📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ngỡ như ai tựa bến không chồng

0 trả lời, 1.260 lượt xem — Trang 1 / 1
KẾT
Đêm nay lạnh quá trăng không sáng,
Buốt gối chăn mù sương muối giăng.
Chạnh lòng một tiếng trong giun dế,
Vọng gió ta đưa khúc nhạc tang.
gởi hồn lữ khách nơi xa ấy
khuất nẻo muôn trùng một nén nhang,
Trang thơ tấm ảnh kề tay lạnh,
Người chẳng thấy đâu bóng chẳng mang.
vendo
Đăng nhập để trả lời
0