📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Võ hiệp duyên

3 trả lời, 2.159 lượt xem — Trang 1 / 1
Đời tàn sao cho có chút vinh quang
Sóng gió làm chi,bão tố làm chi
Với tình yêu em tôi chẳng lùi
Thanh kiếm sắc trên tay,dẫu hành bước giang hồ
Thì thà tôi chết đi chăng em có hiểu tôi
Đời này em nỡ hành tâm tôi sao
Có chăng chỉ là phù du,chỉ là gió cát mà thôi
Vết thương của tôi,em có hiểu vì ai
Đau ngoài chẳng lành,vết tâm sâu hơn
Với tình yêu em tôi sống mãi
Đời tình còn lắm gian nan...
anh_hung_cai_the
 
Cuộc đời chỉ mãi là những mảng màu tối
Đăng nhập để trả lời
0
ANH HÙNG CHÍ
 
Thân tặng anh_hung_cai_the
 
Giông gió bão tạo thuyền lênh đênh sóng
Loạn thế thời tạo dựng đấng tu mi
Anh hùng xuất thế bước đi
Dẹp yên tất cả sá gì tử sanh
 
Thanh kiếm báu cùng anh nên nhiệp cả
Thấy sóng to xin chớ ngã tay chèo
Đường đời khúc khuỷu cheo leo
Mong người vững chí mà theo nghiệp đời
 
Tình nghĩa đó lời khuyên răn còn đó
Nghĩa và tình khó vẹn lắm ai ơi
Đừng nên đùa giỡn chọc chơi
Khéo mà đối xử thế thời cùng ai
 
Sống và chết xá gì gai và góc
Nhẹ tựa lông hồng - nặng tựa Thái Sơn
Sống thời rõ oán rõ ơn
Chết thời để tiếng chói hơn mặt trời
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn James Carlot,anh_hung_cai_the mong được làm quen với J.C qua nick vuong_nguyentheGhost,nhé.Thân gửi
Đăng nhập để trả lời
0
Thanks AHCT nhiều, JC cũng rất vui khi làm quen với bạn, nick của bạn là vuong_nguyentheGhost hay là vuong_nguyen ? Nick ở đâu vậy? Yahoo hay trong VNTQ?
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0