📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Ai họa dùm thơ theo hai chữ cuối?

3.752 trả lời, 314.032 lượt xem — Trang 79 / 126
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Trích đoạn: Người lính


Thứ gì sướng hơn xoay kèo
Đang thua hóa thắng...đổi kèo hóa hay
ƯỚC chi mùng 8 nhiều ngày
Lính tuy bổ ngửa vỗ tay kêu...nhàn !
vt



Kêu nhàn Sư tử làm càn
Kiểu này lính chít - hỏng... hàng, anh ơi!
"Xoay kèo" quả sướng tới... trời
Nhưng mà xoay miết, hỡi ôi... ê hàm!!!
NL-08.3.2009


Ê hàm....sao đó Lính ơi
Hay là ăn vụng....vợ chơi một chuỳ
Dịp khuyên Lính khám sớm đi
Không là....hỏng hết lấy gì mà nhai

10.03.09
ND87


 
 
 
Mà nhai sao được mà nhai
"Một chùy" bả đập - nằm dài, bỏ ăn!
NL-13.3.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0

Quỷ ma...[&:] đêm đến hiện hình
Hàn Băng co rúm thân mình....[:D]kêu Kim
11.03.09
ND87


Kêu kim ca hãy đi tìm
Tẩu Dịp về nhé tẩu xiềng con ma
Con ma răng nanh dài nha
Cái lưỡi thè xuống tận 3 thước dài
H B

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Han Bang

Ê hàm....sao đó Lính ơi
Hay là ăn vụng....vợ chơi một chuỳ
Dịp khuyên Lính khám sớm đi
Không là....hỏng hết lấy gì mà nhai

10.03.09
ND87


Mà nhai đời vẫn còn dài
Nếu mà không có để ai xài giùm
Vợ anh hung dữ như hùm
Mới thấy bóng đã vội trùm chăn che [;)]
 
kimrbl


Chăn che kín mít đó nhe
Xúm nhau đánh đấm chết nè mi ơi
Đứa bạn bị đánh tả tơi
Ôm đầu vò trán : - Ối trời đau nha.

H B


Đau nha quỷ tha ma bắt bây
Dám đánh dám đá thụi ta đau đầu
Lính đâu bắt bọn này mau
Cái tội láo tổ nháo nhào quỷ ma
[size="2"]
H B
[/size]


Quỷ ma...[&:] đêm đến hiện hình
Hàn Băng co rúm thân mình....[:D]kêu Kim
11.03.09
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-11 13:41:59Han Bang>


Ê hàm....sao đó Lính ơi
Hay là ăn vụng....vợ chơi một chuỳ
Dịp khuyên Lính khám sớm đi
Không là....hỏng hết lấy gì mà nhai

10.03.09
ND87


Mà nhai đời vẫn còn dài
Nếu mà không có để ai xài giùm
Vợ anh hung dữ như hùm
Mới thấy bóng đã vội trùm chăn che [;)]
 
kimrbl


Chăn che kín mít đó nhe
Xúm nhau đánh đấm chết nè mi ơi
Đứa bạn bị đánh tả tơi
Ôm đầu vò trán : - Ối trời đau nha.

H B


Đau nha quỷ tha ma bắt bây
Dám đánh dám đá thụi ta đau đầu
Lính đâu bắt bọn này mau
Cái tội láo tổ nháo nhào quỷ ma
[size="2"]
H B
[/size]
Đăng nhập để trả lời
0
Ê hàm....sao đó Lính ơi
Hay là ăn vụng....vợ chơi một chuỳ
Dịp khuyên Lính khám sớm đi
Không là....hỏng hết lấy gì mà nhai

10.03.09
ND87


Mà nhai đời vẫn còn dài
Nếu mà không có để ai xài giùm
Vợ anh hung dữ như hùm
Mới thấy bóng đã vội trùm chăn che [;)]
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Người lính

 
Thứ gì sướng hơn xoay kèo
Đang thua hóa thắng...đổi kèo hóa hay
ƯỚC chi mùng 8 nhiều ngày
Lính tuy bổ ngửa vỗ tay kêu...nhàn !
vt



Kêu nhàn Sư tử làm càn
Kiểu này lính chít - hỏng... hàng, anh ơi!
"Xoay kèo" quả sướng tới... trời
Nhưng mà xoay miết, hỡi ôi... ê hàm!!!
NL-08.3.2009


Ê hàm....sao đó Lính ơi
Hay là ăn vụng....vợ chơi một chuỳ
Dịp khuyên Lính khám sớm đi
Không là....hỏng hết lấy gì mà nhai

10.03.09
ND87
7
8
blog
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
Thứ gì sướng hơn xoay kèo
Đang thua hóa thắng...đổi kèo hóa hay
ƯỚC chi mùng 8 nhiều ngày
Lính tuy bổ ngửa vỗ tay kêu...nhàn !
vt

 
 
Kêu nhàn Sư tử làm càn
Kiểu này lính chít - hỏng... hàng, anh ơi!
"Xoay kèo" quả sướng tới... trời
Nhưng mà xoay miết, hỡi ôi... ê hàm!!!
NL-08.3.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Người lính

Mần chi? tủ tỉ chứ gì?..
Hôm nay được nghỉ...luật thì đã ra
Cả năm...chỉ một ngày tha
Phải không em nhỉ ? đấy là..."dưỡng quân" !
vt



Dưỡng quân rồi lại... xuất quân
Một năm "quất quả", thành... thần một hôm
Một năm xung trận lom khom
Một ngày ngã ngửa sướng hơn thứ gì!!!
NL-08.3.2009
 

Thứ gì sướng hơn xoay kèo
Đang thua hóa thắng...đổi kèo hóa hay
ƯỚC chi mùng 8 nhiều ngày
Lính tuy bổ ngửa vỗ tay kêu...nhàn !
vt[:)][:)][:)]
Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
Chia Tình
Đăng nhập để trả lời
0
Mần chi? tủ tỉ chứ gì?..
Hôm nay được nghỉ...luật thì đã ra
Cả năm...chỉ một ngày tha
Phải không em nhỉ ? đấy là..."dưỡng quân" !
vt



Dưỡng quân rồi lại... xuất quân
Một năm "quất quả", thành... thần một hôm
Một năm xung trận lom khom
Một ngày ngã ngửa sướng hơn thứ gì!!!
NL-08.3.2009
 
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Người lính

Hay hơn Thế chạy lơn tơn
Mua thêm mấy kí vàng trơn đem về
Tặng Châu hổng thèm cừi hề
Châu giận Đình Thế Châu về mất tiêu
H B


Mất tiêu thì phải đi tìm
Hay chàng Gió đã lấy... tim của nàng?
Chàng Gió quả thiệt ngang tàng
Rong ruỗi đây đó vẫn mang theo người...!
NL-07.3.2009


Theo người đi khắp chợ rồi
Mua hoa một bó tặng người anh yêu



H B


Anh yêu nhiều thật là nhiều
Hoa hồng một bó bao nhiêu mới vừa?
Trợn


Mới vừa đi chợ hồi trưa
Một thêm mấy bó đem đưa cho nàng
H B



Cho nàng ngày Tám tháng Ba
Một đống quần áo - thiệt thà: "Giúp anh!".
NL-08.3.2009


 
"Giúp anh" ! rồi dzọt cho nhanh
Sư tử trợn mắt nhe nanh rồi kìa
Ai biểu LÍNH dám tía lia
Tối nay cho LÍNH ra rìa...sợ chưa?
vt[:)][:)][:)]


Sợ Chưa? Chưa sợ - lính mà!
Hổng dìa Sư tử hít hà... "Mình ôi!"
"Ngày Tám đã sắp hết rồi...
Hổng chịu tranh thủ, còn... ngồi, mần chi...?".
NL-08.3.2009

Mần chi? tủ tỉ chứ gì?..
Hôm nay được nghỉ...luật thì đã ra
Cả năm...chỉ một ngày tha
Phải không em nhỉ ? đấy là..."dưỡng quân" !
vt
Đăng nhập để trả lời
0


Hay hơn Thế chạy lơn tơn
Mua thêm mấy kí vàng trơn đem về
Tặng Châu hổng thèm cừi hề
Châu giận Đình Thế Châu về mất tiêu
H B


Mất tiêu thì phải đi tìm
Hay chàng Gió đã lấy... tim của nàng?
Chàng Gió quả thiệt ngang tàng
Rong ruỗi đây đó vẫn mang theo người...!
NL-07.3.2009


Theo người đi khắp chợ rồi
Mua hoa một bó tặng người anh yêu



H B


Anh yêu nhiều thật là nhiều
Hoa hồng một bó bao nhiêu mới vừa?
Trợn


Mới vừa đi chợ hồi trưa
Một thêm mấy bó đem đưa cho nàng
H B



Cho nàng ngày Tám tháng Ba
Một đống quần áo - thiệt thà: "Giúp anh!".
NL-08.3.2009


 
"Giúp anh" ! rồi dzọt cho nhanh
Sư tử trợn mắt nhe nanh rồi kìa
Ai biểu LÍNH dám tía lia
Tối nay cho LÍNH ra rìa...sợ chưa?
vt[:)][:)][:)]

 
Sợ Chưa? Chưa sợ - lính mà!
Hổng dìa Sư tử hít hà... "Mình ôi!"
"Ngày Tám đã sắp hết rồi...
Hổng chịu tranh thủ, còn... ngồi, mần chi...?".
NL-08.3.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Người lính

Trích đoạn: Han Bang

Hay hơn Thế chạy lơn tơn
Mua thêm mấy kí vàng trơn đem về
Tặng Châu hổng thèm cừi hề
Châu giận Đình Thế Châu về mất tiêu

H B


Mất tiêu thì phải đi tìm
Hay chàng Gió đã lấy... tim của nàng?
Chàng Gió quả thiệt ngang tàng
Rong ruỗi đây đó vẫn mang theo người...!
NL-07.3.2009


Theo người đi khắp chợ rồi
Mua hoa một bó tặng người anh yêu



H B


Anh yêu nhiều thật là nhiều
Hoa hồng một bó bao nhiêu mới vừa?
Trợn

Mới vừa đi chợ hồi trưa
Một thêm mấy bó đem đưa cho nàng
H B




Cho nàng ngày Tám tháng Ba
Một đống quần áo - thiệt thà: "Giúp anh!".
NL-08.3.2009

"Giúp anh" ! rồi dzọt cho nhanh
Sư tử trợn mắt nhe nanh rồi kìa
Ai biểu LÍNH dám tía lia
Tối nay cho LÍNH ra rìa...sợ chưa?
vt[:)][:)][:)]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Han Bang

Hay hơn Thế chạy lơn tơn
Mua thêm mấy kí vàng trơn đem về
Tặng Châu hổng thèm cừi hề
Châu giận Đình Thế Châu về mất tiêu

H B


Mất tiêu thì phải đi tìm
Hay chàng Gió đã lấy... tim của nàng?
Chàng Gió quả thiệt ngang tàng
Rong ruỗi đây đó vẫn mang theo người...!
NL-07.3.2009


Theo người đi khắp chợ rồi
Mua hoa một bó tặng người anh yêu



H B


Anh yêu nhiều thật là nhiều
Hoa hồng một bó bao nhiêu mới vừa?
Trợn

Mới vừa đi chợ hồi trưa
Một thêm mấy bó đem đưa cho nàng
H B




Cho nàng ngày Tám tháng Ba
Một đống quần áo - thiệt thà: "Giúp anh!".
NL-08.3.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0

Hay hơn Thế chạy lơn tơn
Mua thêm mấy kí vàng trơn đem về
Tặng Châu hổng thèm cừi hề
Châu giận Đình Thế Châu về mất tiêu

H B


Mất tiêu thì phải đi tìm
Hay chàng Gió đã lấy... tim của nàng?
Chàng Gió quả thiệt ngang tàng
Rong ruỗi đây đó vẫn mang theo người...!
NL-07.3.2009


Theo người đi khắp chợ rồi
Mua hoa một bó tặng người anh yêu



H B


Anh yêu nhiều thật là nhiều
Hoa hồng một bó bao nhiêu mới vừa?
Trợn

Mới vừa đi chợ hồi trưa
Một thêm mấy bó đem đưa cho nàng
H B
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Han Bang

Hay hơn Thế chạy lơn tơn
Mua thêm mấy kí vàng trơn đem về
Tặng Châu hổng thèm cừi hề
Châu giận Đình Thế Châu về mất tiêu




Mất tiêu thì phải đi tìm
Hay chàng Gió đã lấy... tim của nàng?
Chàng Gió quả thiệt ngang tàng
Rong ruỗi đây đó vẫn mang theo người...!
NL-07.3.2009


Theo người đi khắp chợ rồi
Mua hoa một bó tặng người anh yêu



H B

 
Anh yêu nhiều thật là nhiều
Hoa hồng một bó bao nhiêu mới vừa?
Đăng nhập để trả lời
0


Hay hơn Thế chạy lơn tơn
Mua thêm mấy kí vàng trơn đem về
Tặng Châu hổng thèm cừi hề
Châu giận Đình Thế Châu về mất tiêu




Mất tiêu thì phải đi tìm
Hay chàng Gió đã lấy... tim của nàng?
Chàng Gió quả thiệt ngang tàng
Rong ruỗi đây đó vẫn mang theo người...!
NL-07.3.2009


Theo người đi khắp chợ rồi
Mua hoa một bó tặng người anh yêu



H B
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Han Bang

Tặng nàng chỉ có mấy ngàn
Thì thôi tặng trái tim chàng hay hơn
Y T C

Hay hơn Thế chạy lơn tơn
Mua thêm mấy kí vàng trơn đem về
Tặng Châu hổng thèm cừi hề
Châu giận Đình Thế Châu về mất tiêu




Mất tiêu thì phải đi tìm
Hay chàng Gió đã lấy... tim của nàng?
Chàng Gió quả thiệt ngang tàng
Rong ruỗi đây đó vẫn mang theo người...!
NL-07.3.2009
Gởi bạn dạo vườn thơ

Nơi bình yên chim hót
Đăng nhập để trả lời
0

Tặng nàng chỉ có mấy ngàn
Thì thôi tặng trái tim chàng hay hơn
Y T C

Hay hơn Thế chạy lơn tơn
Mua thêm mấy kí vàng trơn đem về
Tặng Châu hổng thèm cừi hề
Châu giận Đình Thế Châu về mất tiêu
Đăng nhập để trả lời
0

Được Hôn vô mấy đồng tiền
Trợn ca như thể lên tiên muôn vàng
Còn đây đống cắc năm ngàn
Trợn ca hôn hết mơ màng như tiên !
Long Nữ !

Như tiên ai bằng Nữ duyên
Mua may bán đắc có tiền đếm chơi
Nữ giỏi mua bán khắp nơi
Kiếm tiền thêm vốn để đời lên hương
H B


Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Han Bang

...
Nữ cho Trợn gởi hơi tàn được hôn?
trợn[8D]


Hơi tàn Trợn gửi Nữ mang
Về cho nàng Gió thổi ngang qua đèo
Gió thổi bay một cái vèo
Bay qua bay lại eo sèo Trang Châu

H B


Trang Châu đi đâu hơi lâu
Đợi Châu quay lại hoa cầu tháng 3
Thế lo đi chợ đường xa
Mua bánh mua trái mua hoa tặng nàng

H B


 
Tặng nàng chỉ có mấy ngàn
Thì thôi tặng trái tim chàng hay hơn
 
Đăng nhập để trả lời
0


...
Nữ cho Trợn gởi hơi tàn được hôn?
trợn[8D]


Hơi tàn Trợn gửi Nữ mang
Về cho nàng Gió thổi ngay qua đèo
Gió thổi bay một cái vèo
Bay qua bay lại eo sèo Trang Châu



Trang Châu giờ vẫn trắng tay
Ngày tam tháng tám hổng ai tặng vàng
Y T C


Tặng vàng thêm kí hột xoàn
Tặng Châu luôn mớ vàng non núi nè
Thế mau mua sắm lẹ nhe
Nếu không có chú Cộng Hoà tặng Châu

H B

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-05 12:20:01Han Bang>
...
Nữ cho Trợn gởi hơi tàn được hôn?
trợn[8D]


Hơi tàn Trợn gửi Nữ mang
Về cho nàng Gió thổi ngang qua đèo
Gió thổi bay một cái vèo
Bay qua bay lại eo sèo Trang Châu

H B


Trang Châu đi đâu hơi lâu
Đợi Châu quay lại hoa cầu tháng 3
Thế lo đi chợ đường xa
Mua bánh mua trái mua hoa tặng nàng

H B
Đăng nhập để trả lời
0
 
Trích đoạn: Han Bang

...
Nữ cho Trợn gởi hơi tàn được hôn?
trợn[8D]


Hơi tàn Trợn gửi Nữ mang
Về cho nàng Gió thổi ngay qua đèo
Gió thổi bay một cái vèo
Bay qua bay lại eo sèo Trang Châu


 
Trang Châu giờ vẫn trắng tay
Ngày tam tháng tám hổng ai tặng vàng
Đăng nhập để trả lời
0
Hết trơn một cắc hổng còn
Mới mò vô túi xăng dòn chạy ngay
Tưởng là bỏ cái ăn chay
Ai ngờ mốc túi hăng say đếm tiền !
Long nữ !


Đếm tiền nhiều đếm như điên,
Tay Long nữ ngó có diên quá trời
Trợn nhìn mà thấy mê tơi,
Nữ cho Trợn gởi hơi tàn được hôn?
trợn

Được Hôn vô mấy đồng tiền
Trợn ca như thể lên tiên muôn vàng
Còn đây đống cắc năm ngàn
Trợn ca hôn hết mơ màng như tiên !
Long Nữ !
 
 
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-05 12:10:35Han Bang>
...
Nữ cho Trợn gởi hơi tàn được hôn?
trợn[8D]


Hơi tàn Trợn gửi Nữ mang
Về cho nàng Gió thổi ngang qua đèo
Gió thổi bay một cái vèo
Bay qua bay lại eo sèo Trang Châu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: longnu

Cái chi là cái...chi chi?
Mà là Long Nữ...hi hi cười hoài
Cái chi mà bỏ...ra ngoài
Đàn bà con gái...chạy dài hết trơn
NPN

Hết trơn một cắc hổng còn
Mới mò vô túi xăng dòn chạy ngay
Tưởng là bỏ cái ăn chay
Ai ngờ mốc túi hăng say đếm tiền !
Long nữ !

 
Đếm tiền nhiều đếm như điên,
Tay Long nữ ngó có diên quá trời
Trợn nhìn mà thấy mê tơi,
Nữ cho Trợn gởi hơi tàn được hôn?
trợn[8D]
Đăng nhập để trả lời
0
Cái chi là cái...chi chi?
Mà là Long Nữ...hi hi cười hoài
Cái chi mà bỏ...ra ngoài
Đàn bà con gái...chạy dài hết trơn
NPN

Hết trơn một cắc hổng còn
Mới mò vô túi xăng dòn chạy ngay
Tưởng là bỏ cái ăn chay
Ai ngờ mốc túi hăng say đếm tiền !
Long nữ !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: longnu
Quán thư , thư quán ham vui
Mình vô mình họa Hên xui đúng vầng
Ngồi nghĩ họa cứ tầng ngần
Thẩn thờ mẹ hỏi con cần cái chi !
Long Nữ !


Cái chi là cái...chi chi? [;)]
Mà là Long Nữ...hi hi cười hoài [8D]
Cái chi mà bỏ...ra ngoài [:&#39;(]
Đàn bà con gái...chạy dài hết trơn [:D]
NPN
Đăng nhập để trả lời
0
Chi đâu thơ vui hoạ câu
Cháu quý chú lắm hẩu hẩu
Vịt Hồng tính tốt nhất lầu
Quán thư

H B

Quán thư , thư quán ham vui
Mình vô mình họa Hên xui đúng vầng
Ngồi nghĩ họa cứ tầng ngần
Thẩn thờ mẹ hỏi con cần cái chi !
Long Nữ !
Anh ơi tiếc chi mười ngàn
Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!
Đăng nhập để trả lời
0


Học đây? thứ gì học đây ?
Ở đây ai cũng một cây "tiếu lầm" (tiếu lâm í)
Coi chừng kẻo té cái rầm
Pà con tay vỗ ầm ầm ghẹo BĂNG
VT


Ghẹo Băng - Băng khóc hít hà
Băng đe: "Băng sẽ về nhà méc U"
U cho dĩa cá chiên xù
Băng quên cả khóc, gật gù khen ngon!
NL-27.02.2009


Khen ngon con cá chiên dòn
Nhưng con chẳng mách mẹ còn khen ngoan
Gọi U hổng phải gọi U
Gọi mẹ thôi đấy chiên xù hổng ưa

H B



Hổng ưa cái tánh đẩy đưa
BĂNG còn con gái nên chưa muốn chồng
Chỉ khoái tánh chú vịt hồng
Thơ vui đâu có đèo bồng chi đâu?
vt[:)][:)][:)]

Chi đâu thơ vui hoạ câu
Cháu quý chú lắm hẩu hẩu
Vịt Hồng tính tốt nhất lầu
Quán thư

H B
Đăng nhập để trả lời
0