3.752 trả lời, 313.912 lượt xem —
Trang 98 / 126
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 15
Từ: 27.11.2011
Trạng thái: offline
về ngay Ba Trợn của ta ơi
đi vắng ở đâu mấy bữa rồi
về đây cắt nghĩa thơ dùm chút
thơ ta muốn hiểu có em thôi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.108
Từ: 19.05.2007
Trạng thái: offline
Em thôi hỏng dám nữa đâu,
Tình chưa chớm nở đã sầu nửa thân.
Nhìn ngoài trông quá là gân,
Sờ vào mới biết...cái chân đã...què.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 7
Từ: 10.12.2011
Trạng thái: offline
đã què là chân trái đó em
nếu sờ, phải sở đúng khúc nem
cái chân ở giữa còn tốt lắm
nếu thấy Trợn Em chắc phát thèm
★
★
★
★
★
0
Số bài : 7
Từ: 10.12.2011
Trạng thái: offline
Phát thèm thì chắc phải EAT thôi
six nine cùng eat, eat tay đôi
4 play cho đã xong vào cuộc
Turn off the light Ba Trợn ơi...
Lăn tay được không?
Không được thì lăn chân...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 285
Từ: 07.11.2011
Trạng thái: offline
Trợn ơi, Nhạn hỡi tuyệt vời
Thơ hay chữ tốt lơi rơi thả dài
Lâu lâu chú Trợn một bài
Thỉnh thoảng cô Nhạn rai rai thơ cười
(Một cặp sóng thần của trời
Ba Trợn Phương Nhạn để đời thơ ca
Buồn buồn cháu nhào vào nhà (thư quán)
Đọc thơ vui quá cười khà he he)
honghac
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 15
Từ: 27.11.2011
Trạng thái: offline
Thơ cười viết đã mấy bài rồi
mà sao cũng chẳng thấy gì vui
vào đây muốn gặp người tri kỷ
Ba Trợn sao không thấy trả lời ?
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 15
Từ: 27.11.2011
Trạng thái: offline
#2918 —
19.12.2011 04:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-19 12:27:58Thu Dung>
Trợn về Florida
hay về đâu vậy cà ?
hổm rày sao không thấy ?
có cần xức cù là ????
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 44
Từ: 18.11.2009
Trạng thái: offline
Của anh … nào vậy hả ta
Bụng trét dầu phộng thì da trơn chình
Để lâu thì bụng nó sình
Hóa lác, ghẻ ngứa hôi rình Trợn ơi !!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.108
Từ: 19.05.2007
Trạng thái: offline
Trợn ơi ai réo Trợn hoài,
Trợn đang bận...đẻ mệt nhoài cả đây.
Bụng sình lại xẹp cũng may,
Giờ thì eo đứng trông hay quá chừng...
★
★
★
★
★
0
Số bài : 7
Từ: 10.12.2011
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Trợn ơi ai réo Trợn hoài,
Trợn đang bận...đẻ mệt nhoài cả đây.
Bụng sình lại xẹp cũng may,
Giờ thì eo đứng trông hay quá chừng...
Quá chừng không tốt đó Trợn ơi
đêm bảy ngày ba cũng đủ rồi
hơn nữa làm sao ta đủ sức
thằng nhỏ cũng cần phải nghỉ ngơi
Lăn tay được không?
Không được thì lăn chân...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 28
Từ: 12.12.2010
Trạng thái: offline
Như xưa... cu đẹp rùng mình
Đầu to, đít bự, chình ình cái mông
Về vườn bị vặt sạch lông
Quăng vô bếp nướng nhậu không muốn zìa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.108
Từ: 19.05.2007
Trạng thái: offline
Muốn dìa bồ hỏng cho dìa,
Ở thêm tí nữa cùng khìa mí nhau.
Thương thì...cỡi áo cho mau,
Về nhà dối vợ qua cầu gió bay.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 285
Từ: 07.11.2011
Trạng thái: offline
Gió bay ở ngay chỗ này
Hạc đây luộm được kéo dây thả diều
Chiều chiều lại đến chiều chiều
Diều cháu bay bổng hiu hiu gió lồng
(Chú Trợn thích thả diều hông
Cháu xin cô Nhạn kết bông làm diều)
honghac
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 15
Từ: 27.11.2011
Trạng thái: offline
Gió lồng đưa diều tuốt lên cao
lên cao nhưng chớ để lộn nhào
thích thạch bất truy không thì bảo
khách đến nhà chơi lại trốn chào
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 285
Từ: 07.11.2011
Trạng thái: offline
#2931 —
27.12.2011 16:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-28 03:18:34honghac>
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Trốn chào ...cờ, Dung phạt cuổng trời
Trợn anh tủm tỉm: sướng mê tơi
Dung em mai mốt mình...tiếp nhé
Dung sợ rồi anh sẽ tơi bời ![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
NPN
Tơi bời Gấu bông hết lời
Kết xong đứt chỉ có mời chẳng mua
Không bán được chắc ăn cua
Rau lang chấm muối cố lùa cho no
Hic ... Cô Nhạn chú Trợn mua Gấu bông hông? Cháu biết chỗ chú Thoàng bán rẻ lắm !
honghac
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 714
Từ: 04.04.2009
Trạng thái: offline
#2933 —
28.12.2011 05:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-28 05:53:15Saohom42>
Của Cô là chú Trợn hiền
Cái máy kiếm tiền cô phải chăm lo
Không thì Tết lại nằm co
Chẳng đào, không rượu buồn xo xó nhà.
Sao Hôm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 285
Từ: 07.11.2011
Trạng thái: offline
#2934 —
28.12.2011 12:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-28 19:46:20honghac>
Của Cô là chú Trợn hiền
Cái máy kiếm tiền cô phải chăm lo
Không thì Tết lại nằm co
Chẳng đào, không rượu buồn xo xó nhà.
Sao Hôm
Xó nhà Hạc hát Hạc ca
Chờ Cô Nhạn với chú ba Trợn về
Vắng Trợn, Nhạn cháu buồn ghê
Nghe hơi cô chú ... Hạc nghê ngủ khò
(Giống như lúc nhỏ mẹ cho
Mum bầu sữa ngọt khò khò (con) ngủ ngoan)
@ Hi hi iii... Mỗi khi buồn hoặc học bài nhiều đờ đẫn đầu óc, cháu vào thấy thơ cô Nhạn, chú Trợn tỉnh ngay, vui ngay, đầu óc sáng sủa ngay ! Diệu kì thật ! Cháu không biết vì sao nữa, giống như cháu ngửi được hơi bố mẹ mới ngủ ngon giấc, nếu không thì cứ thức khóc hoài, ai dỗ dành cách mấy cũng không nín ! Hic...
honghac
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.108
Từ: 19.05.2007
Trạng thái: offline
Ngủ khò Hạc ngủ cho ngon,
Để Trợn đi ...trộm bắt con cầy về.
Tết này nhậu món đồng quê,
Cả nhà mình sẽ không phê không buồn!
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 32
Từ: 25.11.2009
Trạng thái: offline
Ngọt thơm như má em hồng
như môi em mọng như mông em tròn
dáng này thì đẻ sòn sòn
đúng là cô Trợn tiếng đồn chẳng sai
Lưu Nguyễn nhập động Thiên Thai
ta thì muốn đả lôi đài cùng em
Ba Trợn mà gặp Ba Nhe
kỳ phùng địch thủ thơ đè tuôn ra...
một ngày thay bốn cái drap
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.108
Từ: 19.05.2007
Trạng thái: offline
Cùng em dạo cảnh Bồng lai,
Lỡ mà rụng cẳng thì ai rinh về?
Ba Trợn đã có lời thề,
Gặp người cùng hệ cho mê tới già
Nhưng cấm dùng vái-a-ga,
Với không được trốn về nhà, chịu không???
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 32
Từ: 25.11.2009
Trạng thái: offline
Chịu không nổi cảnh phòng không
Ba Trợn thú nhận : lấy chồng sướng hơn
dù rằng đau rát cái lơn
còn hơn trống rỗng giận hờn với ai
Ba Trợn mà gặp Ba Nhe
kỳ phùng địch thủ thơ đè tuôn ra...
một ngày thay bốn cái drap
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.683
Từ: 07.06.2007
Trạng thái: offline
#2940 —
30.12.2011 03:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-12-30 04:36:24Nam Phuong Nhan>
Với ai mà có cái ...lơn* [sm=11.gif]
Uyên Vy đều...khoái, không hờn giận chi [sm=21.gif]
Cho dù bị mắng, đuổi đi[sm=5.gif]
Chỉ khoảng...một phút là Vy
quay về [sm=baby.gif]
(Bởi vì Vy có lời...thề
Ba lơn đó chính là...nghề của...anh [sm=banana.gif])
NPN
* Cái...lơn là cái chi chi

Nó tròn hay méo giống cái gì vậy ta?

★
★
★
★
★
0