SAO GỌI TRUNG THU
Tháng Tám mưa rơi rả rích
Bầu trời phủ kín mây mù
Không gian thật là tĩnh mịch
Không trăng sao gọi Trung thu
Mùa thu em ở xa anh
Lá thu không rơi xào xạc
Bầu trời chẳng thấy trong xanh
Nai vàng còn đâu ngơ ngác
Mùa Thu thời gian trôi qua
Tình yêu đâu còn tiếng sét
Tuổi đời như một bông hoa
Tàn theo mùa đông giá rét
Trung thu mưa rơi dầm dề
Cớ sao mùa Thu lại thế
Nhớ ai mà lòng tái tê
Tại sao ông trời ác thế
Em ơi , em đâu có biết
Tình yêu vẫn cháy trong lòng
Âm âm nhưng mà da diết
Cho ta ấm áp tuổi đông
[/align]
Tháng Tám mưa rơi rả rích
Bầu trời phủ kín mây mù
Không gian thật là tĩnh mịch
Không trăng sao gọi Trung thu
Mùa thu em ở xa anh
Lá thu không rơi xào xạc
Bầu trời chẳng thấy trong xanh
Nai vàng còn đâu ngơ ngác
Mùa Thu thời gian trôi qua
Tình yêu đâu còn tiếng sét
Tuổi đời như một bông hoa
Tàn theo mùa đông giá rét
Trung thu mưa rơi dầm dề
Cớ sao mùa Thu lại thế
Nhớ ai mà lòng tái tê
Tại sao ông trời ác thế
Em ơi , em đâu có biết
Tình yêu vẫn cháy trong lòng
Âm âm nhưng mà da diết
Cho ta ấm áp tuổi đông
[/align]