📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?

3.752 trả lời, 314.036 lượt xem — Trang 51 / 126
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-09 07:19:56thuytien123>
Trợn cho Man cái mề...gà
Còn nguyên con bắt Nhạn già phải xơi
Thôi thì đã lỡ...chịu chơi
Một mình ngồi gặm một hơi con gà
NPN

CON GÀ cục tác lá chanh
Cho THUY ăn với , đừng dành hết nha
Bác TRỢN biếu MAN mề gà
Thế còn TIM , CÁNH bác đà BIẾU AI  ,,,,?????,,,
TT
,,,,TT vào ghẹo bác TRỢN , bác NHẠN 1 chút cho vui nha ,,,
Thu cuộc đời ,,,hay mùa Thu lá rụng
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: thuytien123

Trợn cho Man cái mề...gà
Còn nguyên con bắt Nhạn già phải xơi
Thôi thì đã lỡ...chịu chơi
Một mình ngồi gặm một hơi con gà
NPN

CON GÀ cục tác lá chanh
Cho THUY ăn với , đừng dành hết nha
Bác TRỢN biếu MAN mề gà
Thế còn TIM , CÁNH bác đà BIẾU AI  ,,,,?????,,,
TT
,,,,TT vào ghẹo bác TRỢN , bác NHẠN 1 chút cho vui nha ,,,


Biếu ai tim, cánh con gà? [:(]
Mau vô nhận lấy về nhà mà ...xơi [&amp;:]
Ý mà xin lỗi, nói ...chơi [;)]
Thuỷ Tiên hồi nảy đã...chơi hết rồi [:D]

NPN
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Trích đoạn: thuytien123

Trợn cho Man cái mề...gà
Còn nguyên con bắt Nhạn già phải xơi
Thôi thì đã lỡ...chịu chơi
Một mình ngồi gặm một hơi con gà
NPN

CON GÀ cục tác lá chanh
Cho THUY ăn với , đừng dành hết nha
Bác TRỢN biếu MAN mề gà
Thế còn TIM , CÁNH bác đà BIẾU AI  ,,,,?????,,,
TT
,,,,TT vào ghẹo bác TRỢN , bác NHẠN 1 chút cho vui nha ,,,


Biếu ai tim, cánh con gà? [:(]
Mau vô nhận lấy về nhà mà ...xơi [&amp;:]
Ý mà xin lỗi, nói ...chơi [;)]
Thuỷ Tiên hồi nảy đã...chơi hết rồi [:D]

NPN

Hết rồi là nói dóc thôi
VỊT đây còn lại năm,mười "sợi" lông[:D][:D][:D]
Đốt lên pha với mật ong
Kèm thêm nước "dãi" [8D]lòng thòng [:)]mới ngon
vt
Đăng nhập để trả lời
0
Hết rồi là nói dóc thôi
VỊT đây còn lại năm,mười "sợi" lông
Đốt lên pha với mật ong
Kèm thêm nước "dãi" lòng thòng mới ngon
vt

Mới ngon một dĩa vịt đầy
Ta ngồi nhấm rượu bày hày ra chơi
Chơi xong ăn uống no nê
Về nhà ai cũng cà kê ngoài vườn !
 
Long nữ bán vú sữa !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
Đăng nhập để trả lời
0
Mới ngon... [:)]cổ cánh, lòng mề
Xáo cùng măng.... chút Nhạn về mà ăn
Nhanh nhanh...[:-]không kẻo Trợn ngăn:
"Phần kia để đó![:-] Ông nằm...[:@] ông xơi"
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Mới ngon... cổ cánh, lòng mề
Xáo cùng măng.... chút Nhạn về mà ăn
Nhanh nhanh...không kẻo Trợn ngăn:
"Phần kia để đó! Ông nằm... ông xơi"
ND87

Ông xơi cho đến no căng
Về nhà ông cứ lăng xăng ra vườn !
 
Long Nữ bán vú sữa!
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: longnu

Mới ngon... cổ cánh, lòng mề
Xáo cùng măng.... chút Nhạn về mà ăn
Nhanh nhanh...không kẻo Trợn ngăn:
"Phần kia để đó! Ông nằm... ông xơi"
ND87

Ông xơi cho đến no căng
Về nhà ông cứ lăng xăng ra vườn !
 
Long Nữ bán vú sữa!

Ra vườn nhăn nhó than van
Khi ăn sao chẳng chịu can tớ nà
Từ đây đến tận khi già
Thằng nào dụ tớ (.ả) cha nó liền !!!
vt
[:)][:)][:)]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-09 17:03:08KashigiOmi>
Mới ngon... cổ cánh, lòng mề
Xáo cùng măng.... chút Nhạn về mà ăn
Nhanh nhanh...không kẻo Trợn ngăn:
"Phần kia để đó! Ông nằm... ông xơi"
ND87
Ông xơi cho đến no căng
Về nhà ông cứ lăng xăng ra vườn !
 
Ra vườn nhăn nhó than van
Khi ăn sao chẳng chịu can tớ nà
Từ đây đến tận khi già
Thằng nào dụ tớ (.ả) cha nó liền !!!
vt

Nó* liền chạy tuốt vô nhà
Vác đôi đòn gánh để tha Trợn về
Từ đây Ba Trợn xin thề
Ăn gì cũng được Vịt hồng... em xin!

* Nói đại vậy chứ hổng biết "nó" là đứa nào hết á...


Trang thơ Kashigi Omi
Internet Tip
Đăng nhập để trả lời
0
Ra vườn nhăn nhó than van
Khi ăn sao chẳng chịu can tớ nà
Từ đây đến tận khi già
Thằng nào dụ tớ (.ả) cha nó liền !!!
vt


Nó liền là nó không rời
Dính khắng một chỗ không lơi ra nào
Mau mau phụ Thông mau mau
Bà vợ cứ mãi cấu cào rách da
-vh-

Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-09 18:33:25hungho_08>
Nó* liền chạy tuốt vô nhà
Vác đôi đòn gánh để tha Trợn về
Từ đây Ba Trợn xin thề
Ăn gì cũng được Vịt hồng... em xin!

* Nói đại vậy chứ hổng biết "nó" là đứa nào hết á...

[color="#cc0000"]Em xin mai mốt chớ rình
Anh Nhạn tù tí gốc đình với ai
Trợn, Thông cứ nhậu lai rai
Hồng Sang mãi miết đánh bài hổng hay


Hổng hay [color="#0033cc"]Dịp cho Sang hay
Sang bỏ bộ bài gọi Nhạn : Ra đây!
Ông nay bày đặt dụ này
Tù ti ai vậy? Chết ngay [color="#cc0000"]với bà !
-vh-

[/color]
[/color][/color]
Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …
Đăng nhập để trả lời
0
Ra vườn nhăn nhó than van
Khi ăn sao chẳng chịu can tớ nà
Từ đây đến tận khi già
Thằng nào dụ tớ (.ả) cha nó liền !!!
vt

Nó liền là nó không rời
Dính khắng một chỗ không lơi ra nào
Mau mau phụ Thông mau mau
Bà vợ cứ mãi cấu cào rách da
-vh-

 
Rách da thì dán băng keo
Chỉ sợ bả cào bả kéo dài (cổ) ra !
 Long nữ bán vú sữa !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-10 12:27:32Kha Hán Quân>
Ra vườn nhăn nhó than van
Khi ăn sao chẳng chịu can tớ nà
Từ đây đến tận khi già
Thằng nào dụ tớ (.ả) cha nó liền !!!
vt

Nó liền là nó không rời
Dính khắng một chỗ không lơi ra nào
Mau mau phụ Thông mau mau
Bà vợ cứ mãi cấu cào rách da
-vh-


Rách da thì dán băng keo
Chỉ sợ bả cào bả kéo dài (cổ) ra !
Long nữ bán vú sữa !


Dài ra đau chết Thông ca
Long Nữ mau giúp tay nà tỷ ơi
Nếu trễ anh Nhạn lìa đời
Trợn thì chắc nghẽo... Úi giời! Nữ vỗ tay?

-Hán Quân-

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Kha Hán Quân
Dài ra đau chết Thông ca
Long Nữ mau giúp tay nà tỷ ơi
Nếu trễ anh Nhạn lìa đời
Trợn thì chắc nghẽo... Úi giời! Nữ vỗ tay?

-Hán Quân-

Vỗ tay mừng mục thơ vui
Bước sang năm mới xả xui năm rồi
Nơi đây bè bạn nhau thôi
Biết đâu có mối kết đôi sau này !
YM
Yes...!
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Đăng nhập để trả lời
0
Vỗ tay mừng mục thơ vui
Bước sang năm mới xả xui năm rồi
Nơi đây bè bạn nhau thôi
Biết đâu có mối kết đôi sau này !
YM

Sau này Man có gặp may
Cưới được Long Nữ thì hay thuyệt vời
Bọn đệ sẽ đón thiệp mời
Đi quà vàng hộp kèm lời chúc vui
-HQ-
Đăng nhập để trả lời
0
Vỗ tay mừng mục thơ vui
Bước sang năm mới xả xui năm rồi
Nơi đây bè bạn nhau thôi
Biết đâu có mối kết đôi sau này !
YM

Sau này Man có gặp may
Cưới được Long Nữ thì hay thuyệt vời
Bọn đệ sẽ đón thiệp mời
Đi quà vàng hộp kèm lời chúc vui
-HQ-

 
chúc vui kèm một hộp vàng
chúc vui kiểu đó lính hàng mà thôi
chúc mừng hai bạn thành đôi
kèm theo lời chúc là mười... lon bia!
NL - 10.01.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-11 02:27:06Kha Khả Tú>
Trích đoạn: Người lính

Vỗ tay mừng mục thơ vui
Bước sang năm mới xả xui năm rồi
Nơi đây bè bạn nhau thôi
Biết đâu có mối kết đôi sau này !
YM

Sau này Man có gặp may
Cưới được Long Nữ thì hay thuyệt vời
Bọn đệ sẽ đón thiệp mời
Đi quà vàng hộp kèm lời chúc vui
-HQ-


chúc vui kèm một hộp vàng
chúc vui kiểu đó lính hàng mà thôi
chúc mừng hai bạn thành đôi
kèm theo lời chúc là mười... lon bia!
NL - 10.01.2009



Đăng nhập để trả lời
0
Lon bia Tú cất giùm thôi!
Vì chị Long Nữ còn ngồi ngoài hiên
chữ "Vàng" không phải vàng tiền
Màu vàng của giấy bao liền hộp hoa
Tặng bạn sinh nhật ấy mà
Cháu hiểu! Chú Lính hiểu "quà" đó chưa?
-kt-

 
 
vậy mà lính tưởng là vàng
ăn cưới kiểu đó lính hàng phải thôi
bây giờ lính đã hiểu rồi
tuổi trẻ nay khác với thời chú xưa...
NL - 10.01.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-11 03:03:20Kha Khả Tú>
chúc vui kèm một hộp vàng
chúc vui kiểu đó lính hàng mà thôi
chúc mừng hai bạn thành đôi
kèm theo lời chúc là mười... lon bia!
NL - 10.01.2009


Lon bia Tú cất giùm thôi!
Vì chị Long Nữ còn ngồi ngoài hiên
chữ "Vàng" không phải vàng tiền
Màu vàng của giấy bao liền hộp hoa
Tặng bạn sinh nhật ấy mà
Cháu hiểu! Chú Lính hiểu "quà" đó chưa?
-kt-


Đó chưa lính tưởng là vàng
ăn cưới kiểu đó lính hàng phải thôi
bây giờ lính đã hiểu rồi
tuổi trẻ nay khác với thời chú xưa...
NL - 10.01.2009


Chú xưa khác hổng chịu tiền đưa
Chỉ nhận quà hộp cháu đưa thôi hà
Hộp to hộp nhỏ gói rồi
Màu vàng đỏ chói bạn cười thích ghê
-kt- 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-10 23:16:30Người lính>
Ăn cưới bạn hổng chịu tiền đưa
Chỉ nhận quà hộp cháu đưa thôi hà
Hộp to hộp nhỏ gói rồi
Màu vàng đỏ chói bạn cười thích ghê
-kt-


thích ghê khi mở gói quà
to ngòai, trong nhỏ chật nhà trước sau
hộp xanh, hộp đỏ, hồng đào
khổ một nỗi hổng hiểu sao... đói lòng!
NL-11.01.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0

Ăn cưới bạn hổng chịu tiền đưa
Chỉ nhận quà hộp cháu đưa thôi hà
Hộp to hộp nhỏ gói rồi
Màu vàng đỏ chói bạn cười thích ghê
-kt-

thích ghê khi mở gói quà
to ngòai, trong nhỏ chật nhà trước sau
hộp xanh, hộp đỏ, hồng đào
khổ một nỗi hổng hiểu sao... đói lòng!
NL-11.01.2009


Đói lòng cứ mở hộp hồng
Có đủ bánh mức trái hồng ăn ngon
Chú ăn chừa trái cho con
Tí nữa có còn lót dạ Tú he !

Tú he he cười hoài nè
Vui sao vui quá mời bè bạn xơi
Chú Lính chia trái ăn chơi
Bạn ăn nhiều nhé tới mơi cũng còn
-kt-



Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Kha Khả Tú

Ăn cưới bạn hổng chịu tiền đưa
Chỉ nhận quà hộp cháu đưa thôi hà
Hộp to hộp nhỏ gói rồi
Màu vàng đỏ chói bạn cười thích ghê
-kt-

thích ghê khi mở gói quà
to ngòai, trong nhỏ chật nhà trước sau
hộp xanh, hộp đỏ, hồng đào
khổ một nỗi hổng hiểu sao... đói lòng!
NL-11.01.2009


Đói lòng cứ mở hộp hồng
Có đủ bánh mức trái hồng ăn ngon
Chú ăn chừa trái cho con
Tí nữa có còn lót dạ Tú he !

Tú he he cười hoài nè
Vui sao vui quá mời bè bạn xơi
Chú Lính chia trái ăn chơi
Bạn ăn nhiều nhé tới mơi cũng còn
-kt-




Cũng còn một mẫu cỏn con
Để dành cho TRỢN kẻo… hờn đấy nha !
Cha này khó tánh nhất nhà
Nếu mà chả dỗi ,chả la um xùm
vt

Đăng nhập để trả lời
0
Cũng còn một mẫu cỏn con
Để dành cho TRỢN kẻo… hờn đấy nha !
Cha này khó tánh nhất nhà
Nếu mà chả dỗi ,chả la um xùm
vt

 
Um xùm là nhất Vịt Hồng
Chí cha chí choé chổng mông mà gào
Ba Trợn tui sống thanh cao,
Suốt đời tui chẳng quơ quào lăng nhăng!
Trợn
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cũng còn một mẫu cỏn con
Để dành cho TRỢN kẻo… hờn đấy nha !
Cha này khó tánh nhất nhà
Nếu mà chả dỗi ,chả la um xùm
vt

 
Um xùm là nhất Vịt Hồng
Chí cha chí choé chổng mông mà gào
Ba Trợn tui sống thanh cao,
Suốt đời tui chẳng quơ quào lăng nhăng!
Trợn

Lăng nhăng tí có "mần răng"?
Có chàng bí tỉ đang băng qua đường
Giả vờ té ngã bị thương
Ăn vạ đòi phải bồi thường mới tha !
vt


Ra đường  thương
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: vithong

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Cũng còn một mẫu cỏn con
Để dành cho TRỢN kẻo… hờn đấy nha !
Cha này khó tánh nhất nhà
Nếu mà chả dỗi ,chả la um xùm
vt

 
Um xùm là nhất Vịt Hồng
Chí cha chí choé chổng mông mà gào
Ba Trợn tui sống thanh cao,
Suốt đời tui chẳng quơ quào lăng nhăng!
Trợn

Lăng nhăng tí có "mần răng"?
Có chàng bí tỉ đang băng qua đường
Giả vờ té ngã bị thương
Ăn vạ đòi phải bồi thường mới tha !
vt


Mới tha giả bộ í mà
Như mèo vờn chuột thả ra bắt vào
Bắt nhằm con dịt tào lao?
Mèo kêu hổng thấu thôi tao xin chừa!
Trợn
 
Đăng nhập để trả lời
0
Mới tha giả bộ í mà
Như mèo vờn chuột thả ra bắt vào
Bắt nhằm con dịt tào lao?
Mèo kêu hổng thấu thôi tao xin chừa!
Trợn


Xin chừa...[8|]gì đó? Lỗi đâu?[8|]
Giơ ngay bàn toạ..[8D].một chầu roi mây
Khỏi đua cái tính...[:D] tày hay
Đá...[;)]cho cái nữa...[:)]một...[8D] chày bồi thêm!

ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Xin chừa...gì đó? Lỗi đâu?
Giơ ngay bàn toạ...một chầu roi mây
Khỏi đua cái tính... tày hay
Đá...cho cái nữa...một... chày bồi thêm!

Bồi thêm vài cốc nữa đi
Mượn rượu sau sỉn làm chi vậy trời
Đã hứa cai rượu rất hay
Giờ ông uống nữa có ngày đi die!
Long nữ bán vú sữa!
 
 
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
Đăng nhập để trả lời
0
Bồi thêm vài cốc nữa đi
Mượn rượu sau sỉn làm chi vậy trời
Đã hứa cai rượu rất hay
Giờ ông uống nữa có ngày đi die!
Long nữ bán vú sữa!


Đi die...[:)]Long Nữ buông cưa
Chuối chiên..... bán hết, Vú xưa (sữa)...[:-] đợi người!
Nhà ơi! Nhà ới! Nhà ời!
Ai tài theo Nữ.....[:D] xin mời....[:D]Vú xưa!

ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Đi die...Long Nữ buông cưa
Chuối chiên..... bán hết, Vú xưa (sữa)... đợi người!
Nhà ơi! Nhà ới! Nhà ời!
Ai tài theo Nữ..... xin mời....Vú xưa!
ND87

 
vú xưa có mái đứng đầu
nhà quê dùng để đựng... bầu phơi khô
nước mưa mái vú trút vô
làm kho cất giữ lúa, ngô... chuột buồn.
NL - 11.01.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
ú xưa có mái đứng đầu
nhà quê dùng để đựng... bầu phơi khô
nước mưa mái vú trút vô
làm kho cất giữ lúa, ngô... chuột buồn.
NL - 11.01.2009


Chuột buồn... [:(][:(]chuột khóc tỉ ti
Ngô ơi...[:(]đậu hỡi....[:D] có chi no lòng
Thùng phuy đậy nắp....[&amp;:]mèo trông
Nữ Long...[8D]cất kỹ, mỏi mong....[:-]Dịp chờ!

ND87[:D]
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
Chuột buồn... chuột khóc tỉ ti
Ngô ơi...đậu hỡi.... có chi no lòng
Thùng phuy đậy nắp....mèo trông
Nữ Long...cất kỹ, mỏi mong....Dịp chờ!
ND87

 
 
Dịp chờ tết đến phải không?
hay dịp chờ chú Vịt Hồng họa thơ?
Tết thời ai cũng mong chờ
Dịp chờ anh Vịt chắc phờ cả râu
Vịt đang xây dở nhịp cầu
phải làm cho kịp đón trâu vô nhà!
NL - 12.01.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0