📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

thơ yêu nước

0 trả lời, 1.385 lượt xem — Trang 1 / 1
Nhớ Bác
                                                        Phạm Trung Ái Quốc
Đường về Việt Bắc quê ta,
Nghe trong tâm tưởng thiết tha lời Người
Sen vàng đẹp nhất Tháp Mười
Hình Người còn mãi đất trời Việt Nam
Áo chàm thay lúc tiễn đưa,
Vầng trăng xẻ nửa soi đường Bác đi
Suốt đời một dạ lòng ghi.
Vì dân ,vì Đảng kiên trì tiến lên
             3/9/2007,TpHCM
PTAQ
Đăng nhập để trả lời
0