<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-13 00:16:57Viet duong nhan>
Kính gởi BBT Việt Nam Thư Quán
Tôi định gởi đến VNTQ nguyên một tập thơ nhưng không biết cách nào để gởi được nay tôi gởi thử một bài nếu được thì tôi sẽ gởi tiếp tập thơ vào lần sau.Thành thật cám ơn.
LỤC BÁT NĂM MƯƠI
Nguyễn Hữu Thụy
Mệnh trời đánh đố người ta
Làm sao biết được dẫu là năm mươi
Bước qua giới hạn nửa vời
Cửa trần hờ hững khép rồi một bên
Lưng chừng dốc đứng chênh vênh
Trẻ không màng trẻ già thêm chưa già
Thoảng khi tiếc ngọc thương hoa
Rượu thơ bè bạn sa đà cuộc vui
Nhân sinh một chấm mồ côi
Tuổi tên lạc giữa biển người xưa sau
Nỗi buồn đến tự đâu đâu
Trái ngang lục bát trắc câu thơ tình
Đầu non tiếng Phượng lặng thinh
Chỉ trong đêm vắng hương Quỳnh thở ra
Đường đời còn biết bao xa
Hỗn mang phương gió đâu là tri âm
Nguyễn Hữu Thụy
Tôi định gởi đến VNTQ nguyên một tập thơ nhưng không biết cách nào để gởi được nay tôi gởi thử một bài nếu được thì tôi sẽ gởi tiếp tập thơ vào lần sau.Thành thật cám ơn.
LỤC BÁT NĂM MƯƠI
Nguyễn Hữu Thụy
Mệnh trời đánh đố người ta
Làm sao biết được dẫu là năm mươi
Bước qua giới hạn nửa vời
Cửa trần hờ hững khép rồi một bên
Lưng chừng dốc đứng chênh vênh
Trẻ không màng trẻ già thêm chưa già
Thoảng khi tiếc ngọc thương hoa
Rượu thơ bè bạn sa đà cuộc vui
Nhân sinh một chấm mồ côi
Tuổi tên lạc giữa biển người xưa sau
Nỗi buồn đến tự đâu đâu
Trái ngang lục bát trắc câu thơ tình
Đầu non tiếng Phượng lặng thinh
Chỉ trong đêm vắng hương Quỳnh thở ra
Đường đời còn biết bao xa
Hỗn mang phương gió đâu là tri âm
Nguyễn Hữu Thụy
