📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Yêu đời.

1 trả lời, 1.334 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-29 19:13:25Viet duong nhan>
Vui ca
 
Lòng tôi ca hát rộn ràng
Cây xanh hoa thắm trên đàng tôi đi,
Tôi yêu sương nhỏ li ti,
Lấp la lấp lánh, rầm rì với hoa
Thiên nhiên tươi đẹp hài hòa,
Chim ca, nắng múa nhạt nhòa lả lơi.
Trời xanh! xanh quá tôi ơi!
Gió reo, cây hát, cuộc đời đẹp sao.
Bạn ơi vui hát lên nào,
Một ngày vui sống, ôm vào ngàn xuân.

                                                 TSBT
:: Bài thơ đưa vào TV ::
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-28 18:41:25Thi sĩ Ba trợn>
Tự tình


Thanh Thanh tiếng trúc,

Thì thầm tiếng Thơ.

Trái tim trăn trở,

Thao thức thẩn thờ,

Trời thanh trăng tỏ,

Thương tằm tiếc tơ!
 
TSBT
Đăng nhập để trả lời
0