12 trả lời, 1.588 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
#1 —
10.06.2007 05:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-10 05:19:41noname>
NỢ TÌNH
ai bảo em cười
cho làng anh phơi phới
ánh mắt vui tươi
để giờ anh nhớ mong
đã không có người ta ở trong lòng
xin đừng gieo một trời hi vọng
**
nợ thi nhân, ai cần ai biết
câu thơ buồn, chẳng biết viết làm chi
chén đơn côi, ta vẫn gọi là ly
vẫn nằm đó, ôm một trời u uất
**
ngày xưa nếu em nói sự thật
đâu phải đau như ngày nay
để giờ tôi lấy cơn say
mong xóa đi bóng hình ai đó
**
tưởng rượu vô buồn sẽ theo gió
nhất túy phá thiên sầu
nào đâu nỗi nhớ càng sâu
chén kia càng cạn, sầu càng sầu thêm
**
trách cho cái phận hẩm hiu
ai kêu vướng phải chữ yêu làm gì
mi yêu thì mặc xác mi
cớ sao lại kéo tao theo mi sầu
nốc rượu suông
buồn càng buồn
chẳng thể cạn./.
6/2007
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
NGHẸN LỜI
nói với em
lưỡi trĩu chẳng nói được
để trong lòng
lòng trĩu ta buồn thiu
chẳng biết là em có hiểu
cho lòng tôi
**
chợt sáng nay
mượn cơn say cuối cùng tôi đã nói
em hờ hững, không vui cũng không giận
không nói rằng không cũng chẳng nói điều chi
một sự im lặng
như người ngủ li bì
tôi ngồi lặng
bao nghĩ suy tràn về trong óc
không thể nói vui vì em có nói điều chi
không thể nói buồn tại em đâu từ chối
nhưng trong tận đáy lòng tôi bối rối
tôi sợ rằng em sẽ mãi xa tôi./.
noname làm tự, không danh mà có
vô tình làm tên, hữu ý vô tình
đem hư làm thực...
.........đem mực trộn tình viết thành thơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
LỖI HẸN
Đứng giữa dòng người lạc lỏng
Một đóa hoa trên tay
Ánh mắt bơ vơ chờ bóng ai
Sao hoài chẳng thấy
Cánh hoa buồn theo thời gian chạy
Mọi người xa dần chỉ còn lại mình tôi
Vẫn mãi mắt đợi chờ
Nhưng em đâu không thấy
Ôm bơ vơ tôi vẫn đứng lại
Đứng một mình trong vắng lặng cô đơn
Nhành hoa kia cũng tủi hờn
Héo trong mong mỏi đợi chờ bóng em
Quay bước đi hoa nằm lại bên thềm
Nằm lặng lẽ mặt người qua lại
Mang trong lòng một nỗi buồn tê tái
Bỏ hoa, bỏ cả đất trời tôi đi
10/6/7 noname
noname làm tự, không danh mà có
vô tình làm tên, hữu ý vô tình
đem hư làm thực...
.........đem mực trộn tình viết thành thơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
LẺ BÓNG
Vắng em chợ có dẫu đông
Tôi vẫn nhìn thấy như không có người
Vắng em dẫu họ có cười
Tôi cũng chỉ thấy toàn là hư vô
Ngày xưa em bên tôi vui biết bao
Cả ngày cười đùa không chán
Trời kia rất xanh và sáng
Đám mây vô tư tản bộ cùng ta
Đất trời ngập trong sắc hoa
Vạn vật hân hoan đón gió
Cỏ dưới chân xanh màu mơn mởn
Lá trên đầu rào rạt xanh tươi
Và cơn gió lặng khi nghe tiếng em cười
Cả trời đứng lại nhường cho lời em nói
Ánh mắt em màu xanh thăm thẳm
Soi cả đất trời và soi cả hồn tôi
Giờ đây ánh mắt ấy đâu rồi
Chỉ còn lại một mình tôi lẻ bóng
Hoa cỏ ngày xưa bây giờ buồn lắm
Vắng em vạn vật hết vui rồi
12/6/7
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
NUỐI TIẾC
ngày xưa
em bên tôi
miệng cười nói
tôi đâu biết quý
để bây giờ
em bên ai
tôi lẻ loi một mình
cơn gió kia cũng vô tình
vầng trăng hiu quạnh vắng hình bóng em
rượu kia chẳng muốn rót thêm
chút sầu để đó chẳng thềm cạn đi
em bên ai em nghĩ điều gì
em có biết một người đang nhớ
nhưng em cứ đi vì tôi biết
sẽ chẳng bao giờ em lại của tôi
noname6/7
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
VÔ ĐỂ
Em đi qua phố nhỏ
Cả con phố sững sờ
Ngay cả làn gió nhẹ
Cũng thẩn thờ theo em
Tôi cố bước theo em
Nhưng bóng em xa mãi
Chút hương thừa vương lại
Làn gió cũng mang đi
Đem niềm nhung nhớ
Tôi gủi vào thi
Mong cho cô gái lạ
Đọc được dòng nghĩ suy
Chợt một chiều trên phố
Em ngoẻn cười với tôi
Để nguyệt thẹn hoa hờn
Tôi vô tình hờ hững
Rồi bóng em xa mãi
Tôi vẫn đứng đó hoài
Trách cho mình sao lại
Giờ biết tìm em đâu
Những chiều sau trên phố
Tôi mãi đứng một mình
Sao chẳng thấy bóng hình
Của người con gái ấy
21/6/7 noname
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
GỬI NGƯỜI BẠN HƯ VÔ
Viết cho người bạn mới quen
Người mà chưa chắc bao giờ tôi biết
Nhưng tôi vẫn cứ viết
Câu thơ buồn từ trong óc chảy ra
Thơ là thơ, chẳng là lá, chẳng là hoa
Chẳng thể trao tận tay người bạn mới
Đứng lẻ loi giữa một bờ bến đợi
Để thuyền thơ đã cập bến xa vời
Thơ ơi thơ! Thơ có chạy tới nơi
Người bạn ta hằng ngày vẫn đứng
Để bây giờ làn gió cũng hờ hững
Chẳng thêm đoái hoài đến kẻ nhớ hư vô./.
noname 26/6/7
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
VU VƠ
Nợ người ta nợ câu thơ
Trả hoài chẳng hết để ngơ cả lòng
Nợ người một buổi trời trong
Trả hoài chẳng hết để lòng ngẩn ngơ
Gặp người một buổi chiều mơ
Mình ta đang bước thẩn thơ giữa trời
Mắt nhìn thăm thẳm xa vời
Giật mình đứng lại bởi lời êm êm
Giật mình thu mắt lại xem
Bóng dáng ai đó bên thềm thướt tha
Không là nguyệt, chẳng là hoa
Mà sao dáng ấy làm ta nao lòng
Để rồi những buổi trời trong
Một mình ta bước lòng vòng quanh đây
Quanh ta chỉ có án mây
Cơn gió thờ thẩn, bóng ai đâu rồi
Thời gian vẫn cứ mãi trôi
Tôi lại thơ thẫn như là ngày xưa
Chiều nay chợt đổ cơn mưa
Trong mưa thỏ thẻ tiếng ai thì thào
………….lòng ta nao nao………
25/6/7
noname làm tự, không danh mà có
vô tình làm tên, hữu ý vô tình
đem hư làm thực...
.........đem mực trộn tình viết thành thơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
SÁNG NAY
Sáng nay trời quang mây tạnh
Làn gió hiu hiu làm lạnh má em hồng
Nỗi buổn thơ thẩn hư không
Tôi vu vơ nhớ
Sáng nay làn nắng dịu dàng
Nắng làm tỉnh giấc mơ màng của ta
Nghĩ về nơi ấy xa xa
Vu vơ tôi nhớ
Sáng nay bên ấy ra sao
Làn mây hạt nắng có vào nhà em
Có làm em ngẩn cả người
Có làm em nhớ về trời phương xa
Cúc vàng đã vội trổ hoa
Mùa thu đã đến, đến rồi mùa thu
Hái bông cúc trao lời vô vọng
Để cúc vàng nằm lại với hư không
……
lòng ta biết, chẳng biết người có biết./.
noname 29/6/7
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
#10 —
30.06.2007 11:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-30 11:22:30noname>
LỆ…
Chiều nay trời chợt cơn mưa
Ông trời đổ lệ như là thương ai
Chiều nay tôi cũng chợt buồn
Trong lòng trống trãi lệ sâu không rơi
Ông trời đổ lệ thành mưa
Buồn kia vơi bớt, giọt sầu long lanh
Tôi đây lệ ngọc chảy trong
Nhớ càng thêm nhớ, mà lòng chẳng nguôi
Cơn mưa kia đã tạnh
Mắt trời giờ trong xanh
Đôi ánh vàng lấp lánh
Trời hình như vui rồi
Chiều nay cũng đã hết
Lòng tôi vẫn khôn nguôi
Để đêm dài lạnh lẽo
Tôi thì thào mình tôi
Thương nhớ vẫn không thôi
Hay là tôi yêu rồi
Giờ một mình ngơ ngẩn
Mong dáng người bên tôi
Noname 30/6/7
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
THI SẦU
Nay em đã bước theo chồng
Em còn có nhớ hay không những ngày
Chung nhau trên một lối này
Hồn ta ngơ ngẩn như mây giữa trời
Bên em tôi rất chơi vơi
Một trời bên cạnh. Tôi là cỏn con
Bên em chẳng nói nên lời
Một câu ôm mãi để giờ em đi
Đường xưa cỏ vẫn xanh rì
Cỏ ơi! Cỏ hỡi! ta đần quá chăng
Một lời chẳng nói. Ăn năng
Để giờ dẫu nói vạn lần. Thế thôi
Chúc em duyên mới xứng đôi
Em đừng có nhớ cái thằng tôi chi
Còn tôi vẫn mãi nghĩ suy
Cái người con gái làm thi tôi sầu./.
Noname 4/7/7
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
CON ĐƯỜNG GIẤC MƠ
con đường kia chạy tới đâu
đường kia có dẫn ta vào giấc mơ
giấc mơ- mơ tới phương nào
giấc mơ có dẫn tôi vào nhà em
theo đường tôi mãi bước đi
mong là sẽ tới được miền bên em
bước đi nhưng sợ hết đường
đường kia mà hết tôi đi lối nào
lối nào dẫn tới nhà em
lối nào sẽ dẫn tôi vào hư vô
hư vô để thấy em cười
để nghe em nói những lời yêu tôi
trên trời mây vẫn cứ trôi
con đường mãi chạy tôi hoài nơi đây
giấc mơ vẫn mãi như vầy
để tôi lẩn quẩn nơi đây một mình
noname 15/7/7
noname làm tự, không danh mà có
vô tình làm tên, hữu ý vô tình
đem hư làm thực...
.........đem mực trộn tình viết thành thơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 14.04.2007
Trạng thái: offline
TÔI KHÔNG BIẾT
Em hờ hững cho tôi buồn rười rượi
Cho tôi nếm mùi đắng của tình yêu
Cho tôi bâng khuâng-càng nhớ em nhiều
Mọi người bảo :ấy là thi vị
Tôi chẳng hiểu
Em vô tư chẳng biết tới tôi
Mặc dù em, đã rõ lòng này rồi
Để tôi ngồi nhớ em thờ thẩn
Phải chăng đó là vị tình yêu
Tôi không biết
Và tôi cũng không biết màu tình yêu
Màu ấy có chăng là thăm thẳm
Như mắt em vẫn nhìn tôi hờ hững
Để cho tôi, buồn tím ở trong lòng
noname24/7/7
★
★
★
★
★
0