3.752 trả lời, 313.840 lượt xem —
Trang 16 / 126
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.288
Từ: 07.10.2007
Trạng thái: offline
Thời gian trôi quá là nhanh
Da mòi, tóc bạc nay anh đã già
Giờ đây chỉ thích đá...gà
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Chăm sóc hoa kiễng ở nhà
với em ![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
NPN
Với em hay với cô nào
Anh nói cho rõ kẻo em cào rách da
Anh luôn miệng nói đã già
Đã già còn muốn đá gà với ai? [>:]
TL...T
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.892
Từ: 12.10.2007
Trạng thái: offline
#454 —
09.12.2007 15:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-09 15:39:13hoangau>
Trích đoạn: trainhaqueso1
Với ai xe chỉ luồn kim
Đêm về mơ mộng đá chim đá gà
Cựa non hay cựa đã già
Lo em thịt thắm còn da anh mồi.
Anh mồi chỉ tốn rượu thôi
Rượu ngon thì hết, mồi tồi thì dư.
Anh ôm "cựa" khóc hu hu
Tưởng còn xịn lắm, ai ngờ ...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 34
Từ: 09.12.2007
Trạng thái: offline
Nheo anh xin chớ nhéo anh
Bởi vì vợ cả đang canh ngoài này...
Xin em chớ vội ra tay...
Cho anh nợ lại....cuối ngày....tính sau...
...có phỏng ạ...^ ^
Đừng ngăn gió vào thu vội vã….
Cho lá vàng khô rơi lã chã bên đường….
Phố phường lấp loáng đèn buông…
Thi nhân gác nhỏ còn thương nhớ gì..?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 109
Từ: 27.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Tùng Anh
Thiệt oan cho người dối gian
Đừng có nói bậy Snow ngoan nhất nhà
Đi đâu Snow cũng thật thà
Anh yêu em nhất thiệt mà - Hổng dám tin
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Tùng Anh
.......
Mó nhăng mó cuội cái gì
Ai thèm yêu chứ nói gì khó nghe
Tại ai đó cứ lăm le
Lời ong tiếng mật nên khè đó thôi
Tùng Anh
Đó thôi là vậy đó thôi
Không tin mà bảo là tôi thật thà
Lời oan khó giải quá ta
Cầu mong ai đó điều tra giùm mình
Chứng cứ: mình rất chung tình
Thủ phạm là: sợi tơ tình "mái môi" (mối mai)
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 34
Từ: 09.12.2007
Trạng thái: offline
Trên giời thấp thoáng nhạn bay...
Dưới này thi sĩ còn say nỗi buồn.......
Cánh chim bay khắp ngàn phương
Cho ta gửi chút niềm thương theo cùng....
Đừng ngăn gió vào thu vội vã….
Cho lá vàng khô rơi lã chã bên đường….
Phố phường lấp loáng đèn buông…
Thi nhân gác nhỏ còn thương nhớ gì..?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 109
Từ: 27.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Tùng Anh
Theo cùng chị gió anh mây
Ngao du bốn bể thoả ngày ước ao
Đêm về kệ chuyện với sao
Câu chuyện cổ tích ngày nao của bà
Tùng Anh
....
Giời mưa nhớ ngày xa xưa
Những ngày thơ ấu tắm mưa cuổng trời
Bây giờ em đẹp em tươi
Làm anh xao xuyến nụ cười của em
Tùng ANh
Của em tiếng nói nụ cười
Của em ánh mắt rạng ngời đêm đông
Của em nét đẹp á đông
Đắm say bao gã đàn ông si tình
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 2
Từ: 12.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Snow
Trích đoạn: Tùng Anh
Theo cùng chị gió anh mây
Ngao du bốn bể thoả ngày ước ao
Đêm về kệ chuyện với sao
Câu chuyện cổ tích ngày nao của bà
Tùng Anh
....
Giời mưa nhớ ngày xa xưa
Những ngày thơ ấu tắm mưa cuổng trời
Bây giờ em đẹp em tươi
Làm anh xao xuyến nụ cười của em
Tùng ANh
Của em tiếng nói nụ cười
Của em ánh mắt rạng ngời đêm đông
Của em nét đẹp á đông
Đắm say bao gã đàn ông si tình
Snow
Si tình lên mới lình phìng
đêm đêm anh cứ đi rình em mơ
sáng ra thì mới ngẩn ngơ
ôi chao không biết tả thơ khúc nào
Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo, nói thì thào
- Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
- Tôi dấn thế này chửa làm sao
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 34
Từ: 09.12.2007
Trạng thái: offline
Khúc nào đau hỡi cõi lòng...?
Trong khi thương nhớ từ trong ra ngoài
Hỏi ai đo ruột ngắn dài...
Cắt cho ta khúc bi ai xem nào...?
Đừng ngăn gió vào thu vội vã….
Cho lá vàng khô rơi lã chã bên đường….
Phố phường lấp loáng đèn buông…
Thi nhân gác nhỏ còn thương nhớ gì..?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Đó nà cái mả em à
Trùi ui chết đứt thành ma thèm gì
Em thèm thì cứ kiếm di
Thích anh cho một cái cả chì lẫn cây...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Cắn không,không cắn em à
Anh mà cắn là em chết nha em
Chiều chiều anh sợ em thèm
Cắn em đi nhé...chết em...rồi nè...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Nằm ườn nghĩ cũng mà thương
Ước gì tui được nằm ườn kế bên...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0