TÌNH PHỤ HAY PHỤ TÌNH
Anh cay đắng nhìn em yêu người khác
Lòng giận hờn nhưng chẳng biết làm sao
Đành mĩm cười cho hồn bỗng lên cao
Niềm cay đắng dâng trào lên khoé mắt
Em vui vẽ - Tôi lặng chết
Cắn răng nhìn nước mắt đọng rèm mi
Thôi đủ rồi em đừng nói chi thêm
Đời bạn phận ôi nói fif cũng thế
Lúc gặp nhau tâm hồn tôi bỡ ngỡ
Biết rằng tôi đau khổ cũng vì yêu
Dù đã biết đời tôi sẽ khổ nhiều
Nuốt cay đắng nhìn em yêu người khác
Anh cay đắng nhìn em yêu người khác
Lòng giận hờn nhưng chẳng biết làm sao
Đành mĩm cười cho hồn bỗng lên cao
Niềm cay đắng dâng trào lên khoé mắt
Em vui vẽ - Tôi lặng chết
Cắn răng nhìn nước mắt đọng rèm mi
Thôi đủ rồi em đừng nói chi thêm
Đời bạn phận ôi nói fif cũng thế
Lúc gặp nhau tâm hồn tôi bỡ ngỡ
Biết rằng tôi đau khổ cũng vì yêu
Dù đã biết đời tôi sẽ khổ nhiều
Nuốt cay đắng nhìn em yêu người khác