Nhớ Trăng !
Tìm Trăng
Chỉ thấy sao trời.
Quê xưa nẻo khuất
Bóng người tịch liêu...
Đợi làm chi, đếm làm chi
Để cho nhân thế: Tình Si cõi lòng…
Mưa rơi tí tách bên trong
Nhịp tim lên xuống… những dòng nhạc thô
Người về nẻo cũ Tây Hồ
Bóng Trăng nghiêng cả đôi bờ… hoài mong
Có người chết lặng bên trong
Khi nghe người ấy… “ Có chồng “ trong phôn…
“Bà là ai ?
Chị là ai ?
Mà sao tôi cứ hỏi hoài chẳng thưa ?...
Hay là… người ấy năm xưa ?
‘Mảnh Trăng’ đã cũ… chẳng chừa được yêu ! “
Tiếng lòng đẩy gió liêu siêu
Giọt thương từng hạt đổ đều trong tôi
Đêm nay gió bấc về rồi
Chúc em chăn ấm…
Tôi ngồi
Nhớ
Trăng…
Hoàng nguyên
Tìm Trăng
Chỉ thấy sao trời.
Quê xưa nẻo khuất
Bóng người tịch liêu...
Đợi làm chi, đếm làm chi
Để cho nhân thế: Tình Si cõi lòng…
Mưa rơi tí tách bên trong
Nhịp tim lên xuống… những dòng nhạc thô
Người về nẻo cũ Tây Hồ
Bóng Trăng nghiêng cả đôi bờ… hoài mong
Có người chết lặng bên trong
Khi nghe người ấy… “ Có chồng “ trong phôn…
“Bà là ai ?
Chị là ai ?
Mà sao tôi cứ hỏi hoài chẳng thưa ?...
Hay là… người ấy năm xưa ?
‘Mảnh Trăng’ đã cũ… chẳng chừa được yêu ! “
Tiếng lòng đẩy gió liêu siêu
Giọt thương từng hạt đổ đều trong tôi
Đêm nay gió bấc về rồi
Chúc em chăn ấm…
Tôi ngồi
Nhớ
Trăng…
Hoàng nguyên