3.752 trả lời, 313.821 lượt xem —
Trang 119 / 126
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 313
Từ: 22.07.2009
Trạng thái: offline
CỒN CÀO ..bụng réo ÀO ÀO ,
Tiên ăn hoa quả giờ sao động lòng ,
Nhìn chi xuống chốn bụi hồng ,
Cho tiên xót dạ chất chồng THƯƠNG TÂM
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du
HOÀI_THƯƠNG
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 159
Từ: 14.04.2010
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Cả lòng, cả ruột, cả....gan
Của anh Phương Nhạn nát tan hổm rày[sm=2.gif]
Tất cả là bởi chuyện nầy:
Có em ba Trợn ngày ngày nhớ ...anh [sm=5.gif]
(Trời xanh xanh, đất xanh xanh
Lòng...anh Phương Nhạn để dành cho...em)
(nấu cháo)
NPN
Nhớ anh em nhớ thật nhiều
Hình như ong bướm tỏ điều cảm thông
Kỳ lạ chưa trái tim em
Đêm nằm mơ ngủ chỉ thèm
thịt chim..........!
hichic thèm lắm đó
"Nứt đá sinh ra nhóc Khỉ Hồng
Là Tôi không phải Tôn Ngộ Không"
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 69
Từ: 24.03.2010
Trạng thái: offline
Trích đoạn: thubuon84
Nhớ anh em nhớ thật nhiều
Hình như ong bướm tỏ điều cảm thông
Kỳ lạ chưa trái tim em
Đêm nằm mơ ngủ chỉ thèm thịt chim..........!
hichic thèm lắm đó
Thịt chim đã có sẵn rồi
Muốn ăn anh hãy bắt nồi
vặt lông.
(Từ này hơi bị khó à nghen, hổng biết có ai họa tiếp không nữa?)
Chữ "Tâm" kia mới bằng ba chữ "Tài"
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 988
Từ: 14.12.2009
Trạng thái: offline
Vặt lông xin chớ xổ lòng
Vợ đau con yếu bế bồng bồ đeo.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 44
Từ: 18.11.2009
Trạng thái: offline
Bồ đeo mà dạ héo queo
Bởi vì đằng ấy mang theo lưỡi liềm
Miệng mồm giờ cứ lặng im
Ai mà lạng quạng xén ch... rồi đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.914
Từ: 15.02.2008
Trạng thái: offline
Rồi đời, bạn bỏ ta đi
Buồn vui ai biết nói gì với ai?
★
★
★
★
★
0
Số bài : 13
Từ: 07.09.2010
Trạng thái: offline
#3552 —
09.09.2010 02:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-09 02:42:27phiêu du>
Trích đoạn: Mục Đồng
Rồi đời, bạn bỏ ta đi
Buồn vui ai biết nói gì với ai?
Với ai cũng được bạn ơi !
Theo anh về sống trọn đời ấm êm
Phiêu du
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 313
Từ: 22.07.2009
Trạng thái: offline
EM LIỀN nhoẻn miệng CƯỜI ZDIEN < hi ..hi..hi >
NHẠN chêm *...BA TRỢN ...phát ghiền tù ti ,
Tù ti tú ti ...ra chi ..?
Ra thêm bé TRỢN con thì ROOM ZDUI
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
* Chiêm..tiếng tiều châu có nghỉa là hôn ..đấy nhá bà con < hôm nay cho cỏ tui vô phá làng xóm chút ..BA TRƠN zdí NHẠN khg có wăng vỏ chuối chọi NCGD nghen
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du
HOÀI_THƯƠNG
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 69
Từ: 24.03.2010
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Room zdui thì Nhạn cũng...vui![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Nhưng mờ pé Trợn ai nuôi bi giờ ![[:(]](/images/smiley/s7.gif)
Nghĩ đi nghĩ lại mệt phờ
Ham vui cho lắm không ngờ khổ ghê
NPN
Khổ ghê cái kiếp mê trai
Trai già, trai trẻ, trai nai, trai hùm,
Trai non, trai mụn tùm lum,
Trai gầy, trai béo, trai lùn, trai cao,
Trai hôi, trai sạch, trai nào?
Em đây quơ tất bỏ vào mồm nhai.
(Siêu Trầm)
Chữ "Tâm" kia mới bằng ba chữ "Tài"
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 69
Từ: 24.03.2010
Trạng thái: offline
#3560 —
09.09.2010 12:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-09 12:35:58Siêu Trầm>
Trích đoạn: phiêu du
Mồm nhai sao hết trai tơ.
Nhai ba bốn đứa, nó đơ mắt ghèn.
Thôi thì ngày mốt thổi kèn.
May đâu còn sức để chèn Trợn vô.
Trợn "vô" rồi Trợn lại "ra"
Nhấp nha nhấp nhổm như là pít-tông
Em đây thì rất nóng lòng
Mong cây kèn thổi, để không
nó rè.
(Siêu Trầm)
Chữ "Tâm" kia mới bằng ba chữ "Tài"
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 69
Từ: 24.03.2010
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Siêu Trầm
Trợn "vô" rồi Trợn lại "ra"
Nhấp nha nhấp nhổm như là pít-tông
Em đây thì rất nóng lòng
Mong cây kèn thổi, để không nó rè.
(Siêu Trầm)
Trích đoạn: nevermind
Với ai lược giắt trâm cài
Với mình em nắn
túi....xài DO LAR.![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Híhíhí, ngộ ghê héng. Hổng biết 2 chữ cuối "VỚI AI" này là 2 chữ cuối của đoạn thơ liền kề nào? Thắc mắc biết hỏi ai? (Hỏi bác sĩ nam khoa Trần Bồng Sơn là bác ấy không thể trả lời nổi rồi). Huhuhu.
Chữ "Tâm" kia mới bằng ba chữ "Tài"
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 313
Từ: 22.07.2009
Trạng thái: offline
ĐO LAR làm trẻ tuổi già,
Wí nương õng ẹo thật là dể sương < hihihihi >
Nạ dòng như CỎ thãm thương ,
DOLAR thì khoái < nhưng > ngại phường ...GIAN NGOA ..
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du
HOÀI_THƯƠNG
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 44
Từ: 18.11.2009
Trạng thái: offline
Gian ngoa thì kệ người ta
Ngọn cỏ cố sống thật thà đấy nha
Dầu cho trời nổi phong ba
Cổ thụ tróc gốc cỏ hoa xanh rì
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 69
Từ: 24.03.2010
Trạng thái: offline
Trích đoạn: maynghien
Gian ngoa thì kệ người ta
Ngọn cỏ cố sống thật thà đấy nha
Dầu cho trời nổi phong ba
Cổ thụ tróc gốc cỏ hoa xanh rì
Xanh rì một đám cỏ xanh
Một cây cổ thụ không cành vươn cao
Thiếu nữ chép miệng ước ao
Đêm trăng sáng tỏ chạm vào
thân cây.
(Siêu Trầm)
Chữ "Tâm" kia mới bằng ba chữ "Tài"
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 69
Từ: 24.03.2010
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Thân cây gì bé thế nầy?[sm=34.gif]
Lại thêm oặt quẹo như say rượu...cần [sm=106.gif]
Như vậy làm sao mà ...mần [sm=18.gif]
Thân cây cổ thụ chần dần ở đâu? [sm=21.gif]
NPN
Ở đâu cũng có cây thấp, cao
Việt Nam chẳng thể sánh nước nào
Chỉ cần thiếu nữ nhanh chân đến
Căng tràn sức sống cây
phổng phao.
(Siêu Trầm)
Chữ "Tâm" kia mới bằng ba chữ "Tài"
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 159
Từ: 14.04.2010
Trạng thái: offline
Phổng phao liệu có thật phổng phao
Bề ngoài thì vậy trong thế nào
Hay là đương lúc tình dậy sóng
Lúc lắc mà chông nó bé teo
"Nứt đá sinh ra nhóc Khỉ Hồng
Là Tôi không phải Tôn Ngộ Không"
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 313
Từ: 22.07.2009
Trạng thái: offline
HI HI sao pé thế NI ...
Nhìn sao mà giống con gì ?_ nhớ coi !
À _ sâu đo cũng thế thôi ,
Khi dài , khi ngắn ...mình thời ...ĐẦY LÔNG ....
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du
HOÀI_THƯƠNG
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.108
Từ: 19.05.2007
Trạng thái: offline
Đầy lông cạo quách là xong,
Ướp tiêu hành mắm lửa hồng nướng ngay
Chim Nhạn thơm phức mùi bay,
Cụng ly rượu nếp ta say với người!
★
★
★
★
★
0