📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

lục bát tiêu đề

0 trả lời, 1.115 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-10 07:16:31ngocminh_jp>
Mờ trong lối nhớ tủi hờn
Tình nay lạc bước để buồn miên man
Ta giờ trong cảnh điêu tàn
Nhận bao cay đắng bẽ bàng thương đau
Héo lòng chất chứa nỗi sầu
Hon mòn một thuở ... bên nhau một thời 

Để rồi ngày tháng vụt trôi
Theo dòng nước chảy tựa đời gian nan
Năm qua tháng lại lệ tràn
Tháng ngày chất chứa tâm can dã dời
Giết sao được mối tình đời
Mòn hơi cạn sức một thời đeo mang
Tuổi yêu nay lỡ dở dang
Xuân qua Hạ đến hai hàng lệ tuôn
Đăng nhập để trả lời
0