📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Âm ba khúc hát đường thi

0 trả lời, 1.252 lượt xem — Trang 1 / 1
Tiễn bạn
Bỏ lại sau lưng mấy nẻo đường
Người đi lặng lẽ bóng sầu vương
Tiếng chim hiu hắt treo đầu núi
Sợi nắng quạnh hiu lặng cuối vườn
Ngõ trúc níu mây trao hồn gió
Chung trà tiễn bạn đọng hơi sương
Chiều thu chiếc lá buồn ly biệt
Có rụng giùm ta nỗi nhớ thuơng!
Rong chơi ba cõi mười phương bụi
Để biết hư vô đạo có tình
Đăng nhập để trả lời
0