3.752 trả lời, 313.921 lượt xem —
Trang 30 / 126
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Ca Ve là mẹ Ca nhi
Là cô ca sĩ là dì cà rem
Ca trù cổ gọi bằng em
Nhưng ca vọng cổ xem ra xuống xề
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.287
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
Ra người ở chốn tiên giới
Rót vài chén rượu xin mời anh kia
Anh ơi anh đừng đi "vìa"
Bỏ em ở lại uống bia một mình.
Con gái tiên gới rất xinh
Trông ra không phải tiên đình anh ơi
Thì ra là chốn ăn chơi
Chạy mau không khỏi tiêu đời ra ma.
hnh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 518
Từ: 25.08.2008
Trạng thái: offline
#881 —
07.09.2008 06:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-07 06:38:08Cô Lữ Buồn>
Beer Ôm ôm ngủ phẻ re
Trợn đang duỗi cẳng nằm phè dĩnh râu
Say sưa đến quắc cần câu
Còn bầy chuột nhắt trốn đâu
hết rùi?
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Hết rùi cái tật xỉn say
Từ nay Trợn ngủ cả ngày lẫn đêm
Dzợ con cũng chả có thèm
Beer ôm chi để say mèm Trợn Ơi !![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
![[8|]](/images/smiley/s13.gif)

Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 851
Từ: 21.05.2008
Trạng thái: offline
Ghé thăm vườn thơ xa lạ
Cùng vui với cỏ lá hoa
Cung Trăng cắt đất phân lô
Đừng tưởng chỉ đám điên rồ mới mua
Bao người lắm của tiền thừa
Cũng tậu vài thửa dẫu chưa được dùng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 518
Từ: 25.08.2008
Trạng thái: offline
#885 —
07.09.2008 19:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-07 19:02:32Cô Lữ Buồn>
Tiêu đời! Dịp dặn mấy lời
Cho anh trai Trợn chơi bời ít thôi
Nếu gặp cái ả hôn môi
Thì Trợn vờ nói để tôi
về nhà.
Về nhà Dzợ Trợn mới la :
Đi đâu cả buổi la cà vậy ông
Có Dzợ,vẫn tính đèo bồng
Beer ôm,gái gú lông nhông suốt ngày
Phen này tui phải thẳng tay
Roi mây trừng trị,thế này mới xong
Mai mốt bỏ thói chơi ngông
Tiền bạc tui giữ ,một đồng hổng cho ![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Chết chưa Trợn
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 97
Từ: 20.07.2008
Trạng thái: offline
#886 —
07.09.2008 19:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-07 19:43:57HL_99>
Hổng cho đã có người lo
Dzợ mà ghen Dzậy ! Giả đò làm cao
Tình yêu đâu tính "Tiền hào"..
Gặp người tri kỷ... "Đi nào" Anh ơi !
"Mảnh mây hồng yên nghỉ
Tựa mình trên vách đá cao nghiêm "
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 97
Từ: 20.07.2008
Trạng thái: offline
Nhà thôi mãi cũng chán phèo
Thích nem thèm phở lại theo các dì
Ai ơi nhớ lấy lời đi
Kẻo mà lúc đó hỏi vì sao đây
Các dì tự ái nguẩy nguây
Chạy theo chả khác ăn mày xin ăn
kimrbl
Xin ăn gặp phải trời mưa
Cơm thì đầy dạ phở chưa sợi nào
Chả ăn vẫn thấy cồn cào
Nem dăm bẩy cái xơi ào no ngay...
"Mảnh mây hồng yên nghỉ
Tựa mình trên vách đá cao nghiêm "
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 97
Từ: 20.07.2008
Trạng thái: offline
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 97
Từ: 20.07.2008
Trạng thái: offline
Nát nhà thì khổ các bà
Hay là năn nỉ nhận là dì hai
Khéo chiều lại biết vâng lời
Chắc bà đồng ý cho người làm em
kimrbl
Làm em? có chịu hông dì
Hay là đêm đến "so bì" chị đây
Nhà này chị dựng chị xây
Thằng to , thằng nhỏ chị rầy phải nghe...
"Mảnh mây hồng yên nghỉ
Tựa mình trên vách đá cao nghiêm "
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.211
Từ: 08.03.2008
Trạng thái: offline
#899 —
09.09.2008 10:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-09 13:22:29vithong>
Mà gào ai lấy chồng tui,
![[:@]](/images/smiley/s6.gif)
Rinh luôn về bển cho xui suốt đời
Thứ chồng cà chớn trây lười
Đi luôn hổng tiếc kiếm người
khác thương.
![[:@]](/images/smiley/s6.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Trợn
Khác thương thì "đây" cũng...thương
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Chúng mình hai đứa chung....giường cho... vui
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Không may nếu lỡ bị...xui
![[:(]](/images/smiley/s7.gif)
Bà Sang bắt được thì...chui
gầm giường
NPN
Gầm giường không có chui đâu
Nhà nàng trải đệm , gối khâu xuống sàn
Bà sang? Còn cách lạy van
Xin bà bớt giận kẻo tan nát nhà !
Nát nhà thì khổ các bà
Hay là năn nỉ nhận là dì hai
Khéo chiều lại biết vâng lời
Chắc bà đồng ý cho người làm em
kimrbl
Làm em? có chịu hông dì
Hay là đêm đến "so bì" chị đây
Nhà này chị dựng chị xây
Thằng to , thằng nhỏ chị rầy phải nghe...
HL_99
Phải nghe lời chị răn đe !
Khi chị nổi nóng nín khe một bầy
Kẻ nào muốn nói giơ tay !
Ngoan ngoãn phát biểu, cho mày…làm em
vt
Làm em? sao lại làm em?!!![[:-]](/images/smiley/s12.gif)
SANG ơi ! đừng thèm,phải làm chị cơ !
Mặt này chẳng phải tay mơ
Trông dáng khờ khờ,giả bộ vậy thôi !![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Nếu SANG đồng ý nhận lời
TRỢN xin làm lính hầu ngôi... bà TRỜI !!!![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
VT
★
★
★
★
★
0