QUÊ TÔI
Lúa đã gặt xong , rơm đang phơi
Hương thơm lúa mới toả nơi nơi
Cô em gánh dạ cong đòn gánh
Bầy trẻ đùa vui rộn tiếng cười
Đương quê lát gạch đỏ sau mưa
Mồng tơi tím quả kín rào thưa
Em ngồi hong tóc , thơm bồ kết
Anh trộm nhìn em suốt cả trưa
Em gánh rau đi bán chợ phiên
Bến cũ giờ đây vắng bóng thuyền
Em cười lấp lánh môi trầu đỏ
Để ai xao xuyến mấy đêm liền
Mơn mơn ruộng lúa đang mướt xanh
Em đi lấy chồng bỏ lại anh
Bờ đê còn đó , trâu gặm cỏ
Lãng đãng chiều hôm buông xuống nhanh
[/align]
Lúa đã gặt xong , rơm đang phơi
Hương thơm lúa mới toả nơi nơi
Cô em gánh dạ cong đòn gánh
Bầy trẻ đùa vui rộn tiếng cười
Đương quê lát gạch đỏ sau mưa
Mồng tơi tím quả kín rào thưa
Em ngồi hong tóc , thơm bồ kết
Anh trộm nhìn em suốt cả trưa
Em gánh rau đi bán chợ phiên
Bến cũ giờ đây vắng bóng thuyền
Em cười lấp lánh môi trầu đỏ
Để ai xao xuyến mấy đêm liền
Mơn mơn ruộng lúa đang mướt xanh
Em đi lấy chồng bỏ lại anh
Bờ đê còn đó , trâu gặm cỏ
Lãng đãng chiều hôm buông xuống nhanh
[/align]