📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ

1 trả lời, 1.097 lượt xem — Trang 1 / 1
làn gió nhẹ  bông đùa mái tóc
em nhẹ nhàng tay ngọc bóc lá thư
đừng ngạc nhiên ko biết thư ai gửi
có gì đâu muốn kết bạn lính viết thư
tên em đó mới lần đầu biết đến
ĐIỀU KHÓ NHẤT TRÊN ĐỜI LÀM 1 TRANG NAM TƯ Ý CHI VỮNG VÀNG MÀ TÌNH CẢM MIÊNG MANG
Đăng nhập để trả lời
0
Weocom back amoidungcananh nha.....Mời bạn dùng chức năng trả lời thay cho mở chủ đề mới nha.....Chúc vui và vui nhiều.
 
KHI ĐI LÍNH MỒ CÔI TUỔI TRẺ
LÚC TRỞ VỀ LÀ LIỆT SỶ TÌNH YÊU





Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0