📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

viết về nỗi nhớ

0 trả lời, 1.171 lượt xem — Trang 1 / 1
viết về nỗi nhớ


đêm nay trời rải cơn mưa
giăng mắc những tấm lòng
xa nhau
cho nỗi nhớ đầy lên
nỗi nhớ từ ngoài hiên
co ro
chạy vào lồng ngực
tìm hơi ấm
chiếc lò sưởi
không lửa
không khói
rùng mình
anh
rùng mình
mở toang tấm áo
lần tìm nỗi nhớ
nỗi nhớ chạy xuống chân
đôi chân cuồng loạn
chạy tìm em
nỗi nhớ tràn ra tay
bàn tay
quờ tìm ngòi bút
và anh viết về nỗi nhớ
Đăng nhập để trả lời
0