17 trả lời, 2.272 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
Những tưởng nơi đây nguyệt với trà
Tỉnh ra trơ trọi mỗi mình ta
Nguyệt soi bóng nước mong manh chiếu
Trà nhẹ tênh tênh nước lạt lèo...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
...Chào bạn.Cám ơn bạn đã quan hoài,mong rằng nửa đêm sẽ có cảm hứng để đa tạ tấm lòng
BÁN DẠ
Bán dạ cầm canh chờ trăng lên
Thoắt bóng thời gian đã bao đêm
Một thân vò võ đời xa xứ
Mong rước Hằng Nga ,đón tri âm.
Chơ người tri kỉ với tri âm
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 51
Từ: 06.12.2007
Trạng thái: offline
những bài thơ của bạn thật tuyệt.
tặng bạn nha
vay ở trần gian một chút tình
mong tìm chút ánh bình minh
lại nghe những tiếng tình tan vỡ
lại phải lang thang trả nợ tình.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.409
Từ: 01.09.2007
Trạng thái: offline
#5 —
08.12.2007 11:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-08 19:36:45bietaiaibiet>
Đang "lang thang" thấy có bạn mới nên baab ghé vào chơi ( không biết là "chủ nhà" có "cho phép" không nhỉ?... ) xin có mấy vần góp vui!
BĂN KHOĂN
Có khi chỉ vay một chút tình
Mà ta mắc nợ đến... ba sinh!
Nâng niu, dè dặt còn sứt mẻ
Giờ biết nhờ ai gắn giúp mình?
Đêm cho ngày vay giọt sương mơ
Ngày trả cho đêm mảnh trăng khờ
Đời cho ta nợ nhiều nỗi nhớ
Ta trả vào thơ đến bao giờ?!...
Nguyễn Thành Dũng
________________
Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
Ôm bầu mà uống chẳng say
Cớ chi ông lại đi ngang chốn này
Có buồn thì bước vào đây
Chén không ngửa mặt,uống đầy trời sao
Thanh cao thì có thanh cao
Nhưng mà ngẫm lại,lại nao nao lòng
Đợi người tri kỉ bao năm
Rượu,trà cũng đã qua rằm sang canh
Đời người được mấy chân thành
Mời ông một giọt trong lành sớm mai
----------------------------------------
Cám ơn các bạn đã đến chơi
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
Lại một đêm trăng
Lại một đêm trăng thanh
Ngoài đường mưa gió lạnh
Chốn không người vắng tanh
Ai gửi lời tâm sự
Tôi về trả nợ trần gian
Đem theo thương nhớ lên ngàn mây cao
Dẫu rằng muôn triệu vì sao
Mắt em vẫn để nao nao hồn người
Thiên hà là dải xa xôi
Đâu dài bằng nỗi nhớ ngày thương đêm
Bởi chưng mái tóc nhung huyền
Như dòng sông chảy mang thuyền tình tôi
Tôi ôm một kiếp đơn côi
Cho lòng đẹp mãi mối tình dở dang
Trả xong cái nợ nhân gian
Đem theo hoài niệm vạch sao tìm Nàng...
-------------------------------------------
Trăng thanh sao sáng vô vàn
Lòng người phiền muộn , muôn ngàn khổ đau
Ba sinh hẹn gặp kiếp sau
Làm trăng với gió cùng nhau xum vầy./.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
Còn nhớ không em? Bốn mùa thay lá
Mình xa nhau đau đáu nỗi niềm
Để từng đêm nơi miền đất lạ
Anh lang thang tìm kiếm giữa trời sao
Hỏi nơi đâu là dáng em hôm nào
Thầm nguyện cầu trong ánh băng chợt tắt
Em về đây ngây ngất buổi ban đầu.
----------------------------------------------
Nỗi niềm chợt đến chợt đi
Nghẹn ngào ,nào biết nói gì nữa đây
Giờ này ở tận ngàn mây
Nàng ơi ! có biết thân gầy nhớ nhung...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
Cám ơn bạn nhiều !
Bạn có bút danh thật hay ( It nhất là đối với tôi ).Tôi cám ơn bạn vì chắc bạn cũng phần nào hiểu được nỗi đau chia xa và nỗi niềm của kẻ xa xứ như tôi.
Phamsianh
-------------------------------------------------------
NGƯỜI YÊU ƠI
Những ngả đường đi rồi đây em sẽ bước
Có cần tôi trong một lúc chồn chân
Có lẽ không vì muôn điều ẩn khuất
Chỉ mong trong đêm dài giá lạnh
Chợt hình tôi một thoáng bỗng hiện về
Len sợi ấm khe khẽ trong tim
Em mỉm cười ,có một người như thế
Vì yêu em , đã ôm chặt niềm đau
Bước sải dài trên đường đời cô quạnh
Mong em về như giọt ấm mùa xuân
Thèm hôn em như khô cằn đợi nước
Và ước ao nâng bước đời em
.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
NỖI ĐAU CHIA XA
Mình chia tay nhé người em ơi !
Em về mang hộ cả tình tôi
Cạn khô nước mắt sao còn khóc
Khô đắng vành môi vẫn cố cười
Em đi mang theo trời thương nhớ
Mặc kẻ tương tư đứng thẫn thờ
Thương em để dạ thành thơ ý
Lời nào khôn tả nỗi si mê
Thôi đành gạt lệ làm quân tử
Để gót chân son đỡ ngập ngừng
Màu hoa ngày ấy xin lưu lại
Như lời từ tạ trái tim tôi...
-------------------------------------------
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
Người vào sâu ngõ hồn tôi
Hằn thêm một vết đớn đau muôn phần
Mờ mờ ảo ảo xa gần
Nét thanh thanh tú,tươi hồng tuổi mai
Lòng tôi chẳng mãi phôi phai
Hình người đã khắc sâu vào con tim
Để tôi vẫn mãi đi tìm,
Ý thơ bỏ ngỏ,muộn phiền cô đơn
Chiều nay tuyết lạnh bên thềm
Hỏi em có hiểu nỗi niềm tôi mang.
Khóc thầm thương lệ đa đoan
Em về gói cả đoạn trường cuối thu.
Mới hay cái cảm tương tư
Dìm người như tỉnh như mê đoạ đầy
Rượu tình chẳng uống mà say
Nét người thương ấy biết ngày nào quên.
Theo vào từng giấc ngủ đêm,
Nhẹ như lát cứa,đau êm trong hồn.
... Dặn lòng nén chặt tình chôn
Sao còn như thoảng nét buồn ý thơ
----------------------
Tặng người con gái tôi yêu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.708
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
Số phận người ta có với không!
Luôn luôn chan chứa những ước mong
Trái tim say đắm trao nàng giữ
Giọt lệ ưu tư giữ ở lòng
Thanh xuân tươi đẹp trôi qua hết
Tuổi già còm cõi lại mênh mông
Đời người quân tử đà mấy chốc?
Chôn tình quay lại chốn hư không!
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
...Mượn trăng,mượn gió với mượn sao
Mượn hoài không trả ,ngượng thế nào
Phải chăng phẫn chí lui về ẩn
Thua bụi trần gian,thấu đời hèn...
Thoáng chốc thời qua đã xế chiều
Hoàng hôn buông nhạt,ánh cô liêu
Đằng xa ì ào cơn giông tố
Ngại ngùng trông lại mái nhà xiêu.
Thèm vung ngang trán lưỡi tầm lôi
Khoa chân đạp xuống đặt dấu đời
Mà sao một chữ muôn vàn nặng
Như dấu Phật xưa đè Thiên Hầu
Vẫn còn nơi đây khí hào xưa
Nhiệt tâm sôi sục vẫn chưa tàn
Chỉ sợ mai kia lửa diệm tắt
Ai người sâu sắc,hiểu hồn tôi.
--------------------
Một đêm nhớ nhà
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
...Tan ngan dung truoc cuoc doi thay
Mai sau ai ro do hay the nao
Mo suong co quoc than thuong
Them nghe lai tieng dan vuong to chieu
Mai nha xua cu lieu xieu
Ngot sao tieng khoc dat diu tre tho
Hanh trang mot chiec la kho
Mot loi the hen nuoc non ben long
Thoat da muoi may xuan qua
Ao kia da bac vai kia da chon
Chia ly mot buoi chieu dong
Nguoi ve mang ca coi long ta theo
Bay gio du muon doi thay
Lam sao ta biet duoc ngay hay dem
Lam sao ta biet chan em
Lam sao ta biet ben them nguoi mong.
------------------------------------------
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
...Chiều nay về lại phố xưa
Mờ xa sương phủ gió đưa giọt buồn
Cà phê ngậm đắng bờ môi
Lờ mờ khói thuốc tìm nơi ru hồn...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
Muoi may nam roi van the thoi
Trang thu mot bong,ruou mot boi
Tim nguoi bac toc , sao chang thay
Coi long te tai ,suong chieu roi
Ngan ngo ra ngo tim hon cu
Chi thay trang xua thoang bong buon
Gio lay canh dong chuong chua do
Bao da canh khuya,nguoi ngu chua?
Hay con thao thuc ,con chut nho
Ben ay bay gio tuyet van roi
Mua dong bang gia nhu long ta
Mai mai co don , lanh noi buon
Gui chut tam tu nang tho nho
Tha hon theo gio biet noi nao
Ai nguoi cho doi ,ai nguoi nho
De minh tho than mai canh khuya.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 40
Từ: 18.06.2007
Trạng thái: offline
...Vườn xưa vẫn vậy đông người quá
Họ đến xem hoa với thưởng trà
Đêm nay trăng sáng , gió hiu nhẹ
Hợp với hồn thơ,với ý thơ
------------
Đã bao lâu rồi không còn nhớ
Để cỏ vườn hoang ,lá úa tàn
Thu sang lạnh lẽo hồn xa xứ
Ngóng đợi cố nhân ,ngóng đợi tình
Phải chăng nhân gian giờ biến đổi?!
Lắm kẻ như ta,lắm kẻ buồn
Mang hồn u tịnh,mang sầu nhớ
Ôm mối cảm hoài,nặng tình xưa...
---------------
Trăm năm ,một thoáng bỗng vụt trôi
Sống thế mà chi,tựa chết rồi
Chỉ mong thu đẹp không sầu úa
Cho đời ấm dịu mọt mùa thu.
★
★
★
★
★
0