310 trả lời, 18.052 lượt xem —
Trang 5 / 11
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align] [/align]CUỘC TÌNH NHƯ CHIẾC LÁ LÊNH ĐÊNH[/align] [/align] [/align]Mùa Thu bay qua như những áng mây
Đợi chờ mãi với những đêm dài ngơ ngẩn
Mặt đối gương đã nhạt nhoà hương phấn
Sương đêm về lạnh buốt cả đôi vai
Chiếc lá vàng hình ảnh lá Thu phai
Đôi giòng lệ lăn tròn trên hai má
Nhung nhớ mãi những dư hương kỳ lạ
Hồn chập chùng trong giấc mộng liêu trai
Em trở mình luyến tiếc chiếc hôn dài
Đôi môi thắm em nói lời yêu dấu
Vòng tay trần, ôm trống không buồn áo não
Biết bao giờ ? Vơi hết nỗi cô liêu [/align] [/align]
Anh đang nằm thức trắng giữa đêm khuya
Anh cũng biết giờ nầy em chưa ngủ[/align]Nỗi nhớ nhung dập dồn cơn sóng dữ
Con thuyền nan nghiêng ngã giữa bão giông
Nghĩ về em với tất cả tấm lòng
Anh không biết thế nào là xảo ngữ
Chỉ biết rằng bôn ba đời lữ thứ
Nghĩ đến em càng chua xót ngậm ngùi
Đời phù du chỉ là giấc mộng thôi
Nằm vật vã trong cơn mê tình ái
Tấm lưới tình phủ trùm lên mãi mãi
Mộng một ngày hai đứa sẽ bên nhau
Sống với nhau cho đến lúc bạc đầu
Đưa thuyền tình vượt qua cơn bảo tố
Nhưng trần gian chỉ toàn là đau khổ
Cuộc tình mình ... như chiếc lá lênh đênh[/align] [/align] [/align] [/align] [/align]TAX [/align][/align] [/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
EM ĐÂU RỒI[/align] [/align] [/align]Khung trời buồn mang đến một cơn mưa
Em đâu rồi ? Anh chờ hoài không thấy
Cơn gió mạnh mang giọt mưa trở lại
Em đâu rồi ? Sao không đến cùng anh
Trên phố chiều những giọt nước rơi nhanh
Anh đứng nép bên hàng hiên ngày trước
Tình yêu đến không làm sao hiểu được
Người ta vui sao mình thấy buồn buồn
Cơn mưa chiều tiếp tục đổ mưa tuôn
Chiếc lá khô đang trôi theo giòng nước
Những u ẩn đi vào hồn từng bước
Cho lòng ta chất nặng những nổi niềm
Giòng máu hồng, chừ như cạn trong tim
Không dám nói những điều mình muốn nói
Giòng đời trôi theo cuộc đời thay đổi
Hiện thực nầy, chỉ là giấc mơ thôi [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align][/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]TRĂNG LẼ BÓNG[/align] [/align] [/align]Gặp nhau rồi, để lại những nhớ nhung
Em ngày ấy, tuổi đời còn ngây dại
Mái tóc dài thơm nồng mùi con gái
Hoàng hôn về tím thẳm cả vườn xưa
Mảnh trăng non, treo lơ lửng ngọn dừa
Ánh sáng tạo một khung trời huyền ảo
Ngày xưa kia, người qua đây một dạo
Một khối tình rớt lại ... để mình mang
Trăng hôm nay cũng toả sáng mơ màng
Hình bóng cũ khuất sau trời mây nước
Con chim bay trong khung trời xuôi ngược
Đã bao mùa chắc quên hẳn nơi đây [/align] [/align]Phương trời xa, đầy ắp những đắm say
Nên không nhớ một vùng trời xưa cũ
Trăng lẽ bóng bên bờ sông liễu rũ
Một người ngồi chờ đợi những yêu thương [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]TÌM LẠI THOÁNG HƯƠNG XƯA[/align] [/align] [/align]Nghe tiếng hát Lệ Thu
Réo rắc buồn nức nỡ
Ngày em về bên nớ
Mang Nữa Hồn Thương Đau
Lần cuối vẫy tay chào
Xe hoa ngừng trước cửa
Thôi còn gì đâu nữa
Ước mộng chấp cánh bay
Người phương đó có hay
Cách nữa vòng trái đất
Cứ mỗi lần nhắm mắt
Tìm lại thoáng hương xưa
Đêm nay gió giao mùa
Tâm hồn thêm băng giá
Tình bay theo chiếc lá
Mùa Thu lại qua đi[/align] [/align] [/align] [/align]TAX [/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]HOÀI NIỆM[/align] [/align] [/align]Nghe tiếng gà đang gáy phía xa xa
Đêm qua chưa ? Mà sao anh còn thức
Tương lai kia bắt đầu từ hiện thực
Không biết rồi ... ngày mai sẽ ra sao
Ngày mới quen, kỷ niệm buổi hôm nào
Hình bóng cũ chờn vờn trong tâm trí
Có phải chăng đã tìm ra tri kỷ
Nửa mãnh đời bắt được buổi hôm nay
Lưới tình yêu đâu giữ được áng mây bay
Nên đau khổ vẫn sói mòn ký ức
Những hình ảnh sống hoài trong tiềm thức
Để từng đêm qua giấc mộng hiện về
Bao yêu thương còn hằn dấu đam mê
Vòng tục lụy vẫn đắm mình trong đó
Cùng nắm tay vượt qua cơn bão tố
Một khung trời tươi sáng, bước thênh thang [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]CÁCH TRỞ[/align] [/align] [/align]Tuyết rơi rồi mình cũng vẫn xa nhau
Em nơi đó, mặt hồ băng đóng kín
Nằm một mình trong căn phòng yên tĩnh
Chắc cũng là hai đứa lại nhớ nhung
Ánh trăng soi trong đêm vắng mịt mùng
Hồn nặng trĩu ôm sầu riêng trăm mối
Con đường tình chia ra thành hai lối
Lối mộng nào ? Đưa hai đứa cùng đi
Lòng xót xa nhớ đến phút từ ly
Lệ rơi mãi theo đường xa thăm thẳm
Lời ước hẹn nghe chừng xa xôi lắm
Mình nhớ nhau không biết đến bao giờ [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align] [/align]THU BÂNG KHUÂNG[/align] [/align] [/align]Đợi chờ nhau, thời gian như thấy dài ra
Chiều dần xuống nhường quyền cho bóng tối
Cứ nghĩ đến những điều đang mong mỏi
Không biết rằng !? Người ấy nghĩ thế không
Đường về nhà, nhung nhớ ngập trong lòng
Khi nhìn thấy đôi tình nhân âu yếm
Nghĩ đến mình cõi lòng như chết lịm
Một nỗi buồn dâng ngập khắp trong tim
Theo cánh chim mãi dõi mắt trong tìm
Thu đã đến lá vàng rơi xào xạc
Rồi mai đây, Đông lại về lạnh ngắt
Trong tâm hồn phủ kín những giá băng
Không gặp nhau, lòng thấy nhớ bâng khuâng
Đến khi gặp ... không biết gì để nói
Dấu tình yêu như dấu mình trong bóng tối
Biết bao giờ ánh sáng mới chan hoà[/align] [/align] [/align] [/align]TAX [/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]NỬA MẢNH HỒN ĐAU[/align] [/align] [/align]Một nửa hồn như nửa mảnh trăng Thu
Trăng đã lên... nửa hồn kia sao không thấy
Mối tình đầu đang trở mình sống dậy
Đôi môi hồng đang phai nhạt màu son
Từng đêm dài nỗi chờ đợi héo hon
Trăng đã nhớ, lòng mình càng thấy nhớ
Cây Sầu Đông run mình theo cơn gió
Mặt hồ buồn sóng gợn nước lăn tăn
Thời gian ơi ! Mi có biết cho chăng
Hãy ngừng trôi cho đêm không trở sáng
Tiếng chim buồn đang kêu thương lẻ bạn
Và hồn mình chết lặng với bóng đêm
Những nỗi sầu cứ bước nhẹ vào tim
Ánh trăng sáng đã bắt đầu vàng võ
Nữa hồn đau nghẹn ngào theo hơi thở
Mới biết mình nhớ mãi nửa hồn kia [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 97
Từ: 05.06.2007
Trạng thái: offline
Gửi Lại Em
Dẫu chẳng hay vẫn họa trên nét bút
Mảnh tâm hồn như trút cả tương tư
Xòe bàn tay che ngọn gió dập dừ
Sau ánh nến ghi lời thư chân thật
Gửi lại em những vần thơ buồn nhất
Những vần thơ anh đã cất trong tim
Để một mai khi có phải đi tìm
Tình anh đó vẫn lặng im còn mãi
Gửi lại em lời yêu thương thơ dại
Ngọt duyên đầu như trái chín thơm hương
Để giờ đây chia ngả cách đôi đường
Lòng tha thiết anh còn thương em lắm
Vẫn biết rằng lòng người là vực thẳm
Không đo bằng tình ái được đâu em
Giữa dòng đời hòa chung đen và trắng
Anh ngại ngùng cay đắng chẳng hề mang
Dẫucho anh có mang những bẽ bàng
Do tình đầu ngày xưa em mang đến
Nhưng lòng nay chẳng bao giờ chết nghẹn
Bởi cuộc đời định mệnh đã chen ngang
Gửi lại em cánh thiệp hồng mầu đỏ
Anh ghép lại từ tàn tro anh đốt
Gửi lại em bao lời yêu hời hợt
Mong em đừng đùa giỡn với tình Anh
TML
[/align]
Tôi đâu có phải học trò
Nên ko có thước mà đo lòng người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
#131 —
19.09.2007 02:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-19 03:52:06TaAoXanh>
Gửi Lại Em
Trích đoạn: TraiMauLanh
Gửi Lại Em
[/align]
Cảm ơn bạn đã ghé thăm với một bài thơ tha thiết. Thân chúc bạn an vui Sáng tác đều.
VẪN NHỚ EM
Anh ngậm ngùi nhìn chiếc lá vàng rơi
Mùa Thu đến muôn màu khoe sắc thắm
Vẫn nhớ em và thương em nhiều lắm
Mộng không thành vùi chôn dưới mộ sâu
Tiếc thương chi như nước cuốn qua cầu
Tình lạc nẻo giữa bến đời trong đục
Đường xa xôi cầu mong em hạnh phúc
Còn riêng anh đừng nhớ nữa làm chi
Tiếng còi tàu ngân mãi khúc biệt ly
Đường song sắt chạy hoài vào vô định
Nhủ trong hồn hãy nén lòng câm nín
Đừng để cho giọt lệ đọng bờ mi
[/align]
[/align]
[/align]
[/align]
TAX
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]EM TUỔI TRĂNG TRÒN[/align] [/align] [/align]Em mười sáu, trên con đường đi học
Mình gặp nhau, e thẹn trước sân trường
Chỉ một lần mà ... đã nhớ đã thương
Bài học mới, bóng hình em trước mắt
Trưa hôm nay nhìn bầu trời xanh ngắt
Sao thấy lòng thương quá áng mây bay
Đã bao lần mình chung bước qua đây
Lối cỏ dại mòn dần theo lối bước
Trời tháng Bảy, nhìn lên cầu Ô thước
Cứ tưỡng mình là Chức Nữ, Ngưu Lang
Giọt nhớ thương, giòng nước mắt đôi hàng
Hai đứa ở ... tận hai đầu thương nhớ
Lá lìa cành như tình mình tan vỡ
Nuối tiếc thương kỷ niệm buổi ban đầu
Vầng trăng xưa còn chất kín nỗi sầu
Đôi bóng lẽ .. lại chờ ... đêm tháng Bảy[/align] [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]MỘT MÌNH[/align] [/align] [/align]Lang thang bờ biển vắng
Anh đếm bước một mình
Nỗi sầu đang mang nặng
Hồn nổi sóng lênh đênh
Ngọn núi cao mây phủ
Bóng em thoáng trong sương
Trong dáng người ủ rũ
Anh càng thấy yêu thương
Cõi lòng giờ lạnh giá
Cuộc tình đã chia đôi
Hai đứa mình đôi ngã
Tất cả đã qua rồi
Gặp nhau làm chi nữa
Giọt nước mắt lại rơi
Giữ trong lòng muôn thuở
Hình ảnh của cuộc đời [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
GIẤC MỘNG HOANG ĐƯỜNG[/align] [/align] [/align]Trong làn gió thoảng, anh nghe tiếng của em
Lời yêu thương làm tâm hồn anh rung động
Trái tim anh giòng máu sôi nóng bỏng
Mùi hương em bay đến tận nơi đây
Những yêu thương dâng đầy ắp tràn đầy
Lòng vẫn ấm dù ngoài kia tuyết phủ
Ngày mai đây những hoa Xuân trổ nụ
Gửi về em thơm ngát những cành hoa
Người em yêu bé nhỏ tận miền xa
Hãy đoán nhận nụ hôn nồng anh gửi
Theo làn mây đang trôi trôi dần tới
Hồn lặng yên tận hưởng phút tuyệt vời[/align] [/align]Hơi thở em nồng ấm với đôi môi
Anh không muốn rời xa niềm hạnh phúc
Biết làm sao ? Khi không là hiện thực
Chỉ là mơ trong giấc mộng hoang đường[/align] [/align] [/align] [/align]TAX [/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
MẦU LÁ CHẾT
[/align] [/align]Ngồi trong phòng anh nhìn qua cửa kính
Ánh nắng vàng trong vắt đẹp vô cùng
Để hồn mình chìm vào cõi mông lung
Tháng 11 , mùa Thu tàn sắp hết
Phía ngoài sân rụng đầy màu lá chết
Vĩnh biệt rồi ! Kỷ niệm bỏ sau lưng
Hình ảnh xưa trong hư ảo chập chùng
Đời quên lãng, bếp lửa tình sắp tắt
Khối tình buồn chết dần trong héo hắt
Khi duyên thề qua ngã rẽ chia hai
Nửa cuộc đời góp nhặt những đắng cay
Thầm đếm bước khi mùa Đông vừa đến
Đành buông xuôi hai tay cho định mệnh
Hướng cuộc tình trong ý tưởng thanh cao
Cho dù rằng mình không sống với nhau
Hãy vui vẻ !!! Yêu đời !!! Yêu cuộc sống [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align][/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]HỎI NGƯỜI CÒN NHỚ ĐẾN TÔI[/align] [/align] [/align]Tuyết rơi xuống ngoài kia
Ngồi khoanh tay bó gối
Bao năm rồi vẫn đợi
Người sao chẵng thấy về
Tình yêu dấu đam mê
Kỷ niệm về thổn thức
Tuyết rơi hoài không dứt
Giòng đời mãi buông trôi
Mơ ước nắm tay người
Từng ngón tay thon nhỏ
Dịu dàng từng nỗi nhớ
Thơm ngát ở bờ môi
Buồn lặng lẽ đơn côi
Khiến nỗi sầu băng giá
Ai nơi miền đất lạ
Còn nhớ đến tình tôi[/align] [/align] [/align] [/align]TAX [/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
NHỚ
[/align] [/align]Cơn mưa buồn để lại
Một chút nhớ trong hồn
Ngoài trời còn mưa mãi
Mới biết mình cô đơn
Đời như dòng sông nhỏ
Chuyên chở những tâm tình
Người yêu rời bến đó
Tôi còn mãi lênh đênh
Quay nhìn về dĩ vãng
Những hình bóng xa mờ
Hồn rơi vào lãng mạn
Cho tình đẹp như mơ
Cuộc tình nầy không trọn
Xin gữi hết cho nguòi
Tình yêu không tính toán
Nên chỉ thiệt mình thôi
Trong tim còn giòng máu
Đầy ắp những thương yêu
Một mình trong giông bão
Ôi buồn biết bao nhiêu [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]XIN GIỮ MÙI HƯƠNG EM[/align] [/align] [/align]Cánh tay dài, mang mùi hương của riêng em
Ôi mềm mại ru anh vào giấc mộng
Mái tóc em ... anh chập chùng trên sóng
Biển xô về những dấu tích thương yêu
Vầng trăng non lơ lững đẹp mỹ miều
Như hình dáng em thon gầy bé nhỏ
Anh sẽ rơi .. vào vòng tay yêu dấu đó
Cho cuộc tình đội vương miện lên ngôi
Giữ tình em ôm ấp suốc cả đời
Mỗi lần nhớ là ... mùi hương mái tóc
Có đôi mắt trong veo như màu ngọc
Trái tim yêu chưa ngừng đập bao giờ [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align][/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]VẪN CÒN NHỚ THƯƠNG NHAU[/align] [/align] [/align]Một ngày Chúa Nhật buồn
Ngồi bên khung cửa sổ
Hồn bay theo nỗi nhớ
Lòng trống vắng bơ vơ
Ngày qua thuở dại khờ
Từng giọt sầu rơi xuống
Thương loài hoa nở muộn
Cũng đành phải úa tàn
Tìm vào trong lãng quên
Những góc đường kỷ niệm
Một căn nhà màu tím
Với giàn hoa trắng xinh
Đón chào buổi bình minh
Trên trời mây xanh ngát
Sao lòng mình tan nát
Nhớ khúc hát năm nào
Cuộc đời vẫn đẹp sao
Nắng vàng tươi rực rỡ
Cuộc tình mình dang dở
Vẫn còn nhớ thương nhau[/align] [/align] [/align] [/align]TAX [/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align] [/align]CHỈ LÀ MỘNG TƯỞNG[/align] [/align] [/align]Những lá vàng phủ lấp lối đi xưa
Con đường cũ bây giờ không thay đổi
Không gian buồn dẫn đưa chiều vào tối
Lòng miên man nhớ đến buổi hôm nào
Nhớ ngày xưa lòng mộng tưởng chiêm bao
Ai đâu đó đang hái hoa cài tóc
Ai đang ngồi mắt rưng rưng sắp khóc
Những vỗ về thèm quá một nụ hôn
Kỷ niệm yêu về tràn ngập trong hồn
Hơi thở ấm, tiếng cười vui rộn rã
Dưới bóng mát của tàng cây rợp lá
Mình bên nhau trao đổi những ân tình
Trời tối dần, vì sao sáng lung linh
Đưa tay với hái sao trời mang xuống
Tặng cho em hai đứa cùng tưởng tượng
Nên bây giờ chỉ là mộng mà thôi [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
GỬI EM NHỮNG YÊU THƯƠNG
Em có về cùng anh tối nay không
Hương yêu cũ còn đầy trong phòng vắng
Giọt nước mắt ngày xưa em mằn mặn
Chắc bây giờ vẫn còn thắm bờ môi
Đã qua rồi những giờ phút chung đôi
Đêm gối lẻ, nhớ ơi làn tóc rối
Từng ngày qua là những ngày chờ đợi
Vắng xa rồi gửi lại những yêu thương
Trời sang Đông tuyết phủ kín trên đường
Trên tóc em một vài hoa tuyết trắng
Tuyết càng rơi mối sầu càng mang nặng
Lạnh ngoài trời, tình em ấm trong anh
Những ước mơ dù biết sẽ không thành
Vẫn nhung nhớ nụ cười em rạng rỡ
Làm sao quên hương yêu người em nhỏ
Tiếc thương sao, mình chẳng vẹn câu thề
TAX
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
Tà ÁoTím[/align] [/align] [/align]Chiều lộng gió sông Hương
Thuyền ai tìm bến đậu
Gửi đến người yêu dấu
Với trăm mến ngàn thương
Mang cánh chim tha hương
Có nhớ về xứ Huế
Khi trăng tàn nắng xế
Lòng còn nhớ nhau không
Nhìn thấy cây Sầu Đông
Đứng một mình trong gió
Nhớ nhung về nơi đó
Tuyết giờ đã rơi chưa
Chân bước trên đường xưa
Hồn chìm vào kỷ niệm
Tà áo ai tim tím
Loang loáng ở cuối đường [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]NHỚ DÁNG EM[/align] [/align] [/align]Giọt nắng ban mai làm đôi má em hồng
Ánh sáng vầng trăng làm mắt em huyền ảo
Mái tóc xanh buông lơi trên đôi bờ vai áo
Đôi cánh tay dài em ôm chặt đời nhau
Tháng Mười hai tuyết lất phất trên đầu
Cây trơ trụi, đứng chơ vơ cành lạnh giá
Ngồi giữa sân em nhúm hồng xác lá
Cho trái tim mình ấm áp giữa mùa Đông
Tình yêu kia hứng trọn giọt mưa hồng
Em tận hưởng thế nào là hạnh phúc
Cơn mê tình trôi qua chưa chấm dứt
Tuyết hãy còn rơi nhè nhẹ ngoài hiên [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
#146 —
22.09.2007 13:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-23 07:39:32Huyền Băng>
[/align]CÒN GÌ CHO NHAU
[/align]
[/align]
[/align]Căn phòng chẳng còn ai
Người ta về hết cả
Một mình ôi buồn quá
Suy nghĩ đến cuộc đời
Dang dở một lần thôi
Thấy tình là cay đắng
Thấy đời là biển mặn
Tìm đâu được niềm vui
Nu cười trên đôi môi
Đã bắt đầu khô héo
Dĩ vãng về lôi kéo
Trở lại quá khứ xưa
Màu nắng giữa ban trưa
Trên con đường quạnh vắng
Một chuỗi dài cay đắng
Thắt buộc lại đời nhau
[/align]
[/align]
[/align]
[/align]TAX
[/align]r[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]TIẾNG MƯA ĐÊM[/align] [/align] [/align]Nằm cuộn mền lắng nghe những giọt mưa
Tiếng tí tách rơi đều trên mái ngói
Người đi rồi chắc đâu chờ, đâu đợi
Nên mưa buồn rả rích tiếng kêu thương
Có một người bước vội vã trên đường
Mong nhanh bước tìm về bên tổ ấm
Cách xa nhau khoãng trời xa xôi lắm
Lạnh ngoài trời và lạnh cả trong lòng
Bây giờ đây trời sắp bước qua Đông
Ở nơi ấy chắc tuyết rơi trắng xoá
Ở bên nầy, ngóng trông về bên đó
Tiếng nhạc buồn trầm lắng ở đâu đây
Phút tương phùng chỉ cần một phút giây
Để đõi lấy ngàn trân châu đá quý
Chỉ ao ước nẳm im trong vòng tay ấy
Cho dù rằng trời đất nỗi bão giông [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]THÔI EM HÃY QUÊN[/align] [/align] [/align]Phụ tình hay tình phụ
Nỗi đau đớn nào hơn
Sầu muộn ngập trong hồn
Nhớ nhung làm chi nữa
Lá rơi ngoài song cửa
Mây bay ở trên đầu
Tình chìm dưới lũng sâu
Hồn thẫn thờ ngây dại
Người đi không trở lại
Chờ đợi với mõi mòn
Môi đã nhạt màu son
Đời khô như chiếc lá
Hạt sầu rơi lã chã
Thành giọt rượu tình si
Người hãy ngoảnh mặt đi
Thôi đừng quay trở lại [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]MÙA XUÂN TRAO EM[/align] [/align] [/align]Anh sẽ mang mùa Xuân về trao tận tay em
Để mùa Đông sẽ không còn lạnh nữa
Anh sẽ về như lời anh đã hứa
Em sẽ vui trong giấc ngủ hồi sinh
Cuộc đời anh cứ trôi mãi lênh đênh
Khắc ghi mãi bóng hình em chờ đợi
Một ngày kia niềm vui kia sẽ tới
Em không còn vò võ giữa đêm khuya
Gánh tình sầu, em rao bán chẵng ai mua
Tim nhỏ lệ tạo thành giòng nước mắt
Hồn rưng rưng theo nỗi buồn quay quắt
Cúi mặt rồi giòng lệ vẫn cứ rơi
Hồn thẫn thờ đau xót một nửa đời
Tim chai đá mang tật nguyền từ đó
Thời gian trôi lạnh lùng như cơn gió
Liều thuốc nào chữa hết nỗi tương tư[/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 454
Từ: 04.07.2007
Trạng thái: offline
[/align]TÌNH DANG DỞ[/align] [/align] [/align]Định mạng buồn làm hai đứa chia đôi
Em nơi ấy : mặt hồ mênh mông nước
Tình dang dở làm sao mình biết trước [/align]Anh nơi nầy : sóng biển vỗ từng đêm
Đường phố khuya vào giấc ngủ im lìm
Em trăn trở với niềm đau ray rức
Nỗi nhớ thương đang dày vò thúc giục
Đôi tay mình đâu với được tới nhau
Tiếc nuối thay, mơ ước buổi ban dầu
Hoa với bướm chập chờn trong giấc mộng
Anh vả Em hai cuộc đời để sống
Cách xa nhau, để hai đứa cùng mơ
Ước mong sao ! Đừng tỉnh mộng bao giờ
Cho tình yêu đến muôn đời vẫn đẹp
Cùng hẹn ước ngày xưa trong tiền kiếp
Dù bây giờ đôi bóng vẫn chia xa [/align] [/align] [/align] [/align]TAX[/align]
★
★
★
★
★
0