📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cỏ Dại

0 trả lời, 1.118 lượt xem — Trang 1 / 1
Em sống vì ai hỡi cỏ dại
Mà sao em chỉ thấy sầu đau
Cỏ dại thương ơi !
Sao chẳng hiểu dùm em
Có lúc em cảm thấy sợ
Sợ bóng tối sợ cả cô đơn
   
Em mang trong tim bóng dáng cỏ dại
Mà sao thơ thẩn chỉ vì hương
Trong cô đơn em luôn nhớ đền người
Cỏ dại ơi người ở xa có biết
Có nhớ cò thương về chốn này không
 
 
 
 
Trang nhí
Đăng nhập để trả lời
0