📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Tác giả người Việt

Ngô Hữu Đoàn

1 trả lời, 748 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-21 03:57:23Ngọc Lý>
 
 
Ngô Hữu Đoàn
http://ngohuudoan.wordpress.com/

 
 


(hình do thi sĩ cung cấp)

Ngô Hữu Đoàn  là một tâm hồn thơ rất quen thuộc và gần gũi với Việt Nam Thư Quán.

Tự giới thiệu

Tên thiệt: Ngô Hữu Đoàn
Năm sinh: Bính thìn
Nghề nghiệp: KS Điện
Quê quán: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Hiện đang ở Sài Gòn.
Học xoàng xoàng, làm xoàng xoàng, mà chơi cũng xoàng xoàng!

Thơ thẩn đã xuất bản

1. Cứ Ngồi Đây Thôi, NXB Văn Nghệ, 2006 (in riêng)
2. Cụm Hoa Tình Yêu XI, USA, 2006 (in chung)
3. Suối Nguồn Tươi Mát, NXB Thanh Niên, 2007 (in chung)
4. Phù Sa Của Gió, NXB Văn Nghệ, 2007 (in chung)

Thơ thẩn góp dzui trên một số website

1. eVan
2. ePoetry
3. Giao Mùa
4. Hoa Sen Trắng
5. M&Tôi
6. Nghĩa Thục
7. Trinh Nữ
8. Thơ Trẻ
9. Văn Nghệ Chủ Nhật
10. Văn Nghệ Sông Cửu Long
11. Việt Nam Thư Quán
12. Việt Văn Mới







 
Nhà xuất bản văn nghệ, 2006
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Đức Bình
Biên tập : Thanh Phượng
Sửa bản in : Thanh Loan – Thành Phát
Trình bày : Nguyễn Tam Phù Sa
Bìa : Tác giả
Liên kết xuất bản: Nguyễn Tam Phù Sa
 
 

 
Ngô Hữu Đoàn in chung với một số bạn thơ
 
 
 
 
 
 
 
Kính mời các bạn
gặp Ngô Hữu Đoàn
 tại trang thơ riêng của thi sĩ:
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Wow Đoàn dạo ni nổi như cồn nha..nhiều người biết ghê hihi...."ghen" với sự nghiệp zăn chương của Đoàn ghê hihihi đang định viết bài về ghen hihihihi
 
Chúc tác giả ngày càng có nhiều đọc giả thân tín như Ngọc Lý há....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0