📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THƠ LÍNH

1 trả lời, 1.169 lượt xem — Trang 1 / 1
ĐỜI LÍNH CHIẾN TÌM ĐÂU RA MỘNG ĐẸP
TRONG QUÂN TRƯỜNG HẸP LẮM CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
XEM CÂY RỪNG LÀ MAI ẤM TÌNH THƯƠNG
XEM CÂY SÚNG LÀ NGƯỜI TÌNH LÝ TƯỞNG
ĐIỀU KHÓ NHẤT TRÊN ĐỜI LÀM 1 TRANG NAM TƯ Ý CHI VỮNG VÀNG MÀ TÌNH CẢM MIÊNG MANG
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: emoidungcananh

ĐỜI LÍNH CHIẾN TÌM ĐÂU RA MỘNG ĐẸP
TRONG QUÂN TRƯỜNG HẸP LẮM CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
XEM CÂY RỪNG LÀ MAI ẤM TÌNH THƯƠNG
XEM CÂY SÚNG LÀ NGƯỜI TÌNH LÝ TƯỞNG

 
Giá như em có gặp anh
Nguyện sẽ thủ thỉ hiền lành một câu
Muốn cùng họa đối đôi đầu
Song anh đi khắp em rầu lắm anh...
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0