📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

bài thơ"GỬI NGƯỜI - EM GÁI BẾN TRE

0 trả lời, 1.687 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-11 16:50:32kiều thiện tâm>
GỬI NGƯỜI-EM GÁI BẾN TRE
                 
         Thôi nhé anh lên đường
              Ra đi theo tiếng gọi
              Em ở quê chờ đợi
              Anh- người trai quê hương.
 
              Và trong những đêm sương
              Nơi anh đi đất lạ
              Nhờ gió đưa tất cả
              Gửi về em lời thương.
             
              Dù cho nơi đảo xa
              Mùa đông lạnh cắt da
              Nhưng lòng anh vẫn ấm
              Khi nhận "thư quê nhà".
 
              ngày mai nơi quê xưa
              Có hai đứa chiều mưa.....!
              Nhớ chờ anh em nhé
              Về giúp em...tưới dừa!.
                                    KIÊN DŨNG
Nắng luồn kẽ lá xuống sân
Tìm trong hương gió bước chân học trò
Đăng nhập để trả lời
0