5 trả lời, 2.115 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 7
Từ: 27.06.2007
Trạng thái: offline
#1 —
30.06.2007 07:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-06-30 07:49:12Thái Vân>
LỜI TỰ TÌNH
Trong tình ái em là người vô tội
Chỉ vì anh ôm giấc mộng xa xăm
Đêm cô đơn em chỉ khóc âm thầm
Rồi lặng lẽ một mình lau ngấn lệ
Anh để em giữa cuộc đời dâu bể
Chỉ một mình chống chọi với đêm đông
Nghe gió khuya thêm thao thức chạnh lòng
Thầm mong ước quay về thời con gái.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 15
Từ: 28.06.2007
Trạng thái: offline
#2 —
30.06.2007 20:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-03 20:57:02Thu An>
Trong tình ái không ai người có tội
Trót yêu rồi nên ôm mộng xa xăm
Đêm cô đơn dù ai khóc âm thầm
Rồi cũng chỉ một mình lau ngấn lệ...
Hãy cùng anh trong cuộc đời dâu bể
Để đem Tình chống chọi với đêm đông
Mặc gió khuya ta cũng chẳng chạnh lòng
Thỏa ước sống lại một thời con gái...
(
Thu An "liều mạng" tặng bạn Thái Vân, nếu có gì chưa phải rất xin được lượng thứ!)
★
★
★
★
★
0
Số bài : 7
Từ: 27.06.2007
Trạng thái: offline
Lời tự tình II
Lạnh lẽo cô phòng với gió thu
Người đang kề cận bỗng xa mù
Đêm thâu trăn trở lòng trĩu nặng
Hạnh phúc hôm nào thoáng phiêu du
Thăm thẳm lòng người khó hiểu thông
Chỉ mong ai đó thật trong lòng
Chỉ mong anh mãi là tùng bách
Suốt kiếp chở che một cánh hồng
Hạnh phúc khi là ở bên nhau
Kề vai tựa má như hôm nào
Trách sao người ấy vô tình quá
Để cánh hoa rơi giữa ba đào.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 7
Từ: 27.06.2007
Trạng thái: offline
TRÁCH THẦM
I.
Trách chi tiếng guốc ngoài hiên
Trách chi ánh mắt ngoan hiền năm xưa
Trách chi con tạo khéo đưa
Cho thuyền xa bến, cho mưa nhạt nhoà
Trách em bội nghĩa tình ta
Để tôi ngâm mãi khúc ca lỡ làng
Trách ai đem sáo sang ngang
Khi hoa và bướm nồng nàn yêu đương
Trách làm chi nữa người thương
Khi mai em bước ly hương theo chồng..
II.
Người xa, xa mãi thật rồi
Ngồi đây ta nhớ bồi hồi ngày xưa
Nhớ sao những buổi chiều mưa
Trái tim cùng nhịp ta vừa biết yêu
Ngày xưa đẹp biết bao nhiêu
Giờ em quên hết những chiều bên nhau
Nhìn em bước thấp bước cao
Về bên bến khác lòng đau vô vàn
Người ơi! Sao nỡ sang ngang
Để người ở lại lòng tan nát buồn.
III.
Tình mình như một bài thơ
Vậy mà người để bơ vơ lối về
Thế gian muôn kẻ trách chê
Người không chung thuỷ si mê sang giàu
Trời cao ơi hỡi trời cao!
Thấu chăng thục nữ vướng vào oan khiên
Kiếp này chẳng trọn lời nguyền
Thì xin kiếp khác tơ duyên vẹn tình
Kiếp này chẳng trọn ba sinh
Trái tim muôn thuở chỉ hình bóng anh.
★
★
★
★
★
0