📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

SỰ SỐNG

1 trả lời, 2.247 lượt xem — Trang 1 / 1
SỰ SỐNG


Nắng
Gió
Sa mạc
Và cát
Vũ điệu cổ xưa của đất mặt trời
Ngun ngút những luồng khí sặc sụa mồ hôi

Hừng hực rang khô mảng màu xám duy nhất
Cất thành tiếng  
Hàm hồ như sự điên rồ đàn ông
và những vết cắn đàn bà   

Rát bỏng nào bằng bàn chân chạm vào đất mặt trời
Bàn tay vuốt ve gió
Hôn lên cát
Cuộn mình sa mạc
Bắt đầu như thế
Nắng cũng phát điên bởi sự sống con người

Vũ điệu cổ xưa của đất mặt trời
Em thanh khiết và bốc lửa
Bài hát cho những cuộc đời nảy nở
Sự điên rồ đàn ông và vết cắn đàn bà
Từ cát
Tận cùng cát.

Yên Khương

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-24 13:00:58số đỏ>
deleted
... em còn ngón tay nào
để giữ lấy tay anh ?!
Đăng nhập để trả lời
0