📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nhớ

0 trả lời, 1.154 lượt xem — Trang 1 / 1
Nhớ là ánh mắt
Ôm kim đồng hồ
Nhớ là buồn khổ
Viết thành bài thơ
Nhớ la làm ngơ
Mỗi khi gặp mặt
Nhớ là dìu dặt
Bên võng mẹ ru
Nhớ là mùa thu
In trong kỉ niệm
Nhớ là màu nhiệm
Chuyện kể của bà
Nhớ là chiều tà
Cầm tay nhau nói
Nhớ là Nhớ thôi!
[:)]
Đứng trong mưa ,em ơi ...hãy quay lại nhìn nhau
một chút thôi ,bằng đôi mắt ngọt
Để tiếng yêu từng giọt...từng giọt
luồn trong tóc em và ướt cánh tay anh
Đăng nhập để trả lời
0