493 trả lời, 49.692 lượt xem —
Trang 17 / 17
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
#481 —
25.02.2008 17:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-25 21:02:54vũkimThanh>
Xin cám ơn Chị Huyền Băng , Bác Trương Sỏi , bạn Ðuyên Hồng và Hương Tình Ðời tới chơi và mọi người đã cảm thông chia sẻ , đoàn kết vui vẻ là hạnh phúc rồi .hy vọng sẽ có những bài thơ thân ái hơn nữa khỏi phụ lòng của chị Huyền băng .
Cám ơn Huyền băng với bài thơ và cành Mai vàng tuyệt đẹp, bài thơ của chị rất đẹp và đúng nghĩa là Ðường Thi Hoa đó.
Cám ơn Ðuyên Hồng với bài thơ họa (Cây Ðời ) bài thơ hay và ý nghĩa , rất tuyệt.
Cám ơn bác Trương Sỏi đã nắn phím tơ ngân... chào thân aí Vũ kim Thanh
DỄ NÀO XA
Lênh đênh biển rộng sóng bung hoa
Dẫu trái ngang chi cũng hảo hòa
Tích đức đôi khi lâm vận khó
So dây nổi gió tấu trường ca
Tu thân lập nghiệp chốn bôn ba
Luyện bút trừ ma giữ đạo nhà
Hướng thiện trong tâm hồn đại lượng
Ðường Thi thịnh vượng dễ nào xa
Vũ kim Thanh
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.898
Từ: 15.07.2006
Trạng thái: offline
#482 —
25.02.2008 19:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-25 19:06:52Minh Tuấn>
Thơ đây vốn ngọt tựa đường hoa* (mật hoa)
Kẻ tung người hứng giữ tâm hòa
Mới hay nhân ái tìm đâu khó!
Đã biết kính nhường đáng ngợi ca
Cau bảy, ai thương cố bổ ba
Thi hữu vòng tay nối một nhà
Sớm hôm bậu bạn quên cô lẻ
Đầu non, cuối bãi chẳng thấy xa!
Huyền Băng
DỄ NÀO XA
Lênh đênh biển rộng sóng bung hoa
Dẫu trái ngang chi cũng hảo hòa
Tích đức đôi khi lâm vận khó
So dây nổi gió tấu trường ca
Tu thân lập nghiệp chốn bôn ba
Bút thép trừ ma giữ đạo nhà
Hướng thiện trong tâm hồn đại lượng
Ðường Thi thịnh vượng dễ nào xa
Vũ kim Thanh
LỜI XUÂN.
Bướm ong tìm mật ,mật trong hoa
Khúc khuỷu quanh co tính vẫn hòa
Vũ trụ sinh ra người cũ mới
Vầng trăng im dấu khúc tâm ca
Tri âm bác học ai nào cản
Tính cách tìm vui giữ nếp nhà
Đón khách nụ cười chăm hớn hở
Tình vui quên hết nhọc đường xa.
MINH TUẤN
EM HỌA VỚI CÁC ANH CHỊ -HI...MONG ANH THANH ĐẠI XÁ CHO HÉNG...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
#483 —
25.02.2008 20:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-25 21:05:22vũkimThanh>
Huyền Băng cũng xin góp một bài trong Đường Mãi Sáng của anh Thanh đây.
ĐƯỜNG THI HOA
Thơ đây vốn ngọt tựa đường hoa* (mật hoa)
Kẻ tung người hứng giữ tâm hòa
Mới hay nhân ái tìm đâu khó!
Đã biết kính nhường đáng ngợi ca
Cau bảy, ai thương cố bổ ba
Thi hữu vòng tay nối một nhà
Sớm hôm bậu bạn quên cô lẻ
Đầu non, cuối bãi chẳng thấy xa!
Huyền Băng
DỄ NÀO XA
Lênh đênh biển rộng sóng bung hoa
Dẫu trái ngang chi cũng hảo hòa
Tích đức đôi khi lâm vận khó
So dây nổi gió tấu trường ca
Tu thân lập nghiệp chốn bôn ba
Luyện bút trừ ma giữ đạo nhà
Hướng thiện trong tâm hồn đại lượng
Ðường Thi thịnh vượng dễ nào xa
Vũ kim Thanh
LỜI XUÂN.
Bướm ong tìm mật ,mật trong hoa
Khúc khuỷu quanh co tính vẫn hòa
Vũ trụ sinh ra người cũ mới
Vầng trăng im dấu khúc tâm ca
Tri âm bác học ai nào cản
Tính cách tìm vui giữ nếp nhà
Đón khách nụ cười chăm hớn hở
Tình vui quên hết nhọc đường xa.
MINH TUẤN
Minh Tuấn ơi...cứ tự nhiên nhé , sự hiện diện của bạn là niềm hạnh phúc cho mình và mọi người , xin cám ơn và chúc vui vẻ viết nhiều Đường thi.
Thân ái vũ kim Thanh
[/align]
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
#484 —
25.02.2008 21:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-25 21:53:02vũkimThanh>
Kính thầy Thanh
Ối trời đất hỡi dân làng ôi
Chẳng có ai như thầy của tôi
Đâu phải gã tiều phu trách cứ
Cũng không lời cay nghiệt ỷ ôi
Nấu đường gã đặt ra tình huống
Soi luật dò niêm khỏi thất thôi
Thầy chớ phiền lòng suy luận thế
Tình thầy trong sáng chẳng nổi trôi./.
Trương Sỏi
TRÁI NGỌT TRONG TA
Chén tạc mua vui chốn quán hoa
Ðầu môi chót lưỡi cũng dung hoà
Tìm người đắc ý cần thử thách
Mới thấu lòng nhau sớm tối qua
Khốn khó gian nan ngời bạn tốt
Cao sang vọng tộc chói ba hoa
Dòng đời cuộn chảy muôn đời đắng
Trái ngọt trong ta chẳng nhạt nhoà
Vũ kim Thanh
CÂY ĐỜI
Trao đời trái ngọt lẫn hương hoa
Chỉ ước nhân gian một chữ hoà
Sớm tối chia lòng vui kẻ đến
Chiều hôm xẻ dạ nhớ người qua
Vàng nung trên lửa vàng càng rạng
Ngọc đặt dưới trăng ngọc chẳng nhoà
Đâu nệ thị phi câu chót lưỡi
Cây trời gai vốn mọc cùng hoa…!
Monday, February 25, 2008
Đuyên Hồng
[size=5][color=#ff00ff]
Nhân quả
Có kẻ trên đời thích bẻ hoa
Chẳng thương tiếc chi mối giao hoà
Có tiền coi mình là vua chúa
Thiếu đức thiên hạ rác ném qua
Chệm chệ lưng voi khi tấn đạt
Nhục nhằn chân chó lúc phai nhoà
Phép trời sao khỏi vòng nhân quả
Tích đức tình người tựa đoá hoa
Trương Sỏi
[/size][/color]
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.180
Từ: 11.05.2006
Trạng thái: offline
#485 —
24.02.2008 06:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-24 06:42:06nguyenthoai>
.
À ơi !
Buồn chi lắm rứa Huế tôi ơi
Kín mít mây đen kéo một trời
Ngọn cỏ dầm dề mơ nắng đổ
Cành hoa ướt át ngán mưa rơi
Nhà hàng khách vắng im lìm tiếng
Quán xá người thưa lặng lẽ lời
Lũ lượt theo nhau rời bỏ xứ
Câu hò ở lại vẳng không ngơi
Nguyên Thoại
À ơi !
Lắm cảnh thăng trầm hởi Huế ơi
Dời sao vật đổi bởi do trời
Hoàng thành cổ kính triều xưa đổ
Đại nội hoang tàn chúa cũ rơi
Mái đẩy câu hò ngưng bặt tiếng
Nam ai điệu hát vụt im lời
Bồi hồi cố quận lòng se lạnh
Nhớ ngoại thân già chẳng nghỉ ngơi
Thứ Lang
Tình Huế
Mưa dầu nắng lửa Huế thương ơi
Tiếng vọng ngàn Thu nặng một trời
Xế bóng Tràng Tiền con nước đổ
Ðò xa Bến Ngự lệ sầu rơi
Ai gieo nhã nhạc lênh đênh tiếng
Héo hắt tim đau tỏ vạn lời
Nhắn khách muôn phương trôi biệt xứ
Tình non nước Huế chẳng hề ngơi
Vũ kim Thanh
À ơi !
Thương về xứ Huế giọng à ơi
Nặng trĩu sầu lan một góc trời
Đại nội điêu tàn trơ nắng chiếu
Tràng tiền lạnh lẽo lịm sương rơi
Cung đình nhã nhạc im lìm tiếng
Bến ngự nam ai vắng bặt lời
Mãi nhớ điệu hò dù viễn xứ
Mong tìm trở lại chút yên ngơi
Bachvan
Ngùi trông
Răng mà não ruột rứa người ơi
Nỗi nhớ ai đem thả giữa trời
Lác đác ven sông cành liễu rũ
Lơ thơ cuối bến cánh hồng rơi
Trông về lối cũ tình khô tiếng
Ngó lại đường xưa nghĩa cạn lời
Ngoảnh mặt làm chi thêm bối rối
Năm canh sáu khắc phút nào ngơi
Nguyên Thoại
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
#486 —
24.02.2008 08:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-25 10:13:25vũkimThanh>
Trích đoạn: nguyenthoai
Con đò Hương Giang - Đào Hoa Nữ
.
À ơi !
Buồn chi lắm rứa Huế tôi ơi
Kín mít mây đen kéo một trời
Ngọn cỏ dầm dề mơ nắng đổ
Cành hoa ướt át ngán mưa rơi
Nhà hàng khách vắng im lìm tiếng
Quán xá người thưa lặng lẽ lời
Lũ lượt theo nhau rời bỏ xứ
Câu hò ở lại vẳng không ngơi
Nguyên Thoại
À ơi !
Lắm cảnh thăng trầm hởi Huế ơi
Dời sao vật đổi bởi do trời
Hoàng thành cổ kính triều xưa đổ
Đại nội hoang tàn chúa cũ rơi
Mái đẩy câu hò ngưng bặt tiếng
Nam ai điệu hát vụt im lời
Bồi hồi cố quận lòng se lạnh
Nhớ ngoại thân già chẳng nghỉ ngơi
Thứ Lang
Tình Huế
Mưa dầu nắng lửa Huế thương ơi
Tiếng vọng ngàn Thu nặng một trời
Xế bóng Tràng Tiền con nước đổ
Ðò xa Bến Ngự lệ sầu rơi
Ai gieo nhã nhạc lênh đênh tiếng
Héo hắt tim đau tỏ vạn lời
Nhắn khách muôn phương trôi biệt xứ
Tình non nước Huế chẳng hề ngơi
Vũ kim Thanh
À ơi !
Thương về xứ Huế giọng à ơi
Nặng trĩu sầu lan một góc trời
Đại nội điêu tàn trơ nắng chiếu
Tràng tiền lạnh lẽo lịm sương rơi
Cung đình nhã nhạc im lìm tiếng
Bến ngự nam ai vắng bặt lời
Mãi nhớ điệu hò dù viễn xứ
Mong tìm trở lại chút yên ngơi
Bachvan
Ngùi trông
Răng mà não ruột rứa người ơi
Nỗi nhớ ai đem thả giữa trời
Lác đác ven sông cành liễu rũ
Lơ thơ cuối bến cánh hồng rơi
Trông về lối cũ tình khô tiếng
Ngó lại đường xưa nghĩa cạn lời
Ngoảnh mặt làm chi thêm bối rối
Năm canh sáu khắc phút nào ngơi
Nguyên Thoại
HUẾ MỘNG
Gởi trọn ngàn thương Huế yêu ơi
Hãy hát mừng Xuân mộng ngất trời
Thấp thoáng ngai rồng xuôi Bến Ngự
Mơ màng áo lụa đỡ Trăng rơi
Tràng Tiền - Thập Lục say hồn nhạc
Bạch Mã - Giai nhân nhập phách lời
Sóng mắt dòng Giang chiều Vọng Cảnh
Hương trà Cổ Độ gió chưa ngơi
Kim Giang
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 249
Từ: 15.01.2006
Trạng thái: offline
#487 —
20.02.2008 11:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-20 11:49:05huongtinhdoi>
Trích đoạn: Truongsoi
PHẬN HẨM DUYÊN HIU
Lết bết công đồn mã thượng phi
Xin anh cứ để mặc em đi
Năm canh gối chiếc buồn ngao ngán
Hạnh phúc tìm đâu chẳng thấy gì
Vững dạ che mưa cao qúi thật
Mềm lòng cháy đỏ lửa tình si
Bên nhau mộng mị như tơ rối
Phận hẩm duyên hiu nặng khối chì
Hương tình Ðời
Khổ lắm
Nhiều lúc vừa mơ nhớ đến em
Phía sau sư tử đã...e hèm
Khiếp vía đầm đìa đầu ướt tóc
Hoảng hồn bần bật mắt lem nhem
Ngẩn ngơ không biết ai gieo vạ
Thờ thẫn chỉ trông chẳng dám thèm
Phải chăng kiếp trước mình tu hú
Để nỗi bây giờ mãi phải khem./.
Trương Sỏi
Thân họa với anh yêu :Khổ lắm
ANH NÀO CÓ NGHĨ
Anh nào có nghĩ tới thân em
Rượu sớm trà trưa cứ sốc hèm
Bắt cá hai tay bù rối tóc
Môi sau mắt trước cứ tèm nhem
Ðau lòng chợt thấy Mây ăn vạ
Nát dạ nhìn Mưa khóc khát thèm
Nhắm mắt cho đời lem hí hú
Quên đi cái thú biết kiêng khem
Hương tình Ðời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
chào các bạn Vũ kim Thanh bận đi làm không có nhà nên trả lời chậm trễ , mong các bạn thông cảm nhé. xin cám ơn các bạn Minh Tuấn , YeDieuLongNu và bác Trương Sỏi tới thăm và họa thơ nhé , chúc mọi người bình an và yêu đời.
Minh Tuấn ơi...Vũ kim Thanh đâu muốn sóng gió , nhưng đời cứ dâng sóng thì cũng phải dang tay chấp nhận thôi mà. hy vọng rồi trời lại sáng và vườn thơ sẽ nẩy lộc xanh tươi.
Thấy YeuDieuLongnu bây giờ làm thơ Ðường ngọt ngào và vững vàng anh cũng rất mừng , chúc em có nhiều thành công nơi xứ lạ. Thân ái vũ kim Thanh
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.288
Từ: 07.10.2007
Trạng thái: offline
gởi huynh mấy câu chúc xuân
CHÀO XUÂN
Năm mới mời huynh cốc rượu đào
Càng già công lực sẽ càng cao
Vườn thơ dạo bước tai ghe gió
Quán nhạc rung đùi mắt ngắm sao
Chén tạc – chén thù như thuở trước
Tình huynh – nghĩa đệ tựa hôm nao
Chúc huynh vui mãi miền xa xứ
Tiện bước đệ xin ghé lại chào
Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
#491 —
24.12.2007 12:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-24 13:24:08vũkimThanh>
Trích đoạn: nguyệt thảo
http://www.nowupload.com/:NKK
nguyetthao mến chúc anh Thanh cùng toàn gia quyến mùa Giáng Sinh và một năm mới an lành & như ý
(nguyetthao abc về Đường luật / nhưng thấy các anh chị viết đọc mê quá. hôm nay cũng học thừ làm một bài xem sao / có gì anh góp ý chỉ bảo thêm nhé / thân kính
LÒNG THÊM NHẪN
Chợ vẫn đông vui rộn đáy lòng
Thi nhân khác biệt kiếp Ðòng Ðong
Thơ chan mật đắng đời đau lắm
Chẳng khác Ðông ken lội ngược dòng
Vứt quách sầu lo xây ý tuyệt
Mua tình phấn chấn dựng buồm dong
Giao duyên chữ nghĩa lòng thêm nhẫn
Cuộc bể dâu tàn vẫn mến mong .
Vũ kim Thanh
MONG
Muốn sẽ chia nhau một tấm lòng
tình dài ý rộng chẳng đo đong
cùng đau - thế - nước - suy - vong - cuộc
cũng xót - thời - dân - lũ - đục - dòng
nuốt hận anh hào phai dũng khí
lệ tràn nhi nữ bạc nhan dong
thôi đành bốn biển năm châu / hẹn
gói trọn bài thơ một chữ : mong.....
Bạn Nguyệt Thảo thân mến .
Trước hết xin cám ơn bạn tới thăm và họa thơ Ðường luật
Chúc bạn vui vẻ yêu đời và đón giáng sinh và năm mới 2008 an lành , hạnh phúc .
Thân ái vũ kim Thanh
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 10.500
Từ: 08.09.2005
Trạng thái: offline
#493 —
01.01.2008 11:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-02 10:42:17vũkimThanh>
Năm mới xin kính chúc tất cả các bạn nhiều may lành, hạnh phúc , vạn sự như ý và cũng xin cám ơn tất cả bạn hữu xa gần thật nhiều ,đã tới chúc mừng năm mới cho Vũ kim Thanh
Chào thân ái và xiết chặt tình bạn hữu .
Mấy bài thơ họa của Hàn Phong , Minh Tuấn và Kim Giang và bác Lá chờ Rơi thật trữ tình , tuyệt đẹp trong dịp năm mới , xin cám ơn các bạn và cầu mong cho mạch thơ đường luôn tràn trề sức sống.
gởi huynh mấy câu chúc xuân
CHÀO XUÂN
Năm mới mời huynh cốc rượu đào
Càng già công lực sẽ càng cao
Vườn thơ dạo bước tai ghe gió
Quán nhạc rung đùi mắt ngắm sao
Chén tạc – chén thù như thuở trước
Tình huynh – nghĩa đệ tựa hôm nao
Chúc huynh vui mãi miền xa xứ
Tiện bước đệ xin ghé lại chào
Hàn Phong
Thân họa
HƯƠNG THƠ
Xuân về giấy bút tỏa Mai Ðào
Nét chữ yêu thương quyện vút cao
Bạn hữu muôn phương tung cánh gió
Hương thơ rực rỡ nắng … Trăng …Sao
Quê hương nỗ lực xây mơ ước
Ðất lạ chuyên cần đắp mộng hào
Vượt khó lênh đênh thuyền viễn xứ
Văn chương vạn tứ nở hoa chào
Vũ kim Thanh
Dáng Xuân.
Nàng xuân đỏ má tựa hoa đào
Mắt nắng tươi cười với gió cao
Mái tóc nghiêng đêm màu mực tối
Làn da trắng lối tựa ngàn sao
Tùng thân một núi không nao núng
Tre bóng trăm quê dáng tự hào
Thơ viết bao vần đan nỗi nhớ
Văn phong vạn nét gởi câu chào.
MINH TUẤN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
★
★
★
★
★
0