
Chưa  đi  chưa  biết  Biên  Hòa
Đi  rồi  mới  biết  quê  nhà  dấu  yêu.
Sầu Riêng-Cam-Quít thiệt nhiều.
Chôm Chôm-Mít Tố Nữ , đều  ngọt  ngay.
Đặc biệt  là  Mãng  Cầu dai.
Và  Nhãn , hột  nhỏ  cơm  dày  rất  ngon. 
Bưởi  Biên  Hòa, tặng  bà  con.
Nhất  là  Bưởi  Ổi, don  don  giòn  giòn.
Bạn  bè  ở  tận  Sì Gòn.
Cuối  tuần  nghỉ  mát  lon  ton  trên  đường.
Quốc  Lộ  15  thân  thương.
Rẽ  vào  An  Lợi  cả  vườn  trái  cây.
Bạn  bè  Anh  Chị  những  ai.
Long  Thành  là  chợ  trái  cây  tuyệt  vời...[:D]
(Đó  là  xứ  sở  của  tôi )
 
Hồng Sang
 
Đăng nhập để trả lời
0
TÂY NINH
 
Chưa đi chưa biết Tây Ninh
Đi rồi mới biết cũng... xinh quá trời [;)]
Tây Ninh nơi tôi chào đời
Ăn khoai, ăn củ nên giờ lớn khôn [:D]
Đặc sản là món...muối tôm [:)]
Bánh tráng, ốc núi, kỳ tôm ăn ghiền [8D]
Món mắm pò hốc của...Miên
Bà con qua đó có...ghiền hông ta [;)]
 
NPN
Đăng nhập để trả lời
0
Chưa đi chưa biết Sóc Sơn
Đi rồi mới biết sóc hơn đồng bằng
Phủ Lỗ đường lượn vào trong
Núi Đôi hai ngọn phập phồng đến mê
thonv
Người đời cười tựa hoa ngâu
Vợ mình cười ngỡ răng sâu cả mười
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-19 16:06:12foolish_boy>
                            Chi Nê -Hoà Bình
 
 
                                    Chưa đi chưa biết Chi Nê
                               Đi rồi mới biết thật ghê quá trời
                                    Núi dựng đứng, đá muốn rơi
                               Không khéo lá sẽ tả tơi mạng này

Cho Foolish boy góp dzui với mấy vị tiền bối. Kính mong các vị tiền bối chỉ bảo giúp [:D]
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo...
Đăng nhập để trả lời
0
Chưa đi chưa biết Hóc Môn
Con trai vừa "móc" vừa "hôn" đó nì,
Hóc Môn hôn móc lạ chi,
Ai mà tới nớ bỏ đi hỏng đành.
TSBT
Đăng nhập để trả lời
0
Về đến Phan Thiết.
 
Đêm nay trời lạnh.
Trùm mền.
Trùm kín cả mặt.
Trùm trền cái đâu *
 
Nằm mơ em hỏi.
Tới đâu.
 
Anh rằng.
Phan Thiết mùi hâu* * mắm nềm***.
 
Nguyên Thạch.
 
Ghi chù:*Trên cái đầu.
               ** Phát âm Phan Thiết: Hâu=Hôi.
               *** Mắm nêm.
Đăng nhập để trả lời
0