387 trả lời, 31.314 lượt xem —
Trang 12 / 13
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
#332 —
07.09.2007 23:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-09 03:15:14hobac>
Mùa Kinh Tụ
(Chùa Hương những sớm Thu)
Loong koong chuông nguyện bến sương mai
Bóng trúc ba gầy tu kiếp ai
Suối lặng chèo khuây đường viễn tịnh
Tâm thiền bước tục ngõ bồng lai
Trà thơm huyền đạo tri âm tới
Kinh tụ sắc mùa vạn dặm khai
Chú tiểu lên chùa chân thảnh gót
Bậc non thăm thẳm vệt nâu dài
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
#333 —
08.09.2007 00:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-08 00:11:24hobac>
Ngõ Nghe Kinh
Cúi đầu chiếc lá nghe kinh
Trùng thôi rền rĩ lặng thinh đất trời
Ngõ thanh thanh ngõ vời vời
Mong manh gió ngủ lại nơi góc thầm
Tỏa tâm kinh nguyện tiếng trầm
Âm ba ngõ cũng lầm rầm nguyện theo
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
Một Trưa
Em đội nắng trưa
Em lê bước ơ hờ
Dọc dài theo các phố
Dọc dài theo lố nhố cuộc đời
Thượng đế nhìn em
phán rằng: đáng ba đồng
lịch thiệp nhìn em
khép lép túi tiền giấu mất
Này em, bé mồ côi
sao nhìn tôi
nơi mắt linh hồn hờn dỗi
Ừ!
ai cũng là tội lỗi của em
ngồi đây em ly ca-phê êm
với tôi thêm một ân huệ nữa
với em đừng nhé cứ bình thường
Em ước mơ gì không!
Tôi ước mơ gì không!
Ừ!
vẫn là bình yên giấc mộng
là đắng cay,
là tủi nhục
tháng ngày
Ừ!
tôi thêm hao gầy tâm tưởng
em thì ra sao, bụi phủ áo đầy
Tàn nhẫn
Ừ!
tàn nhẫn chất chồng
góc chúng ta
góc kiếp ăn mày số phận
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
Rượu Đời
Rượu đời ai uống ai say
Rượu đời ai uống tháng ngày đảo điên
Ừ! trong một cõi tục phiền
Luân thường đạo lý thay tiền được không
Mớ ba mớ bẩy ai bồng
Nắm xôi cháo lạt ai đong cho vừa
Đêm qua ai nhặt hạt mưa
Đốt lên xông mắt năm xưa lòa lòa
Rượu đời như thể bướm hoa
Vui mùi ghé tới tàn qua bến người
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
Cỏ Dại
Lều tôi cỏ dại đã lên đầy
Vàng cả vách thưa tím ngõ gầy
Bữa trước thanh thanh say chửa dọn
Hôm nào đỏ đỏ chán không hay
Chim tìm hoa gọi vui hàng xóm
Rượu chúc thơ mời nhộn nước mây
Một thoáng thu phong tan giấc điệp
Bàng hoàng hoang phế lạnh phơi ngày
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
#340 —
10.09.2007 03:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-10 03:30:20hobac>
Trích đoạn: SuongAnh
CÂY SI TRƯỚC NHÀ
Nhà em cư ngụ phố hàng
Người xe xuôi ngược rộn ràng làm sao
Bỗng nhiên xuất hiện cây cao
Hỏi Mẹ mới biết...vội vào trốn trong
Đố ai biết cây gì hông?
Là cây si đó không trồng mà nên
Xưa kia thường hay thức đêm
Ngắm trăng hóng gió bên thềm hành lang
Giờ đây cây mọc ngang tàng
Đốn chặt không ngã...dịu dàng cũng không
Chấp tay van vái cầu mong
Cô nào kéo ngã tay vòng cám ơn
Kẻo không ngon chẳng canh cơm
Bởi tim loạn nhịp từng cơn...rối bời
Mỗi ngày cây cứ nhắn lời
Thầm thì to nhỏ...một đời bóng che
Trời ơi...mắc cỡ ghê nghe
Người ta trốn tránh cứ nhè làm quen
Thế mà Mẹ vẫn còn khen
Cây này đẹp nhé...con xem vưà lòng
Mẹ đem chậu bứng vào trong
Cho thêm xin xắn căn phòng con yêu
Mẹ ơi...chẳng chịu hiểu điều
Con đang ghét..." hắn" làm phiền tim con...
Sương Anh
Anh Hobac ơi....đừng có khiêu khích nha.... bi giờ SươngAnh phá thiệt nè... cho anh hết đường đi quậy luôn ha...[sm=9.gif]
Bé kỳ thật đó, mới có một cây si đã cành cao nghen!...
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Có thêm mấy cây nữa chắc lên mây luôn hà...
Si Cảnh
Si em si cảnh đó thôi
Nếu không chăm sóc si rồi héo khô
Mẹ thương tỉa cắt điểm tô
Còn hờn chi nữa hỡi cô bé khờ
Rỏ hoa hương sắc tỏa mờ
Đông sang cánh héo nhụy tơ cũng tàn
Giận em si đứng ngõ ngang
Vươn xanh bóng mát cho đàn em vui
Bốn mùa ca hát giữa trời
Che mưa che nắng giúp đời khách hoang
Bỏ thương khỏi nhớ bẽ bàng
Sương đêm uống mát say màng cùng trăng
Hội đêm tao ngộ hoa đăng
Quần anh si dạo tao bằng véo von
Nhớ người con gái duyên son
Chạnh lòng hiên vắng biết còn mộng mơ
Bao giờ cạn hết câu thơ
Phố phương bụi lấp trăng mờ dáng xuân
Âm u phòng vắng nhánh tần
Em tìm cội cũ lẻ thân bóng lồng!
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
Đêm Nghe Tiếng Muỗi Vo Ve
Buông màn tìm giấc mơ hoang
Ngờ đâu con muỗi khẽ khàng vo ve
Thao thao tròng mắt cay sè
Buồn cơn đầu lại váng vê sự đời
Đánh thì thêm nghiệp vạ người
Thôi thì muỗi cứ lượn cười ta nhe
Đêm nay mất giấc hay hề
Ra hiên rượu uống cà kê tếu thời
Nhẩm nha tích cũ ngẫm chơi
Hương hồn cố khách khơi khơi nhập nhòa
Ba ly chén kính vỡ òa
Rùng run chợt hỏi thân ta phải người!
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
Vịnh__Khôn Dại
Khôn ấy là khôn, còn dại dại
Ai khôn ai dại, ai là ai
Ai cười ai gọi là cười nhỉ
Khôn khôn dại dại, ù cả tai
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
Kính Cụ Nguyễn Du
(Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau...)
Thế nhân cười lệ rơi sầu
Người khơi khơi cuộc bể dâu đổ người
Khen ai khéo vẽ trò đời
Phố phường thảnh bước gót phơi tâm tà
Trẻ thời ngơ ngáo ham xa
Hỏi trăm năm nữa chỉ ta khóc người!
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
#344 —
11.09.2007 21:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-08 15:56:04hobac>
Nắng Sân Chùa
Em đi lễ chùa
Nắng chang chang nắng
Sao bắt em buông nón giữa sân
A Di Đà Phật! bạch thầy
Sao bắt em buông nón giữa sân
Tóc huyền em tình tội
Má hồng em phai phôi
Gót đời em bối rối
A Di Đà Phật! bạch thầy
Hương một nén lời nguyện say
Duyên một ý dạ nồng bay
A Di Đà Phật! bạch thầy
Quẻ này năm sớm có may
Ngửa bàn tay
em tục trần hấp hối
Uống mê hoang
em tăm tối phận côi
A Di Đà Phật! bạch thầy
Koong koong…
thanh tịnh bời bời
Em đi lễ chùa
Nắng kìa chang chang
Sao bắt em buông nón giữa sân
Cúi đầu
nắng đổ rát ngần…trinh nguyên
Nguyen Nam
Bài thơ xin không sao chép_Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
Mưa Nguồn Cội
Em khóc rức rức hạt mưa
Mưa lênh mưa láng mưa thừa ướt em
Ướt lên ướt xuống ướt mềm
Ướt ra ướt tới ướt thêm ướt buồn
Góc chiều một mảnh con con
Mưa tuôn mưa đổ hao mòn từ tâm
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Quãng Nhẫn
Mưa Nguồn Cội
Em khóc rức rức hạt mưa
Mưa lênh mưa láng mưa thừa ướt em
Ướt lên ướt xuống ướt mềm
Ướt ra ướt tới ướt thêm ướt buồn
Góc chiều một mảnh con con
Mưa tuôn mưa đổ hao mòn từ tâm
Hobac
CƠN MƯA THẤM ĐẨM CỘI NGUỒN
Góc chiều em giữa mưa tuôn
Se đau từng hạt gió luồn lạnh vai
Cơn mưa đẩm ướt hình hài
Thấm vào đất mộng nảy vài nhánh mơ
Cơn mưa trắng xóa bến chờ
Bên kia sương ảnh có bờ Tịnh Không.
Quãng Nhẫn
Vài dòng cảm họa cùng Hồ Bắc , với lòng ngưỡng mộ một hồn thơ phong phú.
Bài thơ lục bát bên Hoa Cải Ngồng rất hay. Cảm Ơn !
Thân Huynh Quãng Nhẫn!
Hobac vô cùng cảm tạ thịnh tình của huynh dành cho Hobac, Hobac chúc huynh luôn dào dạt thi hứng và thơ luôn đều tay!
Cánh Hạc Đã Về
Đêm qua chiêm một giấc mơ
Sớm nay giật tỉnh non bờ hạc kêu
Sao về một cánh cô liêu
Hay là muốn nhắn ta điều gì đây
Tâm tư trĩu nặng vơi đầy
Đào Nguyên hạc hỡi gửi ngày tháng sau
Bao giờ thân xác rũ nhầu
Tâm tư đã cạn trần sầu...ta theo
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 97
Từ: 19.08.2007
Trạng thái: offline
Cánh Hạc Đã Về
Đêm qua chiêm một giấc mơ
Sớm nay giật tỉnh non bờ hạc kêu
Sao về một cánh cô liêu
Hay là muốn nhắn ta điều gì đây
Tâm tư trĩu nặng vơi đầy
Đào Nguyên hạc hỡi gửi ngày tháng sau
Bao giờ thân xác rũ nhầu
Tâm tư đã cạn trần sầu...ta theo
Hobac
MƯỢN CÁNH HẠC
Cho tôi mượn cánh hạc gầy
Để tôi gửi nhắn trời mây đôi lời
"Tâm tư đã cạn" nụ cười
Đào Nguyên ơi! Có một người muốn sang!
HuyenKhong
Không biết hobac có đồng ý không nhỉ?
Rong chơi ba cõi mười phương bụi
Để biết hư vô đạo có tình
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: HuyenKhong
Cánh Hạc Đã Về
Đêm qua chiêm một giấc mơ
Sớm nay giật tỉnh non bờ hạc kêu
Sao về một cánh cô liêu
Hay là muốn nhắn ta điều gì đây
Tâm tư trĩu nặng vơi đầy
Đào Nguyên hạc hỡi gửi ngày tháng sau
Bao giờ thân xác rũ nhầu
Tâm tư đã cạn trần sầu...ta theo
Hobac
MƯỢN CÁNH HẠC
Cho tôi mượn cánh hạc gầy
Để tôi gửi nhắn trời mây đôi lời
"Tâm tư đã cạn" nụ cười
Đào Nguyên ơi! Có một người muốn sang!
HuyenKhong
Không biết hobac có đồng ý không nhỉ?
Huynh ơi duyên thôi!
kẻ cơm áo như đệ thấy duyên thì lại động đậy cái tình mà huynh.
Lâu lắm rồi (15 năm hay sao ấy khi đệ còn nhỏ) giờ hạc mới lại về, lần này chỉ mỗi một cánh, rừng xưa bờ cũ giờ lên nhà lên phố hết rồi, ngắm nhìn cánh hạc trơ vơ đầu núi thấy buồn quá huynh ạ!
Nhắn Hạc
Đào Nguyên ta hẹn lại ngày sau
Một chuyến cơ cầu hạc vội đâu
Tâm soi vạn dặm se duyên mới
Đừng bận tình ta xin chớ sầu
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
#350 —
14.09.2007 00:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-15 05:09:17hobac>
Sớm Thu Sơn Cước
Làn sương phơ phất nhẹ thanh tơ
Chòm cây miên giấc rũ hoen bờ
Tờ mờ thoáng ẩn ai quẩy gánh
Đường hoang sông lạnh gót trăng hờ
Bên mái tranh liêu lấm tấm vương
Dẻ vàng kín lối ướt nhụy hường
Âm u chửa vén mây tìm ánh
Trùng vẫn than ca khúc tếu dương
Đặt cuộc chơi mùa manh áo nhỏ
Thơ ngây lệ đắm đỏ phong già
Xa xa ai chuốc non say tỷ
Chẳng cánh chim chao lẻ hồn ba
Khơi bếp thêm hồng soi mắt lóa
loang loang ôm gối bóng tràm đơn
Bập bùng hư ảo vây tiếng hát
Tiếng hát về đâu góc nhập nhòa
Nhà ai cũng khói lên phủi sớm
Heo hút lờ lờ buốt ý mơ
Em ơi! tình đã bao duyên thắm
Thôi nhé xuân này kết nghĩa xơ
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
Đứng Giữa Tầng Mây
Trèo lên tận đỉnh núi cao
Hét lên một tiếng vỡ ào không gian
Đu mây líu gió đạp ngàn
Phanh trần da thịt lõa tan đất trời
Hồn trôi xa tít mộng khơi
Tao bằng một giấc gối đời dưới chân
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
#352 —
07.09.2007 04:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-07 04:07:48hobac>
Trích đoạn: BichPhuong
Quanh ta chỉ vậy thôi anh
Sao mà đăng đắng vậy !?
Quanh mỗi ta sao anh không thấy
Những nụ chồi đáng độ thanh xuân
Nắng thơm đâu chỉ một lần
Mỗi mai lại sớm tình thâm cuộc đời !?

cảm ơn Bích Phương đã an ủi Hobac nhé, Hobac vẫn vui mà chỉ là mấy vần thơ đan xen cảm xúc thôi mà, vui ý!
Đời dành cho riêng ta trái đắng
Chữa đau thương bệnh tật quanh mình
Cũng có lúc cành xuân ý nhị
Duyên chút thôi ta nhoẻn cười mình
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
Chiều Sơn Cước(6)
Cách đồi trao tiếng sáo tìm nhau
Bạn mình ơi gió đổ ngang đầu
Đêm nay xanh đấy trăng treo núi
Có đến chơi không đợi ngõ sau
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: TraiMauLanh
[color="mediumturquoise"]LÍNH
[/color]
Chiều biên giới tiếng chim rừng văng vẳng
Áng mây hồng che vạt nắng hoàng hôn
Ngắm quê hương trong ánh mắt bồn chồn
Tay bồng súng mà hồn anh mát nửa
Và ko biết còn bao chiều thế nữa
Đứng nơi đây nghe mưa ướt lạnh lòng
Đời trai trẻ chí phiêu bồng bốn bể
Mộng ước nhiều xin hẹn để kiếp sau
__________________

Thân Chào TraiMauLanh!
Hobac luôn đón chào và rất vui được bạn ghé thăm! Chúc bạn thơ mãi nồng nàn như hồn tếu ngạo của mình nhé!
Lính Biên Thùy (2)
Trường đêm đứng uống phiên canh
Đồn trơ trơ ngủ trăng thanh riêng mình
Hôm qua gửi nhánh Lan xinh
Phương xa người hỡi thư tình sao chưa!
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 97
Từ: 05.06.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: hobac
Trích đoạn: TraiMauLanh
[color=mediumturquoise]LÍNH
[/color]
Chiều biên giới tiếng chim rừng văng vẳng
Áng mây hồng che vạt nắng hoàng hôn
Ngắm quê hương trong ánh mắt bồn chồn
Tay bồng súng mà hồn anh mát nửa
Và ko biết còn bao chiều thế nữa
Đứng nơi đây nghe mưa ướt lạnh lòng
Đời trai trẻ chí phiêu bồng bốn bể
Mộng ước nhiều xin hẹn để kiếp sau
__________________

Thân Chào TraiMauLanh!
Hobac luôn đón chào và rất vui được bạn ghé thăm! Chúc bạn thơ mãi nồng nàn như hồn tếu ngạo của mình nhé!
Lính Biên Thùy (2)
Trường đêm đứng uống phiên canh
Đồn trơ trơ ngủ trăng thanh riêng mình
Hôm qua gửi nhánh Lan xinh
Phương xa người hỡi thư tình sao chưa!
Hobac
Cảm ơn huynh
hobac đã khen hi ^^
TML chỉ là kẻ hạ bối .Lạc chân ghé qua thấy thơ hay quá nên viết bừa mấy câu mong sao huynh đừng trách hiiiiiiiiiiii^^
Thân Gái
Đêm buông xuống sương ướt lạnh rơi nhiều
Ngọn đèn đường soi ánh sáng hắt hiu
Và nơi đó có một người đứng lặng
Uống sương đêm trong cay đắng cuộc đời
Ước mơ xanh một ngày mai chẳng tới
Thân gái buồn lạc bước khắp muôn nơi
Hỏi tại sao cuộc đời em lại vậy
Đêm lắc đầu sương vẫn lạnh vai em
Dù ngày mai khi đêm đen tan biến
Nắng lại về phới phời sắc hiền xinh
Thì em lại chỉ một mình em lại
Khóc âm thầm tê tái mảnh đời đau
TML
__________________
.
[color=darkorange]
Máu hồng pha lẫn đau thương
Lạnh lùng hòa quện gió sương giang hồ
Tuyệt tình tâm chẳng sóng xô
Bút son phai sắc độc cô một đời[/color]
[/align]
Tôi đâu có phải học trò
Nên ko có thước mà đo lòng người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
#357 —
15.09.2007 01:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-15 05:18:36hobac>
Trích đoạn: TraiMauLanh
Cảm ơn huynh hobac đã khen hi ^^ TML chỉ là kẻ hạ bối .Lạc chân ghé qua thấy thơ hay quá nên viết bừa mấy câu mong sao huynh đừng trách hiiiiiiiiiiii^^
Thân Gái
Đêm buông xuống sương ướt lạnh rơi nhiều
Ngọn đèn đường soi ánh sáng hắt hiu
Và nơi đó có một người đứng lặng
Uống sương đêm trong cay đắng cuộc đời
Ước mơ xanh một ngày mai chẳng tới
Thân gái buồn lạc bước khắp muôn nơi
Hỏi tại sao cuộc đời em lại vậy
Đêm lắc đầu sương vẫn lạnh vai em
Dù ngày mai khi đêm đen tan biến
Nắng lại về phới phời sắc hiền xinh
Thì em lại chỉ một mình em lại
Khóc âm thầm tê tái mảnh đời đau
TML
__________________
.
[color="darkorange"]
Máu hồng pha lẫn đau thương
Lạnh lùng hòa quện gió sương giang hồ
Tuyệt tình tâm chẳng sóng xô
Bút son phai sắc độc cô một đời[/color]
Không phải câu nệ như vậy đâu TML ạ! Thơ hay đâu phải là vì tiền bối hay hạ bối viết, với Hobac thơ hay nằm ở cái tình mà!
Thấy TML cũng phong lưu hè, hobac họa bài
thân gái của TML nhé.
Tình Gửi Bụi Đường
Tình em hoa nở ven đường bụi
Gửi sắc khoe hương với bụi đường
Mưa ơi rửa gột thêm chi lạnh
Mai sớm huy hoàng bụi phới bay
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 97
Từ: 05.06.2007
Trạng thái: offline
[color=darkorange]Lặng Lẽ HoànG Hôn[/color]
.
Hoàng hôn buồn ngả bóng khuất trời xa
Bước chân anh lạc lõng dưới chiều tà
Vạt nắng hồng đan trên từng chiếc lá
Tâm hồn anh như nhuốm cả chiều thu
Và bất chợt khi mây mù bao phủ
Hoa khép mình để tránh những hạt mưa
Lặng lẽ trong giây phút cảnh giao mùa
Đông lại tới gió xua từng cơn lạnh
Biết giờ này em còn nhớ đến anh
Tình yêu đầu đã tan tành mây khói
Một mình anh giờ nơi đây chống chọi
Giữa dòng đời chẳng le lói bình minh
.
hi huynh hobac nói rất đúng .Đệ cũng thích thơ lắm nhưng mỗi tội là tâm hồn hơi khô khan nên thơ ko được hay .Qua đây gặp mấy anh chị quả thật là mở rộng tầm mắt hi.Ra biển mới biết cá lớn hii . Cho em xin 1 ghế trong căn nah2 cảu huynh nha ^^
__________________
.
[color=darkorange]
Máu hồng pha lẫn đau thương
Lạnh lùng hòa quện gió sương giang hồ
Tuyệt tình tâm chẳng sóng xô
Bút son phai sắc độc cô một đời[/color]
[/align]
Tôi đâu có phải học trò
Nên ko có thước mà đo lòng người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
#359 —
15.09.2007 05:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-15 07:36:55hobac>
Trích đoạn: TraiMauLanh
[color="darkorange"]Lặng Lẽ HoànG Hôn[/color]
.
Hoàng hôn buồn ngả bóng khuất trời xa
Bước chân anh lạc lõng dưới chiều tà
Vạt nắng hồng đan trên từng chiếc lá
Tâm hồn anh như nhuốm cả chiều thu
Và bất chợt khi mây mù bao phủ
Hoa khép mình để tránh những hạt mưa
Lặng lẽ trong giây phút cảnh giao mùa
Đông lại tới gió xua từng cơn lạnh
Biết giờ này em còn nhớ đến anh
Tình yêu đầu đã tan tành mây khói
Một mình anh giờ nơi đây chống chọi
Giữa dòng đời chẳng le lói bình minh
.
hi huynh hobac nói rất đúng .Đệ cũng thích thơ lắm nhưng mỗi tội là tâm hồn hơi khô khan nên thơ ko được hay .Qua đây gặp mấy anh chị quả thật là mở rộng tầm mắt hi.Ra biển mới biết cá lớn hii . Cho em xin 1 ghế trong căn nah2 cảu huynh nha ^^
__________________
.
[color="darkorange"]
Máu hồng pha lẫn đau thương
Lạnh lùng hòa quện gió sương giang hồ
Tuyệt tình tâm chẳng sóng xô
Bút son phai sắc độc cô một đời[/color]
Hobac mời TML cứ tự nhiên nhé, tâm hồn khô khan thường ủ đựng những giọt rượu độc lên hương đấy.
Chúc TML có nhiều bài thơ hay nhé!
Nhặt Phía Hoàng Hôn
Phía hoàng hôn, nhặt
Là mắt tôi
Nổi chìm sáng tối
Em ra đi
Phía hoàng hôn có gì
Lễ hội những bóng ma
Nhập nhòa
Tóc mây lõa xõa
Gió hú ca
Trinh bạch toàn máu
Loang khắp chốn nhợt nhầu
Giọt... từng giọt
Tà mê ngào ngọt
Tôi cuồng si uống
uống...
Nhầy nhụa tôi ngã vào đêm
Phía hoàng hôn, nhặt
Là xác tôi
Rũ mềm...
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 415
Từ: 09.05.2007
Trạng thái: offline
Thấy Hobac hay viết về chùa, NG xin góp 1 bài. Đừng cười nha.
Vãn cảnh chùa
Một chiều thong thả vãn cảnh chùa
Bâng khuâng như lạc giữa cõi mơ.
Đây mái cong cong hình rồng cuộn
Kia cột uy nghi tạc phượng chầu.
Thoang thoảng hương trầm ru chốn ảo
Chập chờn ánh nến vẽ cõi thiêng.
Chốn tu huyền bí tâm thanh tịnh
Thầm khấn "nam mô" mộng thiền say.
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)
★
★
★
★
★
0