📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THỨC ĐÊM

0 trả lời, 1.465 lượt xem — Trang 1 / 1
THỨC ĐÊM

 
 
Khuya mà ta vẫn chong đèn
Mấy nhà hàng xóm ngủ yên giấc rồi
Trái tim xao xuyến bồi hồi
Hành tinh này có một người yêu ta
Vợ ta tuy ở cách xa
Yêu - như vàng đá mặn mà sắt son
Bao giờ Nhật Nguyệt chẳng còn
Tình yêu ta mới héo mòn tàn phai
Thời gian không thiên vị ai
Giật mình trăng đã khuất ngoài mái hiên

[/align]
Đăng nhập để trả lời
0