<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-11 06:51:44vendotinhbuon>
MƠ MỘNG
Mộng tình ơi hỡi mộng tình,
Làm sao ta nỡ đành mình lìa xa.
Trong mộng ta hoá thành hoa,
Dành cho loài bướm nhởn nha bay vào.
Tinh hoa hương ngát ngọt ngào,
Bướm kia lỡ nếm rồi xao xuyến lòng.
Rồi ngày mai hết rạng đông,
Trời trưa nắng cháy hoa không có còn.
Đâu rồi tiếng nấc nỉ non,
của kia loài bướm chon von giữa đời.
Mộng tình ơi hỡi mộng tình,
Làm sao ta nỡ đành mình lìa xa.
Trong mộng ta hoá thành hoa,
Dành cho loài bướm nhởn nha bay vào.
Tinh hoa hương ngát ngọt ngào,
Bướm kia lỡ nếm rồi xao xuyến lòng.
Rồi ngày mai hết rạng đông,
Trời trưa nắng cháy hoa không có còn.
Đâu rồi tiếng nấc nỉ non,
của kia loài bướm chon von giữa đời.
vendo