📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Audio Truyện - Thơ

thơ - vần thơ nhớ - hoàng sa

0 trả lời, 3.381 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-23 20:57:35diên vỹ>
vần thơ nhớ

tác giả: Hoàng Sa
diễn đọc: Huyền Băng




Tôi thích nằm mơ dưới nắng chiều
Thơ về trên lưng gió hiu hiu
Những lúc mưa nhiều chiều không nắng
Tí tách thơ hòa nhạc thương yêu

Có lúc chợt trần gian tĩnh lặng
Đâu đó dậy lên chút u hoài
Tiếng thơ chừng bơ vơ lạc lõng
Một thoáng mơ hồ như nhớ ai

Thơ đã dắt ai vào cõi nhớ?
Thấp thoáng giữa chiều thu gió êm
Tôi đón vào tim từng cơn gió
Gieo mãi vần thơ anh nhớ em
 

Đăng nhập để trả lời
0