📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BẾN ĐỢI

2 trả lời, 1.968 lượt xem — Trang 1 / 1
"Thuyền ơi có nhớ bến Chăng?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền!"
 
                                          (ca dao)
--------------------------------------
 
Em hỏi anh
Tình yêu
Từ đâu?
Anh hỏi biển khơi 
Sóng bạc đầu
Biển lại hỏi thuyền
Thuyền hỏi bến
Bến thầm thì...
Một dạ 
Chờ nhau!
 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: bietaiaibiet

"Thuyền ơi có nhớ bến Chăng?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền!"

                                         (ca dao)
--------------------------------------

Em hỏi anh
Tình yêu
Từ đâu?
Anh hỏi biển khơi 
Sóng bạc đầu
Biển lại hỏi thuyền
Thuyền hỏi bến
Bến thầm thì...
Một dạ 
Chờ nhau!


 
Sóng thì thầm
Trong muôn nổi bạc đầu
Xin đừng hỏi
Tình yêu có từ đâu
Chỉ biết có một chiều bên biển biếc
Cánh buồm lòng lộng gió
Thổi căng nhau...
 
Quãng Nhẫn
Dựng trai dàn hơ hóng mảnh Kinh đau
Tiếng mõ ưng ức dằn tâm vỗ dội
Nén...tuỳ duyên cháy bốn mùa sương khói
Gồng gánh bao giờ ..
Mà nằng nặc muốn buông trôi.
Đăng nhập để trả lời
0
Chào anh Quãng Nhẫn! cảm ơn anh đã đọc và chia xẻ cảm xúc với tôi. Tôi thích bài thơ hoạ lại của anh nhất là câu: "cánh buồm lộng gió thổi căng nhau" 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
[link=http://vnthuquan.org/diendan/tm.aspx?
m=297398]* Trang chính[/link]
* Trang lưu
Đăng nhập để trả lời
0