📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

0 trả lời, 1.098 lượt xem — Trang 1 / 1





Tìm về nơi cũ bên đường
Cổ ngư ngày ấy người thương đi về
Tìm trong những giấc ngủ mê
Mắt em lóng lánh , tóc thề xoã vai
Tìm em anh cứ tìm hoài
Nụ cười lúng lính má hai đồng tiền
Tìm trong bát ngát đầm sen
Môi em phớt đỏ ánh lên ngọt ngào
Trong mơ lại cứ xôn xao
Tình đầu dạo ấy anh trao tặng người
Tình anh giờ vẫn chơi vơi
Trong mơ lại tưởng được ngồi bên nhau

[/align]
Đăng nhập để trả lời
0