📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

KIẾN THỨC

0 trả lời, 1.142 lượt xem — Trang 1 / 1
KIẾN THỨC






Kiến thưc mênh mông vô cùng vô tận
Kiến thức một thời luôn luôn có hạn
Kiến thức một người chỉ là hạt sạn mà thôi
Chìm vào giòng chảy một thời
Hạt sau bồi hạt trước để rồi cao thêm
Làm chính khách hẳn nên phải biết
Chớ làm điều thất thiệt đâu đâu
Không ai mặc áo quá đầu
Viển vông lý luận không câu nào vào
Vượt tầm nhìn làm sao chịu được
Khổ cho dân cho nước mà thôi
Không biết dựa cột ai ơi
Chớ nên nguỵ biện bắt đời khổ đau
Đăng nhập để trả lời
0