HOA TI GÔN
Những trái tim tan vỡ
Rơi rụng kín cả sân
Những tâm hồn đau khổ
Vương vấn khắp cõi trần
Những cuộc đời trống vắng
Giữa biển trời mênh mông
Cuộc sống thật cay đắng
Khi chẳng ai đợi mong
Buồn gì hơn bất lực
ước muốn không được làm
Ta nuốt cơn bực tức
nên trái tim vỡ tan
[/align]
Những trái tim tan vỡ
Rơi rụng kín cả sân
Những tâm hồn đau khổ
Vương vấn khắp cõi trần
Những cuộc đời trống vắng
Giữa biển trời mênh mông
Cuộc sống thật cay đắng
Khi chẳng ai đợi mong
Buồn gì hơn bất lực
ước muốn không được làm
Ta nuốt cơn bực tức
nên trái tim vỡ tan
[/align]