160 trả lời, 20.699 lượt xem —
Trang 5 / 6
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
[color=#006600]Chỉ Mình Em Hiểu
Chờ anh lâu lắm một bài thơ
Không hay không biết gió hững hờ
Hay mưa làm ướt nhàu trang giấy
Không thấy chữ nào nên bơ vơ
Anh về lặng lẽ bên góc xưa
Ngồi viết bài thơ buồn dưới mưa
Biết anh còn đó về bến hẹn
Giận hờn sao nỡ nói sao vừa
Em biết biết rồi thơ trông thơ
Vì sao không đến để anh chờ
Chỉ mình em hiểu anh không hiểu
Chỉ có bài thơ hiểu bơ vơ
Trương Bảo Ngọc
Hờn Dỗi Là Yêu
Có phải em ơi! Vẫn chờ anh?
Nắn nót vần thơ dưới mái tranh
Cho nhau ấm áp khi chiều xuống
Cho nhịp thời gian bước qua nhanh.
Còn anh vẫn đấy bên lối xưa
Ướt lạnh vai gầy đứng trong mưa
Đợi em xao xuyến lòng lửa cháy
Gọi bóng hoàng hôn mãi không thưa.
Đừng trách chi em bởi xa xôi
Để bình minh vội mờ sương rơi
Đôi dòng gửi gắm là anh biết
Cho dù nam bắc cách đôi nơi.
Hờn giận là yêu đấy em ơi .
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 190
Từ: 22.08.2007
Trạng thái: offline
#122 —
16.07.2011 03:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-16 03:02:48Trương Bảo Ngọc>
Ru Đêm Không Ngủ
Từ ngày gói áo phong sương
Những đêm không ngủ bên đường nhặt sao
Ngàn sao rơi giọt lệ trào
Trăng ru gió bấc mưa gào gió nam
Từ chiều mây hết màu lam
Tôi ru tôi ngủ đêm tàn trắng đêm
Từ người giũ áo mộng mềm
Tôi ru tôi thức chông chênh ngày buồn
Trương Bảo ngọc
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
#123 —
20.07.2011 08:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-20 08:59:57Trần Trung Dũng>
[image]

[/image]
Đừng Trách Chi Nhau
Trời nắng mà em đâu có mưa
Vẫn gió lao xao tiếng lá dừa
Vẫn con đò vắng chờ trên bến
Chỉ mỗi gọi hoài em không thưa.
Chẳng lẽ sầu buồn thế sao em?
Lối về không ghé dẫu rằng quen
Cho anh lẻ bóng khi chiều xuống
Thao thức canh dài đêm nối đêm.
Thôi đừng quay gót nữa em ơi!
Có giận chi nhau nói một lời
Nếu như mắc lỗi thì tha lỗi
Hờn trách thêm đau một quãng đời.
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.747
Từ: 09.11.2008
Trạng thái: offline
#124 —
27.07.2011 17:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-27 17:37:55DongSuoiNgot>
amind xóa giùm.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 190
Từ: 22.08.2007
Trạng thái: offline
Đừng yêu
Ai ơi đừng tưởng vô thường
Tình chỉ là nợ vấn vương cũng là
Níu làm chi cái lối qua
Kéo làm chi áo rách thà để yên
Yêu chi lắm cũng không bền
Cõi thơ huyền ảo chông chênh bến tình
Trốn làm chi cũng bị rình
Cứ như thơ mộng lục bình trôi sông
Đừng ham cái giọt tình nồng
Hai hôm thì cũng rã nồng trên môi
Trốn sao khỏi kiếp luân hồi
Rảnh tay mà viết thứ ngôi ái tình
Yêu chi bàn phím nín thinh
Khảy sầu mà khóc linh đình gió mưa
Trương Bảo Ngọc
Tui thấy thơ thất tình dễ viết hơn nên ai cũng khoái thất tình để làm thơ. Yêu thì chót chét hoài hỏng có thời gian giao tiếp với thi sĩ mà lo công danh sự nghiệp như mọi người. (Lời thì thầm của TBN) Gửi cho những người ham yêu nên cẫn thận.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 120
Từ: 31.12.2010
Trạng thái: offline
Chúc Bảo Ngọc một năm mới vui vẻ,
khỏe mạnh, và sáng tác được nhiều bài thơ hay !
cmp
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 190
Từ: 22.08.2007
Trạng thái: offline
Nỗi Buồn Xa Xứ
Sao lòng cứ thấy buồn ghê
Tâm hồn lạc lõng đường quê, phải rồi.
Mẹ già tựa cửa nhìn trời
Lưng còng gối mỏi một thời vì con
Giờ đây tuổi tác héo hon
Tóc sương, da sạm mỏi mòn chiều buông.
Còn con đằng đẵng tha hương
Xót xa, lo lắng, nhớ thương chỉ mồm.
Nói hay chứ được gì hơn
Có đâu kề cận cháo cơm hàng ngày.
Sông quê con nước vơi đầy
Đói no nào biết giờ này mẹ sao.
Cha già nghễng ngãng thấp cao
Bước chân run rẩy nghẹn ngào lòng đau.
Dòng đời thì mãi mưa ngâu
Nhớ cha, nhớ mẹ từ lâu không về.
Hết đông rồi lại sang hè
Quê người, đất khách tái tê ngập buồn.
Trung Dũng
Chia Em Sớt chút Nỗi Buồn
Nỗi buồn xa xứ sầu vương
Bên đây bên đó gửi thương về nhà
Mẹ ngồi đếm tuổi cho cha
Sợ con đi mãi còn xa đường về
Mẹ ngồi buồn đếm lê thê
Xa trời gần đất đã kề vai thu
Sợ ca dao hết còn ru
Cò con cuối nẻo sương mù trông theo
Thương anh bờ bến cheo leo
Chia em một chút bọt bèo trần ai
Gánh giùm nhau tháng năm dài
Chia em cho nỗi buồn phai đi nào
Trương Bảo Ngọc
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 190
Từ: 22.08.2007
Trạng thái: offline
Sông chờ
Sông chờ bến dõi người thương
Thuyền đi sóng vỗ đêm trường nỉ non
Sao xanh trở lại lối mòn
Ngẩn ngơ xác lá dạ còn trông theo
Lững lờ con nước cánh bèo
Bồng bềnh trôi nổi gieo neo sóng ngàn
Nhớ thương rỉ máu tim vàng
Trăm năm như thể mơ màng gió trăng
05.11.11
Cảm Thông
Vật vờ hồn phách mây giăng
Tiếng lòng ơi thổn thức trăng cùng người
Sông chờ biển nhớ nước trôi
Ai gieo ai rắc nghiệp đời đeo mang
Tình ơi sông nước bàng hoàng
Con đò năm cũ xa ngàn dặm xa
Thương người như thể thương ta
Bao giờ về bến cho ta gặp người
Trương Bảo Ngọc
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 190
Từ: 22.08.2007
Trạng thái: offline
#134 —
12.02.2012 19:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-15 10:18:36Trương Bảo Ngọc>
Lâu quá không có trở lại thư quán nên không biết có cmp ghé thăm và để thơ. Cám ơn nhiều.

Mong Manh
Em ngồi đó nối sợi mong manh
Khi chiều rơi xuống nắng buông mành
Không vần nào kết suông thành ý
Không lời nào tô thắm màu xanh
Em còn ngồi đếm sợi mong manh
Tuyết đỗ trắng vào lòng hơi lạnh
Pha mực ngọt bằng dòng nước mắt
Vẽ chiều mơ như đã xa dần
Em vẫn ngồi thắt sợi mong manh
Sương thấm ướt vai rã mộng lành
Từ giã giấc mơ dòng ảo ảnh
Buộc trái tim thơ... nỡ sao đành!
Trương Bảo Ngọc
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 190
Từ: 22.08.2007
Trạng thái: offline
#135 —
15.02.2012 10:14
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2013 23:26:03 bởi Trương Bảo Ngọc>
Khói Bụi Phù Du
Những tạm bợ cuộc đời ta vay mượn
Trả lại thôi từ những hoang liêu
Cái hôm ấy rồi tan vào ảo ảnh
Như phù du nhả khói một buổi chiều
Tình là hạt mong manh phút chốc
Người là sầu mây khói dệt thành thơ
Ta là bụi giữa trần gian sa ngã
Truyện tình yêu là cơn gió bất ngờ
Mai trả hết cho đời phù du mộng
Khói bụi mù tan vào cõi hư vô
Chân lang thang về miền hoang dã
Chẳng nơi đâu dừng bến hẹn bờ
Trương Bảo Ngọc
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 190
Từ: 22.08.2007
Trạng thái: offline
Gửi Những Ngọt Ngào
Anh còn đi mãi nợ phong trần
Để người ở lại sầu bâng khuâng
Bước chân phiêu lãng đời sương gió
Anh đã được gì những lần xuân
Anh ở nơi nao góc phương trời
Mang trong tim nhé những đầy vơi
Thương tình quê cũ thương bà mẹ
Đợi con về từ cõi mù khơi
Anh đi tìm mộng nghiệp danh hào
Cho thỏa lòng trai bao ước ao
Tang bồng áo nợ phai mưa nắng
Vẫn có em chờ góc trăng sao
Anh đi anh ở dẫu nơi nào
Vần thơ em gọi giữa chiêm bao
Niềm tin ở lại nung tim ấm
Nung mấy vần thơ gửi ngọt ngào...
TBN
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 760
Từ: 15.10.2010
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Trương Bảo Ngọc
Gửi Những Ngọt Ngào
Anh còn đi mãi nợ phong trần
Để người ở lại sầu bâng khuâng
Bước chân phiêu lãng đời sương gió
Anh đã được gì những lần xuân
Anh ở nơi nao góc phương trời
Mang trong tim nhé những đầy vơi
Thương tình quê cũ thương bà mẹ
Đợi con về từ cõi mù khơi
Anh đi tìm mộng nghiệp danh hào
Cho thỏa lòng trai bao ước ao
Tang bồng áo nợ phai mưa nắng
Vẫn có em chờ góc trăng sao
Anh đi anh ở dẫu nơi nào
Vần thơ em gọi giữa chiêm bao
Niềm tin ở lại nung tim ấm
Nung mấy vần thơ gửi ngọt ngào...
TBN
Tìm Mãnh Xuân Tàn
Tìm lại cho nhau một mảnh xuân
Rớt rơi theo những bước phong vân
Tóc bao màu úa theo sương gió
Bạc áo mà chưa hết bụi trần
Phiêu bạt bao năm lạc lối về
Cho đường tình vẫn mãi lê thê
Mỗi lần đông đến đem kỷ niệm
Mùa tuyết nào ta khóc biệt ly
Xuân đến hay chưa anh chẳng biết
Nhưng lòng đang nở nụ hoa chờ
Ngỡ ngàng trông tuyết giăng đầy núi
Gió lạnh lùng xô dạt ý thơ
Anh vẫn còn say giấc mộng nào?
Giữa lòng xuân thắm ngọt ngào trao
Nụ hôn ngày cũ còn hương ấm
Nhưng bóng người xa mãi tận đâu?
Nhạc Sáng Tác http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=646342
Nguồn Thơ Chưa Cạn http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=641533
Ru Ta Một đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=657364
Cạn Nguồn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 190
Từ: 22.08.2007
Trạng thái: offline
Không Còn Những Mùa Xuân
Tôi hứa với lòng không chờ không đợi
Không mùa xuân nào về đón tin nhau
Xuân của tôi đã mất tự năm nào
Rời quê mẹ tha phương thân viễn xứ
Xuân của tôi mịt mù miền quá khứ
Chỉ mình tôi thơ thẩn bước đi hoang
Tìm góc khuất cho một buồi chiều tàn
Bịt tay mắt để đừng nghe chúc tụng
Xuân trên phố nhang đèn hương nghi ngút
Áo lụa màu bánh mứt trái cây tươi
Ai bày ra cho đau đớn người đời
Kẻ hốc xó người ngân nga xuân mới
Hứa với lòng chẳng bao giờ tôi đợi
Cứ thản nhiên như một kẻ vô tình
Là lẻ thường khi người đời đen bạc
Cứ đổ thừa cho số kiếp vậy thôi
Không lỗi tại ai mà lỗi tại trời!
TBN
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 190
Từ: 22.08.2007
Trạng thái: offline
#139 —
31.01.2011 20:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-01-31 22:08:34Trương Bảo Ngọc>
Đò ơi sao đậu trên bờ
Làm ta chẳng dám mộng mơ nữa rồi
Sông sâu bên lở bên bồi
Đò lại mắc cạn ta ngồi với ai?
Đợi chờ sương lạnh ướt vai
Ngăn sông cách bến hương phai nhạt màu.
Bao nhiêu tâm sự trong đầu
Không đò ta biết chia sầu cùng ai.
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
#144 —
07.02.2011 15:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-07 15:40:43Trần Trung Dũng>
Lời Của Nắng
Em mang lời nắng trong ngần
Cho anh kết nhạc thơ ngân nhịp đàn
Buồn đi theo gió lang thang
Buồn đi xa mãi đừng mang theo về
Thả lời bút mực đam mê
Cho hương xuân mới theo về với thơ
Cho hoa mời bướm thẫn thờ
Nghe tim đập mạnh giọt mơ màu hồng
Núi đồi rộn rã xuân nồng
Thơ anh sưởi ấm muôn dòng xuân khơi
TBN
Người ta ao ước mai vàng
Còn anh mong muốn xuân nàng ghé thăm
Hoa đào hồng thắm tri âm
Xôn xao cánh én thì thầm lời xuân
Cho nhau ánh nắng trong ngần
Trăm hoa đua nở ngập tràn sắc hương.
Đàn ai xao xuyến chiều sương
Lam chiều khói tỏa vấn vương trong lòng.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
#146 —
15.02.2011 08:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-24 08:47:07Trần Trung Dũng>
Anh vẫn chờ em dẫu đường xa
Mừng ngày tình yêu tặng bông hoa
Ngóng hoài chỉ thấy mây đùa gió
Sương khói hoàng hôn xuống nhạt nhòa.
Có phải là em chợt quên không?
Mà chiều anh đứng đợi bến sông
Chim khôn gọi bạn lăn nhịp sóng
Em vắng đò sang chẳng thuận dòng.
Anh vẫn đợi em tặng hoa hồng
Gửi gắm men say ly rượu nồng
Nhanh lên kẻo nắng về sau núi
Trăng muộn ngập buồn nỗi trông mong.
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 190
Từ: 22.08.2007
Trạng thái: offline
#147 —
15.06.2011 16:00
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-15 16:04:07Trương Bảo Ngọc>
Anh vẫn chờ em dẫu đường xa
Mừng ngày tình yêu tặng bông hoa
Ngóng hoài chỉ thấy mây đùa gió
Sương khói hoàng hôn xuống nhạt nhòa.
Có phải là em chợt quên không?
Mà chiều anh đứng đợi bến sông
Chim khôn gọi bạn lăn nhịp sóng
Em vắng đò sang chẳng thuận dòng.
Anh vẫn đợi em tặng hoa hồng
Gửi gắm men say ly rượu nồng
Nhanh lên kẻo nắng về sau núi
Trăng muộn ngập buồn nỗi trông mong.
Trung Dũng
Bình Minh Em Về
Em về mang nhớ nặng trên vai
Mang tình tha thiết những tháng ngày
Thoang thoãng hoa hồng thơm trong gió
Từ buổi chia tay chưa hề phai
Đã mấy tháng trời anh biết không?
Chẳng bóng con đò trên bến sông
Không biết anh chờ em chốn ấy
Bồi hồi cảm xúc nghẹn trong lòng
Nhận cánh hoa hồng anh tặng em
Vuốt ve trìu mến giọt tình mềm
Yêu thương tẩm ngọt bừng xanh nắng
Dang tay mừng đón trước hiên thềm
TBN
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.239
Từ: 07.04.2008
Trạng thái: offline
Bình Minh Em Về
Em về mang nhớ nặng trên vai
Mang tình tha thiết những tháng ngày
Thoang thoãng hoa hồng thơm trong gió
Từ buổi chia tay chưa hề phai
Đã mấy tháng trời anh biết không?
Chẳng bóng con đò trên bến sông
Không biết anh chờ em chốn ấy
Bồi hồi cảm xúc nghẹn trong lòng
Nhận cánh hoa hồng anh tặng em
Vuốt ve trìu mến giọt tình mềm
Yêu thương tẩm ngọt bừng xanh nắng
Dang tay mừng đón trước hiên thềm
TBN
Ngóng Chờ Biền Biệt
Em đi biền biệt hạ, rồi xuân
Nhà trống anh sang biết mấy lần
Ngõ vắng tường rêu buồn không gặp
Hoa thắm thay người vẫy trước sân.
Ngắm nhìn hoa thắm lòng bâng khuâng
Xa cách bao ngày nhớ trào dâng
Hôm nay gặp gỡ thôi đừng nhé
Cứ mãi đôi nơi, khuyết trăng rằm.
Anh hiểu mà em dẫu một ngày
Trống vắng đường xưa lá thu bay
Một mình lẻ bóng khi chiều xuống
Không dáng hình em đuôi mắt cay.
Trung Dũng
★
★
★
★
★
0