📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Sa mạc tình yêu!

0 trả lời, 1.256 lượt xem — Trang 1 / 1
Anh đi mất tình em thành sa mạc
Gió thồi nhiều mang cát đến tim em
Anh chẳng phải là màu hoa trên đá
Đem đến những ngày hạnh phúc màu xanh

Giọt nước mắt cuối cùng rồi cũng cạn
Anh không về để cho sa mạc có dông
Hai tay em nắm hai đầu của cực
Nguời bão dông, kẻ sa mạc trong lòng

Chắc anh sợ quay về nơi cát bỏng
Mà tình yêu gặp nóng cũng tan ra
Trái tim cát lại trở về với cát
Anh quay về khi màu áo phôi pha

Quên sao được khi tình yêu đang nở
Để khi tàn - sa mạc cát đầy tim
Hạnh phúc lắm thời gian mà anh ở
Rồi anh đi mang dông bão bên mình

Vì yêu hết tình em thành sa mạc
Chỉ đợi đến ngày có dông bão về thôi
Tình yêu cháy trong lòng em đầy cát
Mỏi mòn trông bên phía ngược mặt trời


mọi người cho NT xin lỗi nha tại bài thơ đầu Nt bấm lộn nên đem bài của NT lên đầu mong mọi người đừng chách Thanks

[image]local://upfiles/1546/7628260B3A69413FADF690132E9FD6C3.jpg[/image]
📎 1553052F95..650DC117
Nếu bạn sợ bị mất một thứ gì đó thì đừng nên có nó. Phật đã nói "Không tức là có, có tức là không."
-Cõi hồng trần bi ai khốn khổ, người hồng trần dối trá điêu ngoa. Thiện tai, thiện taitai...
Đăng nhập để trả lời
0