📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Gửi một người

2 trả lời, 1.311 lượt xem — Trang 1 / 1
Thiên thần Áo Trắng!
Gửi VS!

Có một thời áo trắng quá tinh khôi
Vô tư lắm và hồn nhiên nhiều lắm
Gửi ước mơ trong màu hoa phượng thắm
Cháy mông lung day dứt cả mùa dài

Áo Trắng đến trường mang kỷ niệm trên vai
Gieo thương nhớ cho một người xa lạ
Thời gian cứ vô tình trôi hối hả
Để tím trời nỗi nhớ cánh bằng lăng

Có một người ôm mãi những băn khoăn
Đem chép lại thành bài thơ da diết
Nhờ tặng hộ trong cuối ngày giã biệt
Chẳng biết là Áo Trắng có giận không?

Ngày cuối cùng sao quá đỗi mênh mông
Cho thương nhớ cứ gieo vần thương nhớ
Ánh mắt kia suốt đời ta mắc nợ
Chưa khi nao hiểu hết một ánh nhìn

Như vô tình thắp lại một niềm tin
Chú ve nhỏ vẫn mãi hoài tìm bạn
Áo Trắng về giữa trời mai rực sáng
Cho ta xin gửi câu chúc cuối mùa

Sắp qua rồi những tha thiết nắng mưa
Thương câu nói còn ngập ngừng trong gió
Áo trắng mãi sẽ là hoa phượng đỏ
Để một người suốt kiếp hóa ve ngân.
Tan Hung
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-04 12:38:13BĂNG NGUYỆT>
Để bạn tiện theo dõi thơ của mình và BQT cũng tiện theo dõi bài của bạn để việc lựa chọn đem thơ vào thư viện được thuận lợi dễ dàng, mời bạn gom bài lại và dùng chức năng reply khi đăng bài lên dd nha..Chúc vui và hy vọng bạn ko bùn bn cùng BQT... weocom nha..! giờ bn gom lại dùm bạn bạn đăng lại = nick mình rồi bn del bài này nha...

Trăng Khuyết

Vầng trăng một nữa tròn mơ ước
Cũng bởi người đi khuất nữa rồi
Nữa vầng chờ đợi buồn không tỏ
Một nữa thuơng người lặng lẽ trôi!

Cơn mơ thủy tinh
 
Trong cơn mơ em bất chợt hiện về
Cứa trái tim anh thành muôn ngàn vết nhớ
Còn đâu một thuở
Bao đợi chờ, hi vọng Mị Nương ơi

Biết bao mùa nước mắt đã tuôn rơi
Hoá những cơn mưa ướt trời xối xã
Cuốn nỗi cô đơn dâng thành biển cả
Cuộn sóng ngàn năm...

Em theo kiệu hoa về phía xa xăm
Để Phong Châu chỉ còn là tiếc nuối
Ta ngàn năm dong ruỗi...
tìm em

Giữa đại dương nghìn trùng ta thao thức đêm đêm
Cứ mơ về em như những điều đã cũ
Đã nhiều đêm khóc thầm trong giấc ngủ
Khi thấy em cười nơi núi Tản xa xăm
Để nỗi nhớ trầm tích ngàn năm
Giờ hiện thân hoá thành giông bão

Huynhnac


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Lâu qúa Nguyệt Băng sang bến lạ
Để Cuội trông Trăng hát ru hời
Đôi lời cảm ơn đến bạn cũ
đêm nay sương lạnh... lá lại rơi...
 
hoangnguyen
Đăng nhập để trả lời
0