158 trả lời, 12.313 lượt xem —
Trang 2 / 6
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
ĐẤT MẸ AN NHƠN
Có ai về với An Nhơn
Thành xưa hoang phế bụi hờn thời gian
Ai còn nhớ chợ Gò Chàm
Chùa Ông ngày ấy khói lam cuộc đời
Nhớ dòng sông, tiếng ru hời
"Bàn Thành Tứ Hữu" một thời thơ ca
"Ai về Đập Đá quê cha
Gò găng quê mẹ Phú Đa quê chồng"
Ai còn nhớ "Bến My Lăng"
Bến sông nỗi nhớ trong lòng bạn thơ
An Vinh An Thái ngày xưa
Đất văn đất võ dệt cờ Tây Sơn
Nắng mưa dằng dặc Khu Đông
Dân quê lam lũ cánh đồng lúa xanh
Đất nghèo gan dạ anh hùng
Ngàn năm mãi mãi đất thành An Nhơn !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
PHÚ ĐA
Ngày xuân về với Phú Đa
Đường bê tông hoá hương hoa cuộc đời
Nhớ xưa chuyện đánh cờ người
Nhớ em áo đỏ rạng ngời tình quê
Nhớ từ bãi lúa bờ đê
Con đường nho nhỏ đi về cuối thôn
Rượu từ hương lúa thơm nồng
Cho ai nối lại duyên hồng xa xưa
Mẹ già lặng lội chiều mưa
Thân gầy xiu vẹo, chuông chùa nỉ non
Lối mòn nhưng dạ chẳng mòn
Phú Đa chinh chiến vẫn còn sắc xuân
Quê nghèo giữ lấy thuỷ chung
Đất nghèo giữ lấy tấm lòng sắt son !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
CHIẾC BÌNH CŨ
Chiếc bình cũ sứt miệng năm nào
Cha vẫn giữ cất ở trên cao
Năm sau vỡ lớn, cha dán lại
Nhờ cha, bình khỏi ở cầu ao !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
CẦU THỊ NẠI
Cầu Thị Nại qua vùng biển cả
Nối tình người bè bạn năm châu
Ôi, chiếc cầu để lại ngàn sau
Cho quê hương muôn đời rạng rỡ !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#35 —
22.07.2007 02:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-20 01:16:45Nguyễn Minh Quang>
NGÀY BÁO CHÍ
Lửa từ trang viết
Cháy hết những con người
Giả dối
Ngày báo chí
Khí thế tiến công
Hội nhập
Phải trong sạch cuộc đời, xã hội
Không đất dung thân những người có tội !
Ngày báo chí
Xua tan bóng tối
Đất nước rạng ngời muôn năm !!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
SO SÁNH
Đi học xứ Huế gần bảy năm
Mỗi tháng mẹ gửi ba trăm ngàn(*)
Ra trường công tác cơ quan huyện
Gửi mẹ năm mươi(**) mẹ vẫn mừng !
(*) : 300.000 đồng
(**) : 50.000 đồng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
BÌNH ĐỊNH VÀO XUÂN
Rộn ràng Bình Định vào xuân
Qua cầu Thị Nại gió lồng biển khơi
Đẹp sao đất nước nghìn đời
Trăm năm mở cõi rạng ngời Qui Nhơn
Thượng nguồn dòng sữa Sông Côn
Cho mầm xanh mãi ánh hồng tương lai
Ước mơ gom hết nhân tài
Để cho bán đảo Phương Mai đẹp giàu
Vào xuân còn có nỗi đau (*)
Tấm lòng nhân ái trước sau mặn nồng
Nghìn năm xuân mãi là xuân
Qui Nhơn Bình Định vươn tầm bay cao !
(*)Cháy chợ Qui NHơn vừa qua
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
ĐỌC TRUYỆN KIỀU
Ngày xuân đọc lại Truyện Kiều
Càng căm những kẻ gây nhiều đau thương
Bể dâu lại nhớ Tiền Đường
Chạnh lòng lệ chảy cảm thương kiếp người !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
BỐN MÙA
Xuân dân tộc trên đường đổi mới
Hạ tự do nắng ấm cuộc đời
Thu cách mạng trang vàng lịch sử
Đông ngàn năm hạnh phúc muôn nơi !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
RAU MỒNG TƠI
Bữa cơm thiếu rau mồng tơi
Bỗng thương nhớ chị một thời còn son
Bây giờ chị có chồng con
Rau mồng tơi hỡi mỏi mòn đợi ai !?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
LỜI MẸ
Làm giám đốc con ơi, hãy cố
Xây biệt thự, đất đai vô kể
Chức và quyền quyện lấy tấm thân
Làm giám đốc một lần con nhé !!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#42 —
22.07.2007 17:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-07-22 17:53:40Nguyễn Minh Quang>
LỐI MÒN
Lối mòn xưa
Lại lối mòn xưa
Chân em bước khoảng trưa xa dần
Lối mòn xưa ...
HẠ VỀ
Mùa hạ về
Em được nghỉ hè
Xa mái trường với bao nỗi niềm
Lại học thêm !
EM VÀO ĐẠI HỌC
Em vào đại học
Trên chiếc xe lăn
Con đường nước mắt
Chắc chắn sẽ thành công !!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
GIÓ NGÀN
Đất rộng người thưa gió ngút ngàn
Cái nôi cách mạng đất An Nhơn (*)
Một lần ghé lại lòng trĩu nặng
Cái nghèo đeo đẳng nắng chang chang !!!
(*) : xã Nhơn Mỹ , huyện An Nhơn, Bình Định
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
TRONG MẮT NGƯỜI THƯƠNG BINH
Trong mắt người thương binh
Chiều nay em đã nhìn
Một khoảng trời nhân ái
Một tâm tâm hồn vĩ đại
Trong mắt người thương binh
Thời gian ba mươi năm
Mất còn trong ký ức
Vết thương hằn trên ngực
Trong mắt người thương binh
Qua rồi thời chiến tranh
Con đường dài phía trước
Yêu những gì có được
Trong mắt người thương binh
Quê hương mình đẹp nhất
Hội nhập để vươn lên
Sánh vai cùng thế giới !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#45 —
29.07.2007 04:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-20 01:24:30Nguyễn Minh Quang>
CÁNH ĐỒNG LÀNG
Về quê qua cánh đồng làng
Gió chiều thổi nhẹ mơ màng
Cỏ non xanh mát trong lành
Cánh diều chao liệng nhịp nhàng
Lúa xanh mơn mởn thẳng hàng
Đôi mắt nông dân ngỡ ngàng
Một mùa bội thu đang tới
Cánh đồng làng ! Cánh đồng làng !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#46 —
10.08.2007 07:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-18 05:47:12Nguyễn Minh Quang>
ĐƯỜNG VỀ
Đường về bệnh viện An Nhơn
Nắng xuyên nỗi nhớ, mưa luồn nỗi đau
Bàn tay nhuộm máu đỏ ngầu
Vẫn bàn tay ấy bắt cầu giao duyên
Bao người trong cảnh đảo điên
Những xe thổ mộ ở miền âm dương
Cuộc đời lắm kẻ bon chen
Lắm trò xảo trá đã quen mất rồi
Thảo ngay thường chịu thiệt thòi
Khéo luồn khéo lách nên người trượng phu
Ngành y còn lắm mây mù
Muốn tan, phải chuyển gió xoay kịp thời
An Nhơn bệnh viện ngàn đời
Mong cho ánh sáng đẩy lùi khói đen !!!
Viết ngày 15/02/2000
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
CHÙA QUÊ
Phú Đa có chùa Long Đa
Từ bi hỷ xả hương hoa hiền hòa
Lời kinh tiếng kệ ngân nga
Chùa quê vẫn mãi đậm đà sắc quê !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#48 —
10.08.2007 13:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-20 01:30:41Nguyễn Minh Quang>
ĐỀN THỜ BÙI THỊ XUÂN
Một thuở oai hùng giúp Tây Sơn
Biết bao gian khổ dạ chẳng sờn
Thất thế voi dày cùng vua chết
Còn đây thờ tự một lòng son !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#49 —
10.08.2007 13:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-20 01:31:20Nguyễn Minh Quang>
NÉT QUÊ
Luỹ tre đồng lúa sắc màu
Con đường đầy vết chân trâu xa gần
Được mùa vang dội trống lân
Phèn nâu nhuộm cả đôi chân mẹ già !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
BÌNH ĐỊNH
Quê hương Bình Định thật tuyệt vời
Văn võ thi ca đủ cuộc chơi
Sông núi biển khơi người hiền hậu
Mảnh đất anh hùng tự ngàn xưa !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
THÁP BÁNH ÍT
Tháp Bánh Ít giữa trời Bình Định
Tiếng ru hời vang vọng xa xăm
Ngàn xưa đó rêu phong thầm lặng
Tháp bây chừ di sản thiêng liêng ![/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
ĐÊM TRẮNG
Đêm bệnh viện mọi người không ngủ
Một nỗi đau vừa mới ra đi
Sự sống chết muôn đời tiếp nối
Mà có gì thao thức suốt đêm !?[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
KHÓI THUỐC
Khói thuốc bay lên giảm khoảng đời
Tan vào không khí những niềm vui
Mà sao ta mãi còn lưu luyến
Cho sầu vạn cổ phút chia phôi !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#54 —
10.08.2007 17:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-20 01:32:02Nguyễn Minh Quang>
MỘT MÌNH
Hơn tháng rồi ta tạm xa nhau
Nhớ em nhiều quá mắt u sầu
Lững thững anh về nơi nhà trọ
Từng bước âm thầm sao lẻ loi !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#55 —
10.08.2007 17:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-20 01:32:53Nguyễn Minh Quang>
CẢM ƠN EM
Nhớ em anh lại lang thang
Phố phường rộn rịp ngỡ ngàng làm sao
Chiều nay gặp trận mưa rào
Áo ướt thấm lạnh anh nào có hay
Nhớ em tình cảm đong đầy
Người vợ yêu dấu ai đâu sánh bằng
Đời anh chưa khỏi long đong
Cảm ơn em với tấm lòng thủy chung !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#56 —
18.08.2007 14:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-20 01:38:15Nguyễn Minh Quang>
Tự Tình
Đời người mấy chuyến đi xa
Mà anh lận đận bôn ba đã nhiều
Kể từ lúc tuổi vừa mười chín
Chuyến xuôi nam tím tái tâm hồn
Thế rồi giải phóng quê hương
Con đường học tập lại vương vương sầu
Mùa nghĩa vụ lên đường chiến đấu
Hơn bốn năm nung nấu chí hờn
Thương cha nhớ mẹ những chiều hôm
Lòng anh thơ thẩn nỗi buồn xa xăm
Ngày ra Huế xứ mơ xứ mộng
Trọn bảy năm anh đã nên người
Tưởng rằng cuộc sống êm xuôi
Nào hay trắc trở trò đời gian manh
Sống với em chưa trọn một năm
Chưa nhìn con của chúng mình ra sao
Anh lại vội lên đường học tập
Nơi phố phường chật chội khó khăn
Ơn dưỡng dục sinh thành chưa đền đáp
Lại cưu mang nghĩa nặng vợ hiền
Ôi, cuộc đời sao quá đảo điên
Làm trai đôi lúc cũng hờn thế nhân
Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
Hai vai gánh nặng nghĩa ân tình nồng
Nửa đời sao mãi tay không
Ngậm ngùi số phận bềnh bồng mây trôi !!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
MÙA LŨ MIỀN TRUNG
Ai nhớ mùa nước lũ Miền Trung
Nước trắng đồng, con nước mênh mông
Thương dân nghèo tay chèo tay chống
Thương cây lúa đang lúc trổ đòng
Mùa nước lũ năm nào cũng có
Lũ qua rồi nông dân càng khó
Sao cái nghèo đeo đẳng quanh năm
Hạt lúa mất, nỗi lòng nước mắt!
Ôi cái lũ, đất cằn sỏi đá
Như quanh năm lá đùm lấy lá
Vạn tấm lòng vàng, miếng khi đói
Lũ Miền Trung nhân nghĩa chẳng già !!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
NHÓI TIM
Ta đã xem phim Tây Du Ký
Toàn lũ quỷ dữ ở khắp nơi
Chúng hiện thân con cháu của trời
Nên quậy phá không cần suy nghĩ
Tôn Ngộ Không ra tay chống trả
Bắt bao yêu cũng đành phải thả
Lòng nhân ái sao mà dễ quá?
Thương những người không ai dựa cả
Dẫu Tam Tạng có lấy được kinh
Lũ yêu quái không còn quậy phá
Cái bát vàng cuối cùng đưa ra
Ta thấy nhói tim, tự trách mình !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
CÁI ÁC
Một cái ác đã xuất hiện rồi
Ai gieo giờ gặt sao kêu trời
Nước mắt bao người rơi nhiều quá
Giờ đến lượt người cũng ít thôi !
Cái ác muôn đời vẫn cứ trôi
Không qua được số phận do trời
Người hại người chẳng gì lo cả
Cái ác công tâm chẳng thiệt thòi !
Làm người tâm sáng chẳng hẹp hòi
Thương yêu đùm bọc người với người
Cái ác làm sao đan xen được
Khoảng trời hạnh phúc chẳng chia phôi !
Thiện ác đồng hành đang vẫy gọi
Cái nào xuất hiện do con người
Bỡi vậy ở đời nên sống phải
Đẩy xa cái ác , thiện sáng ngời !!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
CÂU HỎI
Chùa Ông Bình Định giờ ở đâu?
Chế Lan Viên hỏi, người sau chạnh lòng
Dòng thơ Tứ hữu Bàn thành
Có còn in dấu Chùa Ông Năm nào??
★
★
★
★
★
0