📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Một chút thơ...

6 trả lời, 1.704 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-02 15:58:28Quân Quân>
Trải qua một giấc
ngủ dài
Trái tim thức giấc
miệt mài rong chơi
Lang thang
sông suối
núi đồi
Bỗng dưng
tìm thấy
chỗ ngồi bên nhau
Tìm về xao xuyến
lao đao...
Đăng nhập để trả lời
0
Mến chào weocom motchuttho đến với vườn thơ VNTQ nha...chúc vui và thơ nhiều nữa nè Quân Quân....
 
 
Một chút thơ
 
 
Một chút thôi
một chút rồi,,,
Mình đi cạn hết
khoảng trời yêu thương
Con tim nhỏ
biết chán chường
Nhìn hoa trắng rụng..
cuối đường ngao du
 
Người thấy không..
hương mùa thu
Đang dần qua đó..
diễm từ đài trang
Ôi mi ngoan
khép nhẹ nhàng
Lắng sầu ngàn kiếp
một trang chuyện tình...
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Mến chào weocom motchuttho đến với vườn thơ VNTQ nha...chúc vui và thơ nhiều nữa nè Quân Quân....
 
 
Một chút thơ
 
 
Một chút thôi
một chút rồi,,,
Mình đi cạn hết
khoảng trời yêu thương
Con tim nhỏ
biết chán chường
Nhìn hoa trắng rụng..
cuối đường ngao du
 
Người thấy không..
hương mùa thu
Đang dần qua đó..
diễm từ đài trang
Ôi mi ngoan
khép nhẹ nhàng
Lắng sầu ngàn kiếp
một trang chuyện tình...
 
 


Chào Băng Nguyệt, cám ơn Băng Nguyệt đã khích lệ và để lại "một chút thơ" thật dễ thuơng. Thú thật, Quân Quân mới tập tểnh làm thơ thôi à...

Một chút thơ thôi, một chút thơ
Hương thu nhè nhẹ đến bao giờ ?
Một chiếc lá vàng bay trong gió
Tim nghe xao xuyến đến không ngờ

Đăng nhập để trả lời
0

Bầu trời xanh
Mây nhẹ trôi
Tôi
im lặng
một mình
Quân Quân
Đăng nhập để trả lời
0

Hương xưa

Ngày xưa em tôi còn thơ
Đôi mắt trong xanh dại khờ
Mười ba, nụ hoa vừa hé
Lơ thơ tóc mềm như tơ

Con đường em đi đến trường
Hoa vàng bụi phấn vương vương
Tung tăng bước chân nho nhỏ
Tôi đứng nhìn theo thuơng thuơng

Trong vườn nhà tôi thơm lựng
Ngát hương Ngọc Lan vấn vương
Em sang nhặt vài bông rụng
Đem về ướp giữ mùi hương

Ngày qua em tôi đã lớn
Xinh xinh thiếu nữ ngọc ngà
Ngẩn ngơ bao chàng trai lạ
Dập dìu ong bướm vờn hoa

Một hôm vang tiếng pháo hồng
Nhà em xôn xao người đông
Trên môi nụ cười rạng rỡ
Khép nép em bước theo chồng

Đường xưa em không còn đi
Hoa vàng áo não biệt ly
Vườn xưa không em nhặt hoa
Ngọc Lan ngơ ngác rụng đầy
Quân Quân
Đăng nhập để trả lời
0
Nghe cái tên Quân Quân ấn tượng quá , nên W vào nơi đây làm khách được không nhỉ [8D]
 
 
Ngày xưa em vẫn còn nhớ
Ngọc Lan anh hái tặng em
Hương thoảng bay lẫn trong gió
Anh nói trọn đời yêu em
 
Không ngờ duyên mình không đậm
Nên tình ta phải phân ly
Anh đi đường anh em bước
Xe hoa theo chồng vu quy
 
Bây giờ đâu còn gì nữa
Níu kéo nhớ nhung làm chi
Hạnh phúc chờ anh phía trước
Anh đừng vướng víu tình xưa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Want

Nghe cái tên Quân Quân ấn tượng quá , nên W vào nơi đây làm khách được không nhỉ [8D]


Ngày xưa em vẫn còn nhớ
Ngọc Lan anh hái tặng em
Hương thoảng bay lẫn trong gió
Anh nói trọn đời yêu em

Không ngờ duyên mình không đậm
Nên tình ta phải phân ly
Anh đi đường anh em bước
Xe hoa theo chồng vu quy

Bây giờ đâu còn gì nữa
Níu kéo nhớ nhung làm chi
Hạnh phúc chờ anh phía trước
Anh đừng vướng víu tình xưa

 
Mến  tặng  Quân Quân  &  Want  nè  [:)]
chúc  vui.
HS
 


📎 hoa20ngoc..0buituan
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
Đăng nhập để trả lời
0